giao lưu với mấy đồng chí khối 10 nao`

Nguyễn Linh Chi đã viết:
nhầm em xin lỗi chị Hoa, em nhìn nhầm giới tính của chị
Ầy dà hôm nay co cái này hay lắm , muôn nói với mọi người :
Anh VVC 10Tin ý, anh ý .........bị............:)):)):)):):))
:)) thằng WC làm gi` để em gái .............thế ?
 
Anh nào ở ngay trên mình và chị nào ở ngay trên anh ý thế????:))
 
Mấy người nói gì đấy, nói xấu sau lưng à ???
Mà WC bị sao ? bị ... là bị ... ah ???:))
 
Nguyễn Linh Chi đã viết:
nhầm em xin lỗi chị Hoa, em nhìn nhầm giới tính của chị
Ầy dà hôm nay co cái này hay lắm , muôn nói với mọi người :
Anh VVC 10Tin ý, anh ý .........bị............:)):)):)):):))
ầy, thằng đấy nó làm sao hả em ;;)

to cường: ừa, ko biết thằng đần ấy bị sao nhờ ;;)
 
Nguyễn Hoàng Hà đã viết:
ầy, thằng đấy nó làm sao hả em ;;)

to cường: ừa, ko biết thằng đần ấy bị sao nhờ ;;)
Cái này gọi là chuyện bé xé ra to để câu là chính !!!
Tội nghiệp chú Cường, toàn bị lôi ra dèm pha chuyện ... ấy !!!
 
Cái này thì phải hỏi khổ chủ mới biết chính xác được :D
 
ầy dà, anh Cường chóng quên nhỉ, ai bảo mỗi lần gặp em anh ko chào, mà cái việc này............rất chi là tế nhị, ảnh hưởng đến "tương lai" của anh VVC, ầy dà, quẩy quá
 
Tớ chưa gặp thèng Cường ấy, nhưng chuyện ... của y thì chắc nội bộ lớp tin mới biết được
Chỉ thấy tin đồn về chuyện ... của Cường ta xuất phát từ chính cái nội bộ ấy
Àh ừah, như người ta nói thì ... :)) Không có lửa làm sao có khói :))
Còn tương lai thì ko phụ thuộc vào tin đồn mà phụ thuộc vào tin đồn ấy có đúng hay không cơ. :))
Chúc Williams Cường "mạnh khỏe" :)>-
 
Mọi người đổi chủ đề đi, toàn chat nhảm, chán quá.
 
Giao lưu kia mà, mà giao lưu là nói chuyện chứ làm gì nữa, hết sức đúng chủ đề :D
Topic này có nguy cơ bị lock rồi :))
 
ừm, vài ngày nữa bé ĐôreChi thi Tốt nghiệp rùi, chúc bé thi tốt, điểm cao, vào Ams chơi với các anh chị nào :D :x
@ con dâu: mẹ sợ, thằng con mẹ nó sắp đi, con sẽ ko có chồng, mẹ nghĩ là mẹ nên tìm thêm con để con vẫn là con dâu mẹ :D
 
Mẹ chồnh tình cảm thế
nhân tiện chúc luôn các bé lớp 9 thi tôt nghiệp thật tốt, 56 điểm trở lên nhé !!! :D :))
 
hả, 56 điểm á, đập đầu vào bồn cầu mà chết quắ anh ơi, em ko giỏi đến mức ý đâu, dốt Văn thế này cỡ 52 điểm đã là mơ ước rồi
To mẹ : mẹ à, chồng con đi nhưng con vẫn chung thủy mà, con sẽ yêu bnos cho đến khi con có người yêu mới thì thôi<- chết, bộc lộ bản chất rồi, may mà thằng ý ko vào đây
To mọi người : em xin lỗi vì toipc này hơi nhạt, mong mọi người vui lòng đợi cho qua 26/5 nhé, em yêu mọi ngườii nhiều :x
 
ậy dà, trong khi bọn bạn mình, 58, 59, và 59,5 :))

mình thi linh tinh ;;)

cũng được 55 :D
 
Ia, chú Hà sắp lện 3k rồi đấy, hăng quá cơ :))
Ngày xưa (1 năm trước :> , nói "ngày xưa" nghe có vẻ xa xôi quá), thi tốt nghiệp văn có 6 điểm, các môn kia có 10 cũng thua. Đau !!!
 
Sao mọi người vẫn nhớ điểm thi TN cơ à:O:O Tớ là tớ quên hết rồi đấy:O:O, không còn tí khái niệm nào nữa:|
 
Thư nói có lý, chuyện qua rồi ko nhắc lại nữa
Hướng về trước, toàn đầu là kế hoach đi chới :D
 
2 con dâu: con chung thủy thế là tốt, mẹ tự hào vì có 1 ng` con dâu như con :x :D :*
hix, tớ có 59 :>
Đợi bé Chi thi xong, off 1 quả nhể? :D
 
Back
Bên trên