FAREWELL chú DZUNG

Đặng Hiếu Minh
(time_master)

Thành viên danh dự
Mọi người ơi... chú Dzung sắp phải vào Saigon nửa năm sau mới quay lại. Vì thế, trong thời gian sắp tới đây, các hoạt động của VC sẽ vắng mặt bô lão. Nay, thay mặt anh em pà con VC, cháu chúc chú Dzung thượng lộ bình an, làm ăn thật tốt, nửa năm sau khi chú quay lại sẽ thấy một bộ mặt VC hoàn toàn mới :D:D:D... Anh em VC ới, vào nói vài lời với chú Dzung đi :D
 
Đáng tiếc thay một nhân vật ưu tú của VC sắp phải ra đi :| Xin chúc chú Dzung đi thượng lộ bình an, làm ăn phát đạt và sẽ kô bao giờ quên VC ;)
 
Chúc đại ca vạn sự như ý^^ lên đường bình an ^^
:x
Không nói gì nhiều có gì ra chat riêng nhỉ;;)
 
Nguyễn Đăng Linh đã viết:
Đáng tiếc thay một nhân vật ưu tú của VC sắp phải ra đi :| Xin chúc chú Dzung đi thượng lộ bình an, làm ăn phát đạt và sẽ kô bao giờ quên VC ;)

thèng ku cứ làm như chú Dzung một đi ko trở lại ấy... oánh giờ b-(... chú chỉ đi có nửa năm thôi :))
 
Dù anh đã ra đi, xong sự ảnh hưởng của anh (nhất là về mặt S) sẽ mãi còn lại trong vườn cười chúng ta. Anh Dũng, một tượng đài S của VC, thật vĩ đại
 
Hie hie..
Ở trong Sì Goòng vẫn có Net cơ mà... :D Như vậy thì sẽ vẫn ko thiếu cho anh em VC đâu mà lo :)) :p
Anh Zung chỉ vắng mặt trong các buổi oFfLiNe thôi :(
Đại ca ơi.. còn nhớ hôm trước đại ca bảo j` với iem ko :D
 
hehehe ....trong Sài Gòn em nói trc ,
tất cả những gì chú đánh trên net có chữ X thì đều ko thể ..làm đc gì hết b-)
khi chat thì status ko thể nào có chữ : X đc b-)
khổ chú Dzung rồi :(:(:(
may mà VC mình là ....S :))
chú ơi chúc chú đi thượng lộ bình an nhé :*
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hiểu được chết liền :D:D dạo này mình kém thật :(
 
Chúc anh Dzung đi mạnh khỏe, may mắn, công việc thành công và... vẫn vào VC thường xuyên. ;) :D
 
Mấy đứa này định đuổi anh đi đấy à, dậu chưa đổ mà bìm đã leo X( . Chờ đấy 2 tuần nữa anh mới đi. Mà vào trong đấy có khi online còn nhiều hơn ngoài này nữa. Cứ chờ xem các truyện của anh, có khi lại còn có hình ảnh minh họa nữa ấy chứ :))
 
hehe, em có biết khi nào anh đi đâu? thấy bọn nó nói thế cũng phải chúc anh 1 câu chứ... :D :p
Còn vào đấy thì... dĩ nhiên là net đầy rẫy không kém gì HN đâu!!! :D chỉ sợ là anh bận quá... (chắc cũng chẳng phải bận công việc tới nỗi ko lên net được... :p) mà vắng mặt thôi... :)) sg cứ gọi là... =p~ :p
 
Anh zai em vao tro?ng tim vo day a :D Du sao cung chuc anh di vui ve nhe ;) Dung say nang Sai Gon ma quen cac chi em gai HN day nhe
P.s.: Avatar em dep mi man the anh keu ca cai noi gi X-(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hehe, các chú cứ yên tâm, anh online nhiều, vẫn đóng góp truyện đều đều cho anh em :)>-
Trang shit: còn nhìn thấy em mặc quần đùi đến trường mấy lần nữa anh mới đi cơ :))
 
Tran Hoang Van đã viết:
Anh zai em vao tro?ng tim vo day a :D Du sao cung chuc anh di vui ve nhe ;) Dung say nang Sai Gon ma quen cac chi em gai HN day nhe
P.s.: Avatar em dep mi man the anh keu ca cai noi gi X-(

Em Vân bảo tìm vợ nào, lúc em đi em còn hẹn anh chờ em về cơ mà. Nắng có cháy người thì cũng ko quên được em Vân đâu :D
P.s: Ảnh xấu như ma, đã thế lại còn già nữa, ko duyệt :D, ảnh cũ đẹp hơn :x
 
Dũng vào SG có cần gì tư vấn về các chỗ ăn uống, đàn đúm ... thì liên hệ với tớ
 
Move thui mà, em nghĩ SG cũng có nét mà, ;) chỉ tiếc là các dịp off là thiếu vắng đàn anh kì cựu thui :p
Đón chào các câu chuyện s và xS từ nơi cách Hn 2000km :) của anh Dung ;)
 
trần hồng nhung đã viết:
/:) chú Dzung bố trí chia tay đê :)>:)>:)>:) tình hình off ko đc thì ..off trc' vậy >:):>:x
Chị N, vừa off rùi mà :-S
Ko nên ăn kơm trước kẻng như thế, quên mất, chị N thì khác, ăn kơm từ khi chưa đúc kẻng :)):)):))
 
chào anh Zun~ trước ạ :D hôm qua mới được nghe giọng thánh thót của anh.. hân hạnh quá.. ;;) thổn thức mãi 4 rưỡi sáng mới ngủ :p thế anh đi vui nhé :D
 
Back
Bên trên