Farewell my bro Hoàng Thanh Sơn

message was received ;) :D vui lắm...ko buồn tý nào...chỉ thấy hơi thiếu chút thôi...lúc 12h đêm và 6h sáng :p
cố gắng anh nhé ;)
:x
 
sơn chim khá lắm,nhiệm vụ đầu tiên hoàn thành xuất sắc,có lời khen đấy B-) trong thời gian đợi chỉ thị tiếp theo chú cứ ăn chơi phè phỡn đi :)) phá tan nước pháp đi :))
 
:))....anh SƠn dễ thương thật....vừa sang đến nơi đã vội thông báo để mọi ng` yên tâm rùi...:x.....cố gắng lên ông Sơn béo nhớ!!! >:D< :x
 
anh ơi...nhưng mess của em ko sent được ???...;;) hay nháy máy thử nhá B-)
 
lam sao send dc ha V ngo anh dang o P ma, chi gui dc mess qua trang web cua mobi thui.Moi ng o nha van khoe chu, da hop bang hoi dc lan nao chua the:d ngay mai G ham di moi ng cung chuc G len dg may man nhe:)
 
:D đồng chí đi chơi về zui ghê ta B-) :D cố gắng lên nhé...mai sẽ bắt đầu cuộc sống mới huh? :) mọi ngưòi ở nhà nhớ đồng chí lắm...:p
còn em thì...hehe..nhớ cái điện thoại...thỉnh thỏang bảo papa mở máy cho em nháy ;)
 
hum nay nhận đựoc tin nhắn của anh Sơn, xúc động dã man. Anh sơn thì ở tận bên Pháp mà vẫn nhớ ra ngày mai mình đi...iu anh Sơn béo lắm.tự nhiên thấy nhớ cái ông béo này quá đi mất thui....:(
 
tình hình anh Sơn thế nào rồi, lâu lắm ko online 8-| :p
ăn ở và sinh hoạt ra sao rồi
địa chỉ chính thức hiện nay của anh là gì (thỉnh thoảng còn viết thư liên lạc nhỉ ;;)
 
hehe chị gái này, em hỏi anh sơn địa chỉ nhà cơ mà :D
 
Sơn béo sang đấy còn mải đú đởn đi chơi chứ, online cái giè B-)
 
:D đồng chí này chắc bận wa đây mà B-) cố gắng lên nhé
 
hôm nay vừa gặp bro, bro bảo bro vẫn khoẻ, ở trong campus của trường, trường có rất nhiều ng VN, bro đi chơi nhiều nơi lắm rùi, chụp nhiều ảnh hoành tráng lắm, sẽ post lên trong một ngày gần nhất:D vì máy bro đơ nên ko làm gì được, bro đang dùng máy ở trường mà, à hôm nay bro vừa đi học ngày đầu tiên:D bro gửi lời hỏi thăm mọi người, yêu và nhớ mọi người nhiều:x


:x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
anh Sơn ở Paris thì tranh thủ đi shopping ở đó đi...em thèm rỏ dãi mà không sang được đây nè...:( :( hehe shopping ở P là nhất rùi , mỗi tội hơi đắt thui :( :(
Anh học ở trường thế nào rùi ?
 
Em - Với tư cách là một thằng em trai (chứ ko phải Pang Chẩu :)) ), xin gửi tới đồng chí Vàng Xanh Núi lời chào thân ái và quyết thắng :D:D:D. Phút riêng tư vừa qua thế là đủ. Bây giờ là công việc tại hạ muốn giao cho các hạ: hem hèm :D:D:D... anh Sơn Chim sang bên đó không được quên nhiệm vụ tối cao là lập chi nhánh bên đó để bành trướng :D:D:D... tiếp đó là không được quên anh em mà ăn no ngủ kĩ... cuối cùng là chúc anh mọi việc đều suôn sẻ... :D:D:D

Farewell "our bro"... :D:D:D

Good luck. ;)
 
Em - Với tư cách là một thằng em trai (chứ ko phải Pang Chẩu
khổ, anh trai cứ thích khoe :nono:

anh Sơn ko lên mạng được thật ạ.. tiếc nhỉ,l,,, chưa gặp anh lần nào từ cái lúc anh đi :) :*:*:* nhớ anh vô cùng
hôm nào cũng lôi cái băng tay của anh ra ngắm đấy :>
:*
yêu lắm :x làm tốt nhiệm vụ nhé Sơn chinm:p
 
trời ơi mấy em khóa 02-05 nhớ Sơn quá nè Béo ơi, có gì lên hởi thăm mấy em cái hehe bận đi chơi thế là ko ổn đâu nhé....hehe
hichc đây là bài thứ 2 post o forum vui thế , tý quên , cho anh chào cả nhà cái , ko biết có quen em nào ko hehe .
To P: shoping ở paris hichic , em thích cái gì cứ bảo anh Sơn anh ý mua cho , anh nghĩ là anh Béo tốt lám đấy , mà nhất là các em khóa02-05 cho nên cứ Demander anh Béo đi hehe ;
CHúc cả nhà vui vẻ
 
hehe anh Son vao` confirm xem anh Vie.t noi' co' ddung' ko dde^? em con` lam` cai' list nao`:D:D

che.p, mai di choi quen het' ca nha` ca cua ca 0205 roi[-( chan' lam' co[-(
 
Ông sơn béo ơi....đồng chí ơi...đâu rồi...sao ko thấy mặt mũi đâu hết thế....
B-) nghe giang hồ trong này đồn đại là đồng chí hay đi chơi ah....lại còn đi shoping ah...kinh wa...thế này thì 0205 cứ gọi là chuẩn bị bét nhè quà nhé :>
 
aller đi các em , anh Sơn của các em sơ qua hay sao , mà chảng thấy lên tiếng thế , mà bon em cứ nghe anh , chuẩn bị 1 cái List dài dài vào ,>> tốt nhất là post luôn ở chủ đề này để anh Sơn còn có tinh thần chuẩn bị khi nào về VN chứ nhỉ ; b-)
vui đây ;;) =D>
nhanh lên , noel này ko nói truớc là ko có quà cáp gi đâu hehe :)>-
Sơn Béo đâu rồi vào đây nghe các em gái đòi quà nào hehe , :)>-
 
Back
Bên trên