Gió mùa đông bắc đã về, cập nhật tâm sự theo thời tiết \:D/

Phùng Anh Quân
(chap1989)

Thành viên danh dự
Hix, hôm nay bắt đầu lạnh hẳn lên, tình củm thì may quá, ko đóng băng, sáng nay có người đòi được >:D< cho ấm :x :x
 
gió từ TQ về thôi

nó mà đi chắc hết lạnh
 
PAQ là chuyên gia về những chủ đề cảm nhận thời tiết :))
 
Bạn Quân sướng thế! Được cho ấm hả? Mình cũng phải tìm người để xin được cho ấm thui!
 
Hiz , bạn Quân sướng nhỉ , tui chẳng có lấy 1 người để mà cho ấm hay nhận ấm cả .
 
Chồng ơi, ai đấy hả chồng /:)

K khai thì li dị /:)

Vợ thèm đc ôm ghê, ah không, thèm ôm người khác, ngửi cả mùi trên áo người khác nữa, vừa ấm, lại vừa có cảm giác gì đó, thik ơi là thik.

Nhớ cảm giác ôm, nhớ cảm nhận của kiz, thèm ghê, càng lạnh càng thèm :x

Mong sao...
 
oh!!!! hóa ra ko phải kon My ôm mày hả :)) vợ chồng gian dối nhau nha ;;) --> trông thế mà Đa tình :))
 
Oây Ze ơi, thế là đủ lí do để tao đi ngoại tình đúng ko :((

Chồng thế đấy :((

Ko ôm vợ lại đi ôm ai :((

Ko chồng chiếc j` nữa :(( :((
 
hic gió mùa vìa vào đúng 2 h sáng nay
nằm trên giừong nghe gió thổi xào xạc mà chả có ai ôm
chỉ đc ôm mỡi con gấu :))
đời chán quá :))
 
Hiz... nghe bạn PAQ nói thía tớ cũng muốn được ôm... Được cảm nhận hơi ấm từ người kia... hít hít cái mùi thơm thơm, đặc trưng từ bạn ý... (mình nhiễm cái chứng này từ con sói T.T). mỗi tội đấy chỉ là muốn thôi.. không thể thành hiện thực được... :((
 
Gió mùa về mà mình nhớ mùi Romano Classic quá! Nhớ cái bàn tay gầy gầy nắm tay mình và hỏi: em có lạnh không? :((
 
Mùa đông năm nay lạnh rồi :D :)
My ơi, Ze ơi, TuTi ôm 2 đứa nhé:D
 
mọi người ở nhà bùn cười nhẩy,lúc nào cũng khoái ôm người iu cho nó ấm :D
bây giờ chỉ mong có mẹ ở đây,ôm mẹ thật chặt thoai :-<,ôm rai mãi cũng chán
 
Nguyễn Trà My đã viết:
mọi người ở nhà bùn cười nhẩy,lúc nào cũng khoái ôm người iu cho nó ấm :D
bây giờ chỉ mong có mẹ ở đây,ôm mẹ thật chặt thoai :-<,ôm rai mãi cũng chán
Hay, "ôm rai mãi cũng chán". Bạn My chắc kinh nghiệm đầy mình rùi hả? Thông cảm cho những người chưa có gì hết như tụi này đi. Những đứa còn single thì ai chả muốn có ... cái gì đấy để được ấm những ngày đông lành lạnh này. Hic...Nói thế mới nhớ, mình cũng single:((
 
:|,tớ cũng chả kinh nghiệm je đâu,nhưng mà ở đây,bọn nó ôm mình như điên,nhìu lúc phát sợ :-<
với cả nhớ mẹ lắm,tiếc hồi rét năm ngoái o ôm mẹ nhiều,để bây h có muốn cũng chẳng ôm được nữa
 
:)) hôm nay mới gọi là lạnh ạ :)), rét run, tê cóng :x

:)) khổ mỗi cái k có ai ôm :))

mà bạn nào nhắc đến romano classic đấy nhỉ :)), tớ cũng dùng đấy nhé :))
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Sao mà buổi trưa vẫn lạnh thía nhỉ? Mọi người ơi, lạnh mà ko đc ôm, ko đc sưởi,làm gì zo?
 
Choài...
Mình chẳng thấy lạnh lắm... hôm nay vẫn mặc mỗi 1 cái áo...
Nhưng cái chính ko phải là cái lạnh về mặt thể xác... mà là tâm hồn...
Thằng PAQ nói nghe chuối quá... :(
 
tình hình là lạnh nhỉ :) :) :x
đi ôm chik đây :)
:) mong rằng sẽ ấm
phải ấm chớ nhỉ ;):))
 
mùa đông lạnh thế này chỉ muốn ôm mỗi 1 người :D ây zà, ấm lắm :x Thấy nhỏ xíu giữa mùa đông :)
 
Back
Bên trên