Gấp sao

Chẳng lẽ gấp hạc.... nhưng gấp sao thể hiện tình cảm hay lắm.... chán nhểy.... :(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tao có chuyện về những ngôi sao giấy nè ... tất cả cùng đọc nha ;) :

Chàng và nàng quen nhau khi chàng còn là 1 anh học trò lớp 12 và nàng là cô nữ sinh 11.Theo thời gian tình bạn của họ đã trở thành 1 tình yêu đẹp nhất của thời học sinh.Nàng thì có tâm hồn lãng mạn,còn chàng thì thực tế hơn.Cuộc tình của 2 người 2 bên gia đình đều đồng ý.Thấm thoát cuộc tình của họ đã được 10 năm,chàng bây giờ đã là 1 bác sĩ và nàng đã là 1 cô giáo dạy Văn xinh đẹp,nhưng cả 2 vẫn còn giữ được những lãng mạn và những ân cần thời yêu nhau.Mỗi năm sinh nhật của chàng nàng đều tặng chàng 1 trái tim thủy tinh đựng đầy những ngôi sao bằng giấy do chính tay nàng xếp kèm theo 1 tấm thiệp ghi duy nhất 1 lời chúc duy nhất:"Mỗi ngôi sao sẽ ban cho anh một điều ước và em mong anh năm nào cũng có 1 sinh nhật thật hạnh phúc",trong suốt 10 năm trời,món quà đó tuy đơn sơ nhưng được chàng rất nâng niu và trân trọng. Ngày mà đánh dấu cuộc tình của 2 người được 10 cũng đúng ngay ngày sinh nhật của nàng,tối hôm đó chàng đã mang tặng lại nàng tất cả những ngôi sao giấy mà nàng đã tặng chàng mỗi sinh nhật trong 10 năm qua.Khi nhận được những ngôi sao giấy của chính mình nàng thật sự ngạc nhiên lắm nhưng nàng đã bật khóc khi khám phá ra được điều bí mật bên trong những ngôi sao giấy đó,thì ra trong mỗi ngôi sao đều được chàng ghi nắn nót dòng chữ:"điều ước duy nhất của anh là cưới được em làm vợ". Rồi họ trở thành vợ chồng,tưởng rằng họ sẽ được hạnh phúc bên nhau mãi mãi,nhưng không ngờ chỉ 2 năm sau,vào một ngày không may,nàng bị tai nạn và đã chết trên đường đến bệnh viện khi chưa gặp mặt người chồng của mình lần cuối.Khi nghe tin nàng bị tai nạn và đã chết chàng như người mất hồn,trong suốt thời gian dài chàng tìm quên trong men rượu,không màng đến mọi chuyện xung quanh kể cả việc làm của mình,cha mẹ hai bên khuyên hết lời cũng không làm cho chàng tốt hơn. Mọi người đều tưởng sau cái chết của nàng chàng sẽ bị băng hoại hoàn toàn,nhưng không,sau 1 thời gian đau buồn chàng đã đứng dậy lại được,vui vẻ và chấp nhận số phận của chính mình,chàng lao vào công việc và đã cứu sống được rất nhiều người,mọi người tưởng chàng đã quên đi nàng, quên đi chuyện cũ nhưng không nàng vẫn còn mãi trong lòng của chàng,mỗi năm vào sinh nhật của mình chàng tự tay xếp tặng mình những ngôi sao giấy giống như ngày trước nàng đã tặng chàng và năm nào cũng là 1 điều ước giống nhau nhưng mãi mãi điều ước này của chàng sẽ không bao giờ trở thành hiện thực.....


Sưu Tầm
 
chuyện tình cảm quá. Nhg mà nghĩ thía thì gấp sao xui xẻo quá à, chỉ thấy ng ta lãng mạn quá. tớ rất thích chiện này, :D. Cái gì tự tay mình làm bao giờ cũng ý nghĩa hơn những gì ko phải của mình mà mình mua về. :D. Kể cả thiếp cũng thế, phải ko?
 
sao lại nói điều ước của chàng mãi mãi ko thành hiện thực nhỉ....2 người đã là vợ chồng rồi đấy thôi..........???
 
hic hic, chuyện buồn thế, ng ta yêu nhau thế cơ mà :(
uh đã thành vợ chồng rồi mà, dù sao ông ý cũng chỉ yêu bà kia, mà có lấy vợ khác đâu :(
hic :(
 
hic hic...
gấp sao gấp hạc... đau đầu chóng mắt quá...
Gấp hạc thì chỉ phải gấp 100 con chứ gấp sao phải găp tới 100 lận...
gấp sau chắc không còn biế lẵng mạn là gì luôn ý chứ mấy anh chị à...
hì... cứ ra hàng mua luôn sao về rồi đém tặng chắc là okie ha...:d
 
Gấp 1000 ngôi sao , 1000 con hạc ! 8-| người nhận chắc sướng đến nhồi máu cơ tim mà chết mất !
Cách tặng quà của những người yêu wa mất khôn ! [-x
 
chuyện buồn quá, đáng thương thật

to anh DUY: anh post cho em cách gấp sao kia được ko, :(, mà chả biết ông anh còn lên hao ko nhỉ, lâu quá rồi
 
Dễ mờ,ko cần bắt anh duy post cách gấp lên đâu,cứ hỏi bất kì đứa con gái nào trong lớp ấy chắc cũng đều biết cả...con gái mờ...đảm mờ
 
ặc, nghe lời bạn Vy đi hỏi bọn con gái trong lớp, ko có đứa nào biết cả, thế là vì sao vậy hả, chả lẽ trong lớp tớ ko có con gái :D
đùa thôi, thật ra hỏi để biết thôi, có rì khi nào sang p1 tìm bạn vy nhờ chỉ dạy vậy :D
 
he he he
thời buổi này em tưởng chả có ai khoái mấy trò gấp sao giống em
ai ngờ
he he he
báo với cả làng là em có dịch vụ gấp sao nhá
ai có nhu cầu thì............
liệu mình nói cái chiện này có vô duyên ko nhỉ
nếu vô duyên thì xin lỗi cả làng
 
Nhắc đến chuyện gấp sao, ngày liên hoan chia tay tiễn mình lên đường, cô bạn gái MelP đem đến cho mình một gói quà nhỏ, một cái chén bằng gốm Bát Tràng và một ngôi sao bằng giấy thả trong đó. Mãi đến khi ngồi bâng khuâng một mình nơi xứ người trong đêm Giáng Sinh, vô tình những ngón tay lần mở ngôi sao nhỏ, chợt thấy bên trong là dòng chữ nắn nót... Chỉ đơn giản là lời cầu chúc bình yên cho người đi xa, nhưng lòng mình chợt ấm áp lạ thường... Và mình hiểu rằng, mãi mãi, dù có đang ngồi một mình chăng nữa, mình không bao giờ cô đơn...
Bài viết này không phải để kể lể cho ai, mà chỉ như một lời cám ơn nho nhỏ gửi đến người bạn gái nơi xa, người không bao giờ hay chưa bao giờ vào HAO cả... =;
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Anh Thành, sao lại tự dưng khóc rưng rức thế? Có gì cần tâm sự cứ tìm đến H121 nhé.
 
Em cũng rất thích cái trò gấp này.Nhưng gấp nhiều mà chả tặng ai nên mọi người toàn trêu.
Hôm nay lên đây mới thấy nhiều người giống mình quá.Zui ghê!
 
Ơ, gấp nhiều mà không làm gì thì cho anh vài con để anh đem đi tặng vài cô bạn gái của anh nhé:D
 
Back
Bên trên