Euro 2008!!!!!!!!

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
chả hiểu sao em thấy 2 bàn hôm qua nó cứ rùa rùa thế nào ý :eek:)

bàn đầu tiên cảm giác thằng số 10 Czech nó sút trượt, đâm lại thành má ngoài bóng đi nhẹ hều mà ảo ảo thủ môn đỡ đi :)) trận Bồ thì thằng Pepe quả đấy đang sút thì thg hậu vệ giơ chân cản thế là bóng bay cao lên thủ môn cũng k đỡ đc :))

nhìn chung 2 trận đều khá buồn ngủ, trận Bồ xem mấy pha tấn công ảo hơn 1 tí:p Xem ra Bồ ƯCV vô địch là đúng, đá nét :D
 
Thụy Sĩ đen vl:-<
hqua xem cả 2 trận:)|
hnay chắc chỉ xem Đức Ba Lan thôi:)|
 
Anh Ron hôm qua có quả sút phạt hơi ảo, bóng đập trúng cột
 
Đêm nay là Áo vs Croatia, Đức vs Ba Lan :))

mẹ :| toàn trận hay nó đá lúc 1h45 :((
 
lày thì TBN:

Sao.jpg

Sao1.jpg

Sao2.jpg

Sao3.jpg

Sao4.jpg

Sao5.jpg

Sao6.jpg

Sao7.jpg


bộ này ko đẹp = bộ tuyển HL
Puyol cứ gọi là đô vầm :D
 
Sau này chụp bộ ảnh tuyển Việt Nam :))

Công Vinh, Tài Em mình trổ Rồng Phượng, tay cầm xi lanh =))

Hà Lan với TBN cứ phải gọi là vỡ mật :))
 
Hôm qua em cố gắng lắm nhưng lâu rồi ko thức khuya nên éo trụ được quá 2h30 :|
Ai ngờ trận Por mạnh mẽ thế :x,tối làm tách coffee ;))

P/s: Haizzz, Bộ ảnh vãi lol
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tối qua cũng chơi coffee ;))
Nhưng vẫn ngủ gật như thường :|

Cả đội tuyển VN mà thiếu Công Vinh là ko đc ;))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
...điểm lượt trận thứ nhất:
Chấm điểm cầu thủ sau loạt trận bảng A đêm qua: Tôn vinh hàng thủ

Đội bóng toàn những siêu sao tấn công như BĐN nhưng danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất lại thuộc về một hậu vệ, Pepe. Trong khi đó, người hùng trong chiến thắng đầy may mắn của CH Séc cũng là một gương mặt đến từ hàng thủ, “Zozo” Cech.

BĐN-TNK: Pepe làm lu mờ cả Ronaldo
=))=))

Trước trận đấu, các nhà cái tại châu Âu đánh giá C. Ronaldo nhiều triển vọng sẽ là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Thế nhưng tại Stade de Genève, siêu sao của MU đã bị người đồng đội, Pepe làm lu mờ, mặc dù CR7 vẫn tạo ra những tình huống biến ảo.

Ấn tượng trong những tình huống lên tham gia tấn công, chắc chắn trong phòng ngự, trung vệ của Real Madrid, Pepe đã được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trong trận đấu BĐN-TNK đêm qua.

Suốt mùa giải qua, mặc dù liên tục bị hành hạ bởi những chấn thương liên tiếp nhưng Pepe luôn biết cách gây ấn tượng trong mỗi lần xuất hiện. Anh là sự lựa chọn số 1 của Schuster cho vị trí trung vệ tại Real Madrid, bên cạnh Cannavaro.


Trở lại BĐN, Pepe tiếp tục chiếm được niềm tin của Scolari. Và đêm qua, trung vệ năm nay 27 tuổi này đã không phụ lòng của ông thầy Brazil khi chơi cực hay. Pepe chính là người ghi bàn phá vỡ sự bế tắc của BĐN sau tình huống dâng cao bật tường trung lộ tuyệt đẹp. Trước đó, cũng chính Pepe đánh đầu dũng mãnh ghi bàn trong hiệp 1 nhưng không được công nhận do việt vị.

Trong một đội bóng toàn những siêu sao tấn công như BĐN nhưng Pepe, một trung vệ đích thực lại giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Đó là sự thừa nhận xứng đáng nhất dành cho Pepe sau màn trình diễn của anh đêm qua.

Cụ thể:

BĐN: Ricardo 6; Bosingwa 7, Carvalho 7, Pepe 8, Ferreira 6.5; Petit 7, Moutinho 6.5, Deco 6.5, Ronaldo 7.5, Simao 6; Nuno Gomes 7.5

TNK: Volkan 7; Hamit Altintop 6.5, Gokhan Zan 7, Servet 6.5, Hakan Balta 7.5; Mevlut 6.5, Aurelio 7.5, Emre 6, Kazim Richards 6, Tuncay 5.5; Nihat 6.5

Thụy Sĩ – CH Séc: Tôn vinh “Zozo” Cech

CH Séc đã có 3 điểm đầy may mắn. Người hùng trong chiến thắng nhọc nhằn đó không ai khác chính là cầu thủ duy nhất có đẳng cấp thế giới trong đội hình CH Séc, Petr Cech.

Trong hoàn cảnh mà Séc không thể mang đội hình tốt nhất đến Áo-Thụy Sĩ bởi nhiều lý do (Nedved và Karel Poborski từ giã đội tuyển, tiền vệ sáng tạo Rosicky chấn thương) thì người được kỳ vọng nhiều nhất sẽ vực dậy một tập thể yếu kém là P. Cech. St. Jakob-Park đêm qua ngập tràn sắc đỏ của các CĐV đội nhà. Tại đó, chỉ có một chiếc bóng màu Vàng (màu áo của Cech) nhưng chính nó mới là sắc màu được chú ý nhiều nhất.

Vẫn là lối bắt bóng đơn giản nhưng hiệu quả, Cech từ chối rất nhiều cú sút nguy hiểm của Thụy Sĩ. Đến cả chân sút số 1 của đội nhà, Frei cũng phải bất lực. Chừng đó là quá đủ để tôn vinh “Zozo” Cech.

Cụ thể:

Thụy Sĩ: Benaglio 7.0; Lichtsteiner 6.5, Müller 7.5, Senderos 7.0, Magnin 7.0; Behrami 7.0, Inler 6.5, Fernandes 6.0; Barnetta 7.0, Streller 5.5; Frei 6.5

CH Séc: Cech 7.5; Grygera 7.0, Ujfalusi 6.5, Rozehnal 6.0, Jankulovski 6.5; Jarolim 7.5, Galasek 6.5, Polak 6.0, Plašil 7.5, Sionko 5.5; Koller 5.0
 
Nuno Gomes mà cũng 7.5 cơ à:).Chỉ thấy nếu xét về độ xui thì nó phải 10.00,một quả cột dọc một quả xà ngang:))
Tối nay xem trận Đức thôi,bỏ qua trận kia:D
 
tối qua 4h :-< sắp thành cú mie nó ồi :-<
Xem bình luận sau trận đấu của trận đầu :">
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên