Giải bóng đá 2004-2005(và những điều liên quan)

Thằng phong mà là tuyển hà nội á đá như cái bẹn ý mà thằng duy bán đội à đi viết thế
 
Việt hiếu ới thể hình không phải là vấn đề nhé makelele đá hay quá còn gì mà mày đã thấy thằng nào đánh đầu tranh chấp thắng tao chưa hả
 
Nguyễn Việt Hiếu đã viết:
hơ,ko chú nào viết đội hình ah.Thôi,để tao viết lớp tao vậy...Bắt đầu này:
GK:Mai Thành Sơn ai học ams cũ thì bít chú này,bay lượn như chim,vào tuyển trường ams năm ngoái,mỗi tội mắt cận:(
DC:long béo,thằng này thì nổi rồi,đố ai tỳ được với nó đấy,ko nói điểm yếu đâu :))
DC:đức,thằng duy nhất ko học ams năm ngoái ở trong đội,đá khá chắc và phá bóng tốt... :)>-
DM:thằng ngu bốp,thằng này chuyền bóng được,sút tốt...mỗi tội thể hình ko to cao lắm :)) ghi 3 bàn từ đầu giải =D>
MC:đàm minh,ku này là chùm sex lớp tao:D,rê bóng thì cứ gọi là vãi đạn nhg hơi ngại va chạm [-x
MC:việt hiếu(tao),ko nói gì cả(1 lần khiêm tốn=4 lần tự kiêu),3gls và 5ast :)>- :>
SC:minh cu,ai chả biết thằng này.Đánh đầu và sút tương đối tốt,được cái kỹ thuật hơi lởm :)) nhg là vua phá lưới A2 với 6gls =D>
Còn Tùng chảy tốc độ siêu đẳng,sức bền siêu hạng,và nhất là còn con át chủ bài chưa được tung ra,vẫn còn đóng hộp.
 
Trận này tùng chảy đã quyết định ra sân nên tao quyết ở nhà cho đỡ phải ngồi ghế dự bị
 
anh thấy các chú giới thiệu cứ gọi là vãi đạn :)) đọc mà thấy sợ :)) VD :có lối đá khá chuyên nghiệp,yếu điểm gần như ko có..v.v.v.v.v. vãi đạn :))
 
Ngô Duy Biên đã viết:
nghe như cái tên cái con gì ấy nhẩy?
Mày nhớ ko Cường? :)):)):))
có mà nghe giống tên ông ấy !!
Hôm nay quả là 1 ngày căng thẳng với các trận đấu căng thẳng cộng với tâm lý căng thẳng và ko khí cũng vô cùng căng thẳng !!
 
Đúng rôi háo hức quá chả biết a2 thế nào
 
Hôm nay A2-Lý2:2-2 hiệp chính và 3-2 penalty
Tin-Hóa1:0-0 hiệp chính và bao nhiêu penalty thì chẳng biết nói chung là

CHUNG KẾT:TIN VS ANH2
 
Lê Bá Nam Linh đã viết:
Hôm nay A2-Lý2:2-2 hiệp chính và 3-2 penalty
Tin-Hóa1:0-0 hiệp chính và bao nhiêu penalty thì chẳng biết nói chung là

CHUNG KẾT:TIN VS ANH2

Ủa thế trận Tin_H1 thế nào???
 
Đúng, bọn lý 2 ti nua the nao cung len lam chuyen cho ma xem, lai keu la ko cong bang hay cai gi dai loai nhu the y ma....
Noi chung thua la thua:))
 
Ông Thanh Tùng ngậm mõm vào , lớp tôi không phải như lớp ông đâu .
 
Thật bất ngờ, cả hai trận bán kết đều hòa, Tin - Hóa 1 có tỷ số penalty là bao nhiêu vậy?
 
Thế tuần sau đá chung kết à...bùn qué,mình phải đi học thêm văn,làm sao mà nghỉ đc bi rờ..huhu
 
Đùa chứ hôm nay đá căng thẳng đến rụng cả chân,ăn miếng trả miếng vãi kinh khủng,xem chỉ muốn đi ngủ cho đỡ sợ thôi.
 
Hôm nay tớ rất chi là thuộc bài : 'Làm theo vợ dặn" nhé :x
 
Back
Bên trên