Giao lưu với thí sinh Miss HAO SBD 22 (Phan Thanh Lê) và SBD 23 (Lê Thu Quỳnh)

hoi ban quynh mot cau nghiem tuc nao :D

tai sao ban lai chon nganh bao chi? nguoi ta hay bao nghe nay khong danh cho con gai.. ban suy nghi gi ve dieu nay?

:)) Quynh co len!!
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
hehe...theo chân Vy vào cổ vũ thí sinh Thanh Lê nào...:D cố lên Lêaki...:D
thấy mục tin tức đăng một loạt tin vịt..ko biết thế nào...kiện cáo sao ha Lê..chị giúp cho một tay...:p
đã thi là phải có giải thưởng...nhờ Lê nhờ...:)
 
Hà Thị Lan Anh đã viết:
hoi ban quynh mot cau nghiem tuc nao :D

tai sao ban lai chon nghanh bao chi? nguoi ta hay bao nghe nay khong danh cho con gai.. ban suy nghi gi ve dieu nay?

:)) Quynh co len!!
Thật ra yêu thích nhiều khi chẳng vì cái gì cả. Lanh hỏi tớ tại sao học Báo chí thì tớ trả lời là vì muốn làm ở Đài truyền hình. Nhưng nếu LAnh hỏi tớ tại sao thích làm ở ĐTH thì tớ chịu đấy nhé :D

Tớ đã từng trả lời ở trên là tớ muốn làm ở ĐTH, muốn làm các chương trình thiếu nhi, vì cảm thấy điều này hợp với mình. Nhưng mà đôi khi tớ cũng chưa rõ sau này ra trường sẽ làm gì nữa. Để có một chân trong ĐTH không phải dễ, trong khi lại có một số cơ hội rất lớn mở ra cho một sinh viên Báo chí khi tốt nghiệp ra trường. Ví dụ làm về PR (Pupblic Relation - Quan hệ công chúng ;) ). Và do đó, tớ vẫn đang ở giai đoạn chọn lựa ;)

Nhưng có 1 điều muốn nói với LAnh và mọi người, là tớ chưa bao giờ có ý định đi theo báo viết, và về làm ở một tòa soạn báo nào đó cả :).

Hic, vào học Báo mới thấy hết những khó khăn của nó. Con gái theo ngành BC là vất vả, là phải hy sinh và đánh đổi nhiều thứ. Thế nhưng sự thật là trong các lớp BC thì số lượng con gái luôn đông hơn hẳn con trai (ví dụ lớp tớ có số con trai là 15 / 81 ;) ).

Thật sự thì nghề nào nó cũng có những khó khăn riêng của mình. Công an hay hoạt động chính trị và một số ngành khác trước đây cũng có những hạn chế dành cho con gái. Nhưng tớ nghĩ là xã hội hiện nay mỗi giới có những thế mạnh riêng của mình để áp dụng vào công việc. Con gái có những ưu thế lớn khi làm báo, ví dụ như sự tinh tế, sắc sảo,khi cần có cả sự mềm dẻo nữa, làm tăng độ thuyết phục cho bài viết của mình.

Còn những yêu cầu đối với một nhà báo chân chính, như đạo đức nghề nghiệp, chuyên môn, sự nhanh nhạy, sáng tạo... thì cả con gái và con trai đều phải có. Để có được thì phải trau dồi, học hỏi, rèn luyện. Và cơ hội là như nhau cho cả 2 bên ;)

:x
 
Em theo chân mọi người vào cổ vũ cho chị Quỳnh katia dễ thương:X
 
Lê Anh Tú đã viết:
Vy di thi con duoc chu chi Tien thi qua tuoi dang ky thi dau mat roi, nghe noi gioi han tu khoa 97-00. 8-} 8-} 8-}

Đồng chí đừng phát biểu linh tinh nhé, có giới hạn tuổi đâu. Chị Tố Giao đi thi còn được nữa là :)>-
 
Thằng Cu Lê Anh Tú này còn hỏi những câu hỏi dở hơi biết bơi nữa là anh cho mày vào bể bơi tạm nghỉ 1 tuần đấy nhé. Dạo này cu mày câu bài hơi bị nhiều...
 
:mrgreen: cô Quỳnh, cố lên kiếm thêm tị $ nữa chuẩn bị chuyến 'lang thang hội đồng' sắp tới. Cố lên chi-a-nghe. Tạm thời chả biết hỏi gì, chỉ nhắc cô là theo cái báo lá xanh lá nho lá cải lá chuối nào ấy thì soi gương nhiều ko tốt nhá, chóng già đấy, trừ phi đấy là gương pha lê chăm chăm hihi.

tiện thể, nếu là 97-00 thì Thủy Tiên vẫn đủ tuổi đi thi mờ, đừng tin cái khóa học của em nó.

tiện thể lần 2, chúng tớ đang tổ chức cá độ coi ai là Miss HAO với mục đích cao cả dùng số tiền thu được tổ chức 1 bữa khám phá tìm hiệu cội nguồn Việt Nam vào khoảng cuối tháng 6 đầu tháng 7 này. Ai có nhu cầu tham gia mật thư cho tớ, tớ cung cấp tên nhà cái! Duo xỉe :D

Kính,

Cẩm Hà,
 
Quynh ơi :x có đại diện lớp Nga 00-03 đây rồi.. yêu quá :* hehe.. tao thích nhất cái ảnh mày mặc áo xanh đi tình nguyện... xinh thế là thế nào nhỉ... :x.. ờ mà Miss thì cũng được đánh giá qua cả tính cách mà ;).. nên tao ủng hộ mày hết mình Q ơi..
 
Em xin lỗi mọi người, bon chen tí, hơi bị lạc đề, nhưng mà em cũng thích chị Lan Vy, Chị Lan Vy xinh lắm :x Sao chị ko đi thi hả chị?
 
Vào ủng hộ thành viên thứ 2 của 9902 :D =D> :)>-
 
Tống Minh Tuấn đã viết:
Thằng Cu Lê Anh Tú này còn hỏi những câu hỏi dở hơi biết bơi nữa là anh cho mày vào bể bơi tạm nghỉ 1 tuần đấy nhé. Dạo này cu mày câu bài hơi bị nhiều...

anh Tuấn làm đê! :)>-
 
@ chị Quynhf ( xin lỗi chị không hiểu sao đánh mãi không được tên chị :()
em không biết chị nhiều nhưng đọc những bài chị post trên HAo , em thấy rất thích phong cách nhẹ nhàng , sâu sắc , dễ thương của chị :x :)
chúc chị thành công ạ :D
chị cho em hỏi một chút về cái tên Katia nhé :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bạn Quynh từ hồi lớp 12 mình đã ấn tượng nụ cười rất duyên thấy rất hợp với báo hình đấy..ăn đứt cái chị hành trình văn hóa là cái chắc :D

Chẳng nghĩ ra được câu hỏi gì khó, hỏi Quynh thêm một câu, sorri ấy nếu câu hỏi quá dễ nhá :p :

Mình được biết là Quynh là người rất có uy tín, tiếng nói và vai vế trong ban lãnh đạo HAO... Trong HAO thì có vẻ rất nhiều còn trai, mà toàn các anh đanh đá chua ngoa ( anh khải puto, anh tuấn sờ hàng v...v) xong cung rất có tài có sắc... Vậy Quynh làm thế nào để có thể dung hòa, cùng làm việc, sống và tồn tại với những con người đặc biệt như vậy để làm HAO hùng mạnh như ngày nay? ;;)
a> Bạn có thể chia sẻ một số khó khăn gian khổ khi làm việc với các anh?
b> và một kinh nghiệm làm sao bạn có thể vượt qua stress và luôn cười tươi như trong avatar katia ngoan? :*
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hà Thị Lan Anh đã viết:
Bạn Quynh từ hồi lớp 12 mình đã ấn tượng nụ cười rất duyên thấy rất hợp với báo hình đấy..ăn đứt cái chị hành trình văn hóa là cái chắc :D

Chẳng nghĩ ra được câu hỏi gì khó, hỏi Quynh thêm một câu, sorri ấy nếu câu hỏi quá dễ nhá :p :

Mình được biết là Quynh là người rất có uy tín, tiếng nói và vai vế trong ban lãnh đạo HAO... Trong HAO thì có vẻ rất nhiều còn trai, mà toàn các anh đanh đá chua ngoa ( anh khải puto, anh tuấn sờ hàng v...v) xong cung rất có tài có sắc... Vậy Quynh làm thế nào để có thể dung hòa, cùng làm việc, sống và tồn tại với những con người đặc biệt như vậy để làm HAO hùng mạnh như ngày nay? ;;)
:*
Bạn LAnh nhầm lẫn nhiều rồi :p.

Hic, tớ đúng là ng tham gia HAO lâu thật (cũng đến 3 năm rồi), nhưng cũng chẳng phải là lâu nhất. Tuổi thì chưa được gọi là già :D. Thế nên không dám nhận là có uy tín, tiếng nói và vai vế đâu :|. Thật đấy, ko phải khiêm tốn gì nhé. Thật ra HAO có rất nhiều các anh chị lớn, trước đây tham gia nhiệt tình và gắn bó với HAO lắm (có thể ví dụ như chị Cẩm Hà ở trên kia :p. Tiện đây, thanks Cẩm Hà :*. Vụ miền Tây sang đầu tháng 7 thì em gái đi được :D). Tớ hồi đấy toàn lon ton đi theo học hỏi các anh chị ý thôi. Nhưng mà sau này, có nhiều lý do riêng, cũng do hoàn cảnh mỗi người, nên đa phần các anh chị ý xin nghỉ hưu rồi. Tớ chỉ gọi là nắm rõ tình hình HAO hơn mọi người thôi chứ chẳng phải có vai vế, tiếng nói gì đâu 8-| :x

Ngoài ra, trong Ban điều hành HAO mỗi người có một công việc, một vị trí. Tớ thì tớ ở Ban Biên Tập, chẳng ảnh hường đến các anh trai ở đây. Tớ có làm gì đến các anh ý đâu mà cần dung hòa hay gì gì đấy như LAnh nói :). Mọi ng ở đây biết nhau, nói chuyện vui vẻ với nhau thôi. Hehe, như bạn LAnh nói là cùng sống và tồn tại ý ;;). Tớ với các anh ý cũng chả khác gì LAnh với các anh ý. Mọi người cùng là vì HAO thôi mà :*

a> Bạn có thể chia sẻ một số khó khăn gian khổ khi làm việc với các anh?
Tạm thời thì chưa làm việc gì với các anh nên chưa gặp khó khăn gian khổ gì :p. Nhưng tương lai, nếu mọi ng còn gắn bó với HAO lâu dài, cùng muốn 1 sự phát triển chung, có ý nghĩa của HAO, và gần nhất là cho lễ kỷ niệm 20 năm thành lập trường, thì thật sự rất mong nhận được sự giúp đỡ và chia sẻ của mọi người >:-D<. Và hy vọng là càng ít những khó khăn càng tốt :)>-

b> và một kinh nghiệm làm sao bạn có thể vượt qua stress và luôn cười tươi như trong avatar katia ngoan?
Chụp ảnh thì lúc nào cũng phải mỉm cười chứ. Vì đấy là khoảnh khắc lưu giữ lại kỷ niệm mà ;). Mà kỷ niệm thì luôn phải đẹp :x. LAnh nhỉ ? ;).

Còn stress thì tớ cũng đã gặp nhiều rồi. Chuyện buồn, chuyện ko vui thì ko thiếu. Tớ cũng nhiều lúc chán nản và muốn buông xuôi tất cả. Mệt mỏi và chán nản lắm :(. Thường mà mỗi khi tớ rơi vào tình trạng như thế ý, thì tớ chả làm gì đâu, tớ mặc kệ hết. Để hẳn ra 2-3 ngày làm những việc mình thích, đi chơi, nghỉ ngơi, ngủ, xem phim (phim hài, tình cảm, lãng mạn, kết thúc có hậu, ko đánh nhau, chém giết, ko có ai chết, dù chỉ là con chó Bánh bao như trong phim Just married :D). và sau 2 ngày đó, thì mọi việc trở lại bình thường :)>-.

Có thể cách làm của tớ ko phải là cách tốt nhất. Nhất là sau này cuộc sống không có nhiều thời gian để mình bỏ ra 2-3 ngày như thế. Nhưng ít ra đó là cách tốt nhất mà tớ có thể làm hiện này ;) ;;)


Cuối cùng, LAnh à, cảm ơn vì tất cả những lời khen của ấy :*. Thành công của Còn chút gì để nhớ đối với tớ chính là việc sau 2 năm rồi, mọi người vẫn còn nhớ đến tớ, vẫn yêu quý và ủng hộ tớ. Yêu 00-03 lắm :x :*:*:*
 
nguyen thi thu le đã viết:
@ chị Quynhf ( xin lỗi chị không hiểu sao đánh mãi không được tên chị :()
em không biết chị nhiều nhưng đọc những bài chị post trên HAo , em thấy rất thích phong cách nhẹ nhàng , sâu sắc , dễ thương của chị :x :)
chúc chị thành công ạ :D
chị cho em hỏi một chút về cái tên Katia nhé :D
Uh, chị cũng ấn tượng là em thỉnh thoảng vẫn vào box Văn thơ nhỉ ;) :x.

Hồi chị ở bên Kiev - Ukraine, bọn trẻ con bên đấy (nói tiếng Nga) chúng nó hay gọi chị là Katia ;). Thật ra phải đọc là Ka - chi - a cơ :p. Về VN vào lớp Nga, thì đứa nào lớp chị cũng có 1 cái tên tNga ý mà. Chị thì vẫn lấy tên là Katia thôi :).

Hồi đầu cũng ko gọi nhiều đâu. Nhưng từ đợt chị với 2 đứa bạn thân nhất của chị hồi cấp 3 suốt ngày viết thư gửi bưu điện cho nhau. Bao giờ cũng là Katia gửi Anna, Katia gửi Vichia, hoặc là Vichia gửi Katia, Anna gửi Katia... :x :p. Nói chung đấy cũng là đặc trưng của lớp Nga mà.

Híc, nhắc đến lớp Nga, lại thêm lời khen ngợi của em, lại nhớ có 1 người bạn lớp Lý đã từng viết tặng cho con gái lớp Nga bọn chị, trong đó có 1 câu thế này: "Con gái lớp Nga dịu dàng và giản dị như những bản tình ca Nga bất hủ" :x :p ;) (Thanks MT :*)

:x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Anh nghe nói em Quỳnh vừa đi thi Hành Trình Văn Hóa và đã rất xuất sắc được giải nhất với 1 phần thưởng cũng to to :D Không biết em dự định sẽ làm gì với phần thưởng đó, có định khao ai không ;;)
 
Có đấy em ạ, em Quỳnh tháng 7 nhận tiền sẽ làm một đại tiệc hoành tráng để rửa chức vô địch :D (6 triệu cơ mà)
 
em chào chị Quỳnh ạ !!
Em có một câu hỏi nho nhỏ ;;) câu dễ lắm ạ :D
Vào học báo chí thì phải thi khối C hả chị ?? Thế có những trường nào dạy chuyên nghanhf báo chí hả chị ??
Em chả biết gì nên em hỏi luôn SV báo chí đc ko ạ :D Nếu như viết báo cho báo kinh tế thì học khác mà viết báo cho báo Hạnh phúc Gia đình thì lại học khác hả chị ?? Chắc phải có khoa khác nhau chị nhi? Thế nếu có khoa khác nhau thì đăng kí hay thi thế nào ạ ??

:( em xin lỗi chị :( em hỏi thông tin hơi nhiều !!! Em chúc chị Quỳnh may mắn :D Chị cho em làm quen với chị nhé ^^
Ah chị ơi!!!Thế chị thích ăn nhất là quán nào ở Hà Nội .
 
Back
Bên trên