Farewell my bro Hoàng Thanh Sơn

Trần Hương Giang
(Zzang Tran)

New Member
hi`, ngày mai anh Sơn yêu quý của tớ ( nói riêng ) và khá nhiều người trong box mình nói chung sẽ ra đi tìm đường cứu nước - địa điểm may mắn đó là Lyon - France....Để kỷ niệm ngày đất nước VN mất đi một thanh niên ưu tú, Zz lập topic để cả nhà farewell anh...:)


Thực sự rất buồn vì từ giờ khi offline không được gặp anh Sơn nữa, không có anh thì em biết trêu ai với bắt nạt ai bây giờ:((....Mong là anh cũng hiểu tình cảm mọi người và em dành cho anh lớn như thế nào, dù sao ca ca cũng là người thứ 3 em quen qua cái HAO này, là người đầu tiên của khóa khác và là người đầu tiên gọi em là Zz, nhỉ:x


Kỷ niệm ở VN chắc thực sự rất nhiều, và 02-05 chỉ là một phần nhỏ, nhưng dù sao cũng không thể ko chấp nhận một sự thật rằng sau khi anh Sơn với Giao và PN nữa, đi du học , thì 02-05 chắc sẽ khó có được những buổi offline vui vẻ như trước, khóa 0104 với anh Hòa, anh Tú, ĐV, Mai Hồng...cũng đã ra trường mất rồi:(

nói lan man một hồi, cũng chỉ để nói rằng, anh ạ, anh là một phần ko thể thiếu trong những ngày tháng vui vẻ nhất của box và cả của em nữa, em sẽ nhớ anh nhiều lắm:D nhưng mà nam nhi chí tại 4 phương, 4 bể là nhà, anh nhỉ;) chỉ cần nhớ lời hẹn 5 năm sau về sửa máy cho Zz là được:)

Chúc anh lên đường may mắn, thượng lộ bình an, mạnh khoẻ và học hành thuận buồm xuôi gió:) Nhớ khi nào có ny phải giới thiệu ngay cho em Zz;;)

:x:*
 
Tối nay liệu có ol ko :)
Chúc bác đi may mắn, học hành chăm chỉ, giữ gìn sức khỏe, ko chơi bời đú đởn :> Đi mau chóng về với mọi người, ko thì mọi người < đặc biệt là cháu > sẽ nhớ bác lắm :((
 
chúc Sơn chim huynh đài thượng lộ bình an,gặp nhiều may mắn :D
 
hum nay cuối cùng cũng ko đi ăn FC với anh Sơn được...tối nay chắc anh ko online đâu nhẩy, phải giũ sức mai đi rùi mà....ặt anh Sơn hum nay đỏ lừ...;;)...hehe....mai anh đi đương may mắn nhớ!!!!:D:D:D:x
 
tối nay vừa gọi điện cho anh trai
buổi cuối cùng gặp mà ko đi được:)|
chẳng biết nói gì nữa cả
chúc anh trai ngày mai lên đường may mắn
khi nào christmas sang chỗ em chơi:D
love ya so much:x :x
 
Chúc anh Sơn thượng lộ bình an nhé, hy vọng sau này anh em mình sẽ gặp lại nhau thường xuyên.
 
Chị chưa biết Sơn nhưng trên HAO chắc mọi người đều là bạn của nhau nhỉ. :) ;) Biết được chủ đề này từ em Zz nên cũng vào chúc vài câu. Chúc Sơn đi may mắn, thượng lộ bình an, học hành chăm chỉ, vẫn quan tâm đều đều đến các cô em gái nhé. Good luck! ;)
 
Chúc Sơn lên đường bình an, học tập tốt và gặp nhiều may mắn nhé! ;)
 
Chúc anh Sơn thượng lộ bình an nhé, hy vọng sau này anh em mình sẽ gặp lại nhau thường xuyên.
Anh Sơn ơi, em sẽ nhớ anh lắm đấy...:((
Hy vọng sau này tớ, bạn Việt với anh Sơn sẽ gặp nhau thường xuyên;;)
 
:):):)
anh Sơn ơi... sang bên đấy nhớ online nhé,,,, phải online đấy... để đọc tất cả những dòng này, và để gặp bọn em trên net.. nếu ko sẽ ko chịu nổi đâu :)
hôm qua cũng kịp nhắn tin cho anh rồi :)những gì cần nói em đã nói hết rồi :) :*:*:*:*:*:*:*:*
:(:)(:)(:)((
 
đề nghị năm sau Việt với Duckay với anh Sơn mà gặp nhau thường xuyên thì box mình thành lập cơ sở 2 tại Fr:>:>:>;;)
 
Sư huynh à...
Tiếc quá,ngày chia tay huynh mà muội không có mặt.Nhưng hôm qua gọi về nghe giọng huynh vẫn vui vẻ,vẫn đúng là sư huynh của muội là muội yên tâm rùi.
Hì,bây giờ chắc sư huynh đang vi vu trên trời rùi nhỉ?Sẽ nhớ huynh lắm đấy...lúc nào cũng phải cười nhé :)
Love u much :x
 
ông sơn béo...:D ko thích gọi là Sơn chim Huynh đâu B-)...cú nháy máy cuối cùng ý nghĩa lắm :D hi vọng bi h hết sạch tiền rồi nhé ;) tiếc là chưa có vụ vác xô vác chổi gọi công an phường ;)...>:) ko lo,em sẽ để dành khi anh về
Đồng chí ah,mọi ngưòi sẽ nhớ đồng chí lắm đấy,...cả em nữa...còn nhớ rì thì đồng chí cứ nhớ đi sẽ nhớ mà :p :>...hehe...
Em là ngừoi nhớ dai lắm...mà tình hình là có 1 vài phi vụ dính dáng đến anh em mình mà cho dù là đứa mất trí nhớ cũng phải nhớ đấy,...em vẫn còn giữ cái tin nhắn của đồng chí hôm sinh nhật em :D chắc đồng chí cũng ko bit là nhờ nó mà em khóc đuợc và cũng nhờ nó mà em nín được đâu nhẩy B-)...đấy chỉ là 1 ví dụ nho nhỏ thôi đúng ko;)
bi h thì đồng chí cũng đã bay rồi,chúc đồng chí may mắn hay là mạnh khoẻ thì thuờng wa...mà em cũng ko muốn chúc rì hết á :> chỉ muốn nói 1 câu thôi: hẹn gặp lại đồng chí nhá ;) ---> ý nghĩa ko??:p
:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
 
Merciiii, anh nè vừa sang đến nơi xong thượng lộ bình an roai:p iu mọi người lắm lắm:X:X:X
sắp tới g hâm đi nè, sáng 9 anh đợi ở sân bay nhé:))... ko ol đc lâu...nhớ 02-05 nhiều lắm:(
 
mừng quá mừng quá... sang tới nơi rồi huh anh :x thời tiết thế nào :> mọi việc ổn cả chứ ;)
sắp tới g hâm đi nè, sáng 9 anh đợi ở sân bay nhé
ko hiểu câu này 8-} :-/
 
anh trai sang đến nơi là tốt rùi:D
nhớ chụp nhiều ảnh gửi về nhé;)
hay ol h nào thì bảo em:D
to nga:chị cũng ko hiểu câu đấy :-/
 
Chỉnh sửa lần cuối:
trời ơi anh đến nơi rồi hả, có biết được giờ chính xác online không hẹn h đi anh em mình lên nói chuyện nhờ, up ảnh lên đi nhé, mà anh thấy avatar của em có đẹp không;;)
 
người ta vừa mới sang làm gì mà đã có ảnh:D
Pháp chênh vn mấy tiếng ý nhỉ
anh trai ở paris dến 8/8 ạ,à anh Khanh đã về chưa ạ
có cần em cho d/c chú em ở đó ko:)
 
Khoảng 5,6 tiếng gì đó :) Sang đến nơi an toàn là tốt rồi :D Chịu khó ăn uống :)) Thời tiết bên Pháp là lý tưởng nhất rồi còn giè :D
Bác còn nhớ câu đối ko ;;) ..." Thượng lộ bình an...HB phình to" :))
 
Trên HAO phải vào đây mới có thể tìm được :mad:)
Hôm qua cũng chẳng nói được gì nhiều với mày, chơi với nhau chưa phải là lâu, nhưng công nhận mày là đứa bạn tốt :)
2006 gặp lại nhé ku ;)
 
Back
Bên trên