ganz neu hier

Lê Minh Đức
(todesgott)

New Member
hi alles!
Em (anh ,tớ b-) ) là Đức ,Sinh 99-02 ,mới chân ướt chân ráo wa Đức đc vài ngày .Hum nay lên đây chào cả nhà ,mong mọi người wan tâm jup´ đỡ ,em xin chân thành cảm ơn ah :))
liebe grüsse von mir :*
an Vân münchen :đồng chí Vân có nhớ tớ ko ,hình như ngày xưa tớ với ấy ở cạnh nhau,ngoài ra còn học chung lớp hóa cô Thu =>chắc là chưa quên đâu Vân nhỉ ;;) ,đồng chí đang ở VN ah?
 
willkommen em đến với bể khổ cuộc đời :D. Mà em Đức sang học cái gì đang ở vùng nào thế? Giờ này mới sang thì chắc đã thi vào Kurs nào rồi chứ nhỉ?
Dạo này box này đang đìu hiu, chắc phải chờ hội phó Vân sang mới tấp nập chút được :D.
À quên em học cùng lớp với Ngọc Linh, Bảo Khánh à?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
em sang học Biotek o Magdeburg ah ,bây jo em mới chuẩn bị học Deutschkurs thôi ,học xong thì thi DsH but chắc là em ko thi dsh mà sẽ thi Kolleg cua Dresden ,công nghệ sinh trên ấy tốt hơn ở đây.Khiếp bây jo em đang tìm nhà thuê ,bao jo wa Aufnahmetest mới làm Imma được .Cũng còn vất vả khổ sở nhiều :))
Vâng ah ,em học cùng KHánh ,Linh ,chị wen bạn em ah ;;)
 
ừ ở Magde thì chắc cũng nhiều vn chứ. Nếu biotechnik mà thi studienkolleg thì chị nghĩ em nên nộp thi ở Leipzig tốt hơn Dresden đấy. Vì nói về Bio với cả Medizin thì theo ranking Leipzig cao hơn thì phải. Anyway em cứ check lại nhé, đằng nào thì thi vào kolleg cũng nên thi nhiều nơi cho chắc mà. Ủa mà sao em ko học DSH cho nhanh còn học Studienkolleg làm gì cho mất thời gian(tất nhiên là về kiến thức thì đc chuẩn bị vững vàng hơn), ko sợ em yêu ở nhà ko đợi đc à :D.

Mới sang thì rõ là vất vả với 1 đống thủ tục hầm bà lằng rồi, thế em đang ở nhà ng quen à?
 
Ah chào bạn Đức, tất nhiên là tớ nhớ ấy rồi! Ấy định thi kolleg Dresden ah, tớ tưởng học kolleg dresden mất tiền, thi thêm ở leipzig nữa đi thì ko phải đóng tiền, với cả nộp thêm mấy bang nữa vào. Ở dresden thì nhiều VN lắm và ams nữa, liên hệ với em Việt Anh khóa 00 03 ý ;) (VA ơi cám ơn chị dắt mối đi em :D)

Hạnh ới ời phải đợi tớ sang cơ ah ;;) Cảm động quá, sao ko gọi hội trưởng Huy Anh suốt ngày thấy online vào ý :D
 
tình hình là thế này,em có Z học DSH ở Uni Magdeburg và Z kolleg ở Uni Dresden .Bây jo chắc là sẽ học cho xong cái deutschkurs ở Mag đã rồi lên Dresden hoặc Leipzig thi kolleg ,chứ thi xong DSH cũng chưa chắc đã học được , fai ổn định đã rồi sẽ lo học Uni ở đâu sau ,em vẫn chưa tìm được nhà,hy vọng mai sẽ tìm được .Amen .
báo cáo bác hạnh là em ko có em yêu nào ở nhà cả ( khổ thân thằng bé chưa ).Giờ em đang ở nhờ nhà 1 anh cũng học ở Mag .
an vân : tớ mà lên vùng trên ấy thì cũng phải tháng 7 tháng 8 cơ,học xong deutschkurs đã .Vân học Uni chưa ?chắc là rồi huh ?
 
Vân hình như đang chuẩn bị lên kì 2, V nhỉ! Anh HA còn bận đi dắt mối tìm hàng ở FRA, thời gian đâu vào buôn lặt vặt thế này :D (Anh HA mà thấy e nói đúng quá thì đừng có giận em nhá :D).

Ừ em cứ lo ổn định rồi học Deutschkurs đi đã, đến 15 tháng 7 mới là deadline cơ mà, lúc đấy tha hồ bewerben. Nếu mà em định thi cả kolleg ở bên West với Sued thì chú ý deadline của nó 1 chút, thường là thang 5 6 gì đó. Nói túm lại là chúc em Đức tìm được nhà đã, rồi tính sau.

Mà Vân nói cứ như kiểu VA ơi hàng về hàng về ý keke;) , ko biết bao giờ em VA sang lại nhỉ?
 
@Vân: Danke für Deine Aufmerksamkeit. Du warst genau so oft online, obwohl Du Dich zuletzt in Vietnam befindest... hehe...

@Hạnh: MA tuy ít hàng nhưng bù lại chất lượng cao. Dưới MA có mối nào không, nhắn anh phát, tuần sau anh đang định đánh một lô lên Ffm. Lặt vặt cái nỗi gì, tích tiểu thành đại.

Chả biết em Vân làm gì em VA mà em Hạnh đang lo, không biết bao giờ em VA mới sang lại được :-?
 
Đinh Huy Anh đã viết:
@Vân: Danke für Deine Aufmerksamkeit. Du warst genau so oft online, obwohl Du Dich zuletzt in Vietnam befindest... hehe...

@Hạnh: MA tuy ít hàng nhưng bù lại chất lượng cao. Dưới MA có mối nào không, nhắn anh phát, tuần sau anh đang định đánh một lô lên Ffm. Lặt vặt cái nỗi gì, tích tiểu thành đại.

Chả biết em Vân làm gì em VA mà em Hạnh đang lo, không biết bao giờ em VA mới sang lại được :-?

Hehe mein lieber Huy Anh, morgen bin ich ja zurueck und werd wieder selten online sein. Huhu werd die zeit vermissen wann ich dich jedentag gesehen hab :D (obwohl du mich nie angechattet hast huhuhu :(( )

Mà anh ko đc suy bụng ta ra bụng ng như thế đâu nhé [-x các anh đã làm gì em Minh Anh, nay lại định có âm mưu xấu với em Việt Anh :-?

Hạnh ơi em VA thứ 4 tuần sau sang rồi, chịu khó chờ 1 tí nữa thôi nhé ;):D ekeke
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đinh Huy Anh đã viết:
Chả biết em Vân làm gì em VA mà em Hạnh đang lo, không biết bao giờ em VA mới sang lại được :-?

Em là có việc của HAO đàng hoàng mới đi tìm em VA, anh Huy Anh có cần nổi máu nghề nghiệp lên thế ko ạ? ;).

Vân à, sướng nhá, sắp được reunion rồi còn gì =D> .
 
Grüss euch !
@chị Hạnh : Vừa vào ngắm nghía forum ảnh lớp chị, giờ mới biết mặt :). Hè vừa rồi em về VN có đi một cái Deutsch Club,thấy một người rất giống chị , ko biết có phải không nhỉ 8-|
 
Nguyen Nhu Toan đã viết:
Bac Huy Anh noi co dung ko de em co kế hoạch ;) ?

Em bốt kế hoạch lên đây rồi bác nói em biết lời bác có đúng hay không :D
 
Nguyen Lam Tung đã viết:
Grüss euch !
@chị Hạnh : Vừa vào ngắm nghía forum ảnh lớp chị, giờ mới biết mặt :). Hè vừa rồi em về VN có đi một cái Deutsch Club,thấy một người rất giống chị , ko biết có phải không nhỉ 8-|

ừ hè vừa rồi chị có làm Praktikum ở VDZ Bách Khoa, chắc là em gặp chị ở Club buổi tối thứ 3 hàng tuần à? Chị cũng nghĩ là chị mang máng nhớ mặt em ;;) .
 
ok vừa check lại rồi, đúng là em, nhưng hình như em chỉ đi có 1 hay 2 lần thì phải, hồi đó chị cũng đoán là amser vì thấy mặt quen quen ;), mà hình như buổi đầu tiên em đến hơi sớm và ngồi ở góc phải phòng club đúng ko nhỉ?
 
Bảo quái lạ sao mấy hôm nay cứ hắt hơi ... đang lo sang DE bị nó giữ lại Flughafen thì nhục. Hóa ra có người nhắc mình :D...

Chị Vân ơi, hàng về hàng về ;). Để em chăn cho, rồi lời lãi thế nào chị em mình chia nhau :p. Em thì em lấy một số thứ giá trị về kinh tế ... còn cho chị Vân một số thứ về tinh thần... Chia quá đẹp :)) ... ANH Đức cứ từ từ nhé :p... :))

Àh đây, số Tel và Mob của em, khi nào anh Đức có ghé qua Dresden thì gọi em nhé :D ... 0351.3748948 và 0176.23319502 :p... Lúc nào cũng mở rộng gầm giường chào đón anh ... à nhầm... mở rộng cửa :p

Ặc, em còn bé lắm ... những cũng có người iu ở VN rồi. Tuy nhiên chị/em nào có lòng thi em cũng sẵn sàng :p ... hehe. Nhờ các bác dắt mối cho em nhé :)).

Mà chị Hạnh hỏi thăm em nhiều thế là nguy hiểm lắm nhé. Người ngoài nhìn vào ... lại cứ tưởng chị em mình không có chuyện gì thì phiền lắm :)) ... :p ... À mà chuyện của HAO là chuyện gì thế hả chị. EM nghe nói chị đăng kí QLNS à... hay quá. Thế là DE mình nắm NS của HAO roài :p
 
Phan Việt Anh đã viết:
Ặc, em còn bé lắm ... những cũng có người iu ở VN rồi. Tuy nhiên anh /em nào có lòng thi em cũng sẵn sàng :p ... hehe. Nhờ các bác dắt mối cho em nhé :)).

Thế này đúng nghề của anh Huy Anh rồi, anh Huy Anh ới anh ở đâu em VA đang cần ng dắt mối kìa ;) .

Phan Việt Anh đã viết:
Mà chị Hạnh hỏi thăm em nhiều thế là nguy hiểm lắm nhé. Người ngoài nhìn vào ... lại cứ tưởng chị em mình không có chuyện gì thì phiền lắm :)) ... :p ... À mà chuyện của HAO là chuyện gì thế hả chị. EM nghe nói chị đăng kí QLNS à... hay quá. Thế là DE mình nắm NS của HAO roài :p

May mà em có chữ không in bold, làm chị suýt đánh rơi quả dưa bở ;;) hóa ra em VA cũng đồng cảnh ngộ xa gia đình à ;)

Ơ thế chị tưởng ng off mes cho chị về chuyện QLNS là em, thế hóa ra có 2 Việt Anh liền trong BQLNS à?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Phan Hong Hanh đã viết:
Ơ thế chị tưởng ng off mes cho chị về chuyện QLNS là em, thế hóa ra có 2 Việt Anh liền trong BQLNS à?
Cả 2 đều ở Dresden, ngày xưa hình như còn chung lớp ở Ams nữa cơ đấy ;)
 
thế chắc cả hai 1 có ng yêu ở nhà 1 thì free hả anh Duy ;)
 
Phan Hong Hanh đã viết:
thế chắc cả hai 1 có ng yêu ở nhà 1 thì free hả anh Duy ;)
Sao 0 nói thế này " 1 người có người yêu ở nhà, 1 người chưa có người yêu bên này" ??? :)
 
Back
Bên trên