Em chao ca nha a,

Thật đúng là cái giống cán bộ lớp vô trách nhiệm, bỏ anh em đi theo cái đồ khoai tây nào đấy. Bấy lâu nay, bây giờ mới thấy xuất hiện trên giang hồ. Lặn kinh quá, hay là có gì khuất tất nên mới phải trốn đi thế, cả làng nhỉ.
 
Chào cả nhà, anh chị em (à, chị em là chủ yếu) vui qúa nhỉ. Chị Ngân dạo này rượu bia ghê quá, hôm nào gặp nhau cái nhể, chị Hoàng Anh thấy mọi người nói phê bình là mê khoai Tây chê khoai lang. Nghiêm khắc kiểm điểm nhé.Chị Phọt, chị Huyền và chị Dương dạo này ăn nói bạo mồm bạo miệng gớm. Chị Minh lâu quá không thấy xuất hiện, tích cực lên. Chị Quỳnh, niềm hy vọng của đội nhà nhớ giữ vững tinh thần chiến đấu, trả thù dân tộc quyết liệt nhé.

Lâu qúa không gặp bà con nhà mình,........sướng quá!

Thôi em out đây, kẻo ngồi lâu lại không LÀM CHỦ ĐƯỢC SỰ SUNG SƯỚNG thì mang tiếng chết.
 
ơ, cho em khoe cái nhể, chính em đưa bác Chung vào đời đấy! (à quên, em đưa vác Chung cái đường dẫn vào đây hay là ko phải bác Chung nhể?)
 
Ối giời ôi, thân em để mốc xanh mốc đỏ, thiu thối ra đây mà có ai dẫn vào đời đâu. Cô Dương nói thế nào ấy chứ, hôm trước cô mặc váy, anh em thử nhờ cái đèn pha xem liệu đèn vào những chỗ tối có sáng không thì cô lại không chịu, lần sau góp ý mặc váy ngắn thôi nhé, mà nếu có dài thì yêu cầu mỏng đi.

Ờ mà nhờ Dương cô em giới thiệu, dụ dỗ và lôi kéo nên tôi mớí có mặt ở đây để hầu chuyện các bà các chị
 
Sao mới bẵng đi 1 ngày mà đã đông vui rôm rả thế này?

Hoang Anh oi lau lam khong nghe tin tuc gi, chi duoc nhìn thấy mỗi cái ảnh lá vàng, hôm nay mới thấy thò mặt ra. Dao nay the nao roi? Khoai tây khoai lang gi thi cung phải dán cái ảnh lên đây cho bà con diện kiến cái chứ nhẩy?
Nho hoi may nam truoc Sep den San Diego ma minh lai khong gap nhau, chan qua. Bao giờ sếp có dịp đi Cali nữa thì nhắn cho tớ một phát nhé!

A ha, bac Chung cũng đã mò mẫm vào đây rùi! Hơ-ren có còn lên rẫy không hở bác?
Hehe, anh chị em đông đảo vui ghê...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Mò vào xem chị em nhà mình còn ai khó khăn thì "rổ rá cạp lại" anh em cũng phải có trách nhiệm tý chứ, nhẩy?
Hơzen bây giờ vẫn lên rẫy tằng tằng àh mà còn lên.....đều đều nữa đấy.

Chán quá, vào mà chẳng gặp ai.
 
Bác Chung ơi

Trông bác vẫn đẹp giai, phong độ,và bụi đời như xưa.
Chỉ tội bây giờ lại còn bày đặt hút hít...
 
Bác Chung ơi, chả dấu gì bác đèn pha nhà ai vào chỗ em đều tắt điện hết, nên em chẳng dám để bác thử, bác thông cảm cho em nhá!
Chị Hoàng Anh sáng nào cũng quấý rối, đòi em ...kể chuyện đêm khuya cho nghe mà chẳng thấy vào đây kể chuyện mình nhỉ.
Chị Quỳnh, Chị Hiền, Chị Minh cho em xin nốt cái YIM để em hoàn thiện nốt cái bảng tổng kết Yim rồi send cho mọi người. Dạo này em đang bị dỗi hơi! thế nhé!

Nguyễn Hữu Chung đã viết:
Ối giời ôi, thân em để mốc xanh mốc đỏ, thiu thối ra đây mà có ai dẫn vào đời đâu. Cô Dương nói thế nào ấy chứ, hôm trước cô mặc váy, anh em thử nhờ cái đèn pha xem liệu đèn vào những chỗ tối có sáng không thì cô lại không chịu, lần sau góp ý mặc váy ngắn thôi nhé, mà nếu có dài thì yêu cầu mỏng đi.

Ờ mà nhờ Dương cô em giới thiệu, dụ dỗ và lôi kéo nên tôi mớí có mặt ở đây để hầu chuyện các bà các chị
 
Ơ.. em lại chào .. đi ra đi vô mãi .. chán.. lại chào.... dạo này có trò gì mới không? À tuần nay thì máu Seagames nhể... chúng mày co đi đua không đấy.. hay đi cái gì tình nguyện viên gì gì nhể? .. Này phải tại tổ chức tại sân nhà thế nào ta được nhiều huy chương vàng nhể???

A.. bác Chung.. từ cái ngày mưa tầm tã năm ấy.. đi cà phê với bác với con Minh.. giờ mới lại nghe tin bác...

Ê Dương ôi... tao la joyduong ở bên yahoo.. có gì thêm chị em vào cái nhé...tích cực viên nhể.. hôm nào gặp cho hẳn 500 uống trà đá...
 
Message from yahoo.com.
Unable to deliver message to the following address(es).

<[email protected]>:
64.156.215.6 failed after I sent the message.
Remote host said: 554 delivery error: dd This user doesn't have a
yahoo.com account ([email protected]) [-5] -
mta224.mail.scd.yahoo.com

<[email protected]>:
64.156.215.5 failed after I sent the message.
Remote host said: 554 delivery error: dd This user doesn't have a
yahoo.com account ([email protected]) [-5] - mta144.mail.scd.yahoo.com

<[email protected]>:
64.157.4.79 failed after I sent the message.
Remote host said: 554 delivery error: dd Sorry your message to
[email protected] cannot be delivered. This account has been disabled
or discontinued [#102]. - mta441.mail.yahoo.com

Đấy gửi cho cái danh sách lớp rồi đấy nhá, mà nó báo ko gửi được đấy nhá, đừng có mà oán trách nhá!
 
Trận hôm nay mà VN thắng thì vỡ đường Hanoi mất. Trưởng đoàn thể thao Thailand đã tuyên bố trên đài truyền hình VN:khi sang đây lúc nào cũng tin tưởng VN sẽ đứng số 1, vì tình bằng hữu, hợp tác, cùng phát triển Thailand sẽ chỉ tranh vị trí số 2 hoặc số 3.Mà gớm có chú Vn nào đánh ra ngoài, cả ban trọng tài thi nhau giương cờ cho điểm, ko tránh được việc phải nhận huy chương vàng. Thôi chào cả nhà, em còn đi chuẩn bị để tối nay còn đi đua xe hè hè...

Mà cả làng chứng giám cho, Hiền bụ (...bẫm) hứa cho em 500 đô Úc uống trà đá đấy nhé!
 
Chao ca nha,

Em vừa cày xong 4 cái final, bây giờ mới mò mẫm lên đây. Thấy các bác nhà mình xịt mấy vụ chơi bời em cũng hả lòng hả dạ, chứ mà các bác cứ đi chơi hú hí với nhau tèn tèn thì em thèm lắm.
Mọi người đi chơi đàn đúm với nhau chít-mớt hay "Ngày về" gì thì nhớ chụp mấy cái ảnh post lên đây cho em nghía với, không được đi thì đành phải nghía chay vậy!
Dương ơi, cái Samsung S300 ở nhà mình bán bao nhiêu?
Kính cả nhà.
 
Kính bố mày ấy, cái con xấu bụng. Sao mặt mũi mày đến nỗi nào đâu mà mày xấu bụng thế? Thấy bọn bố mày không tụ tập được lại sướng à? Thế mày post mấy cái Đít nây len lên thì có ai cay cú với nhà mày không hả? Đừng để tao xử ní mày "như ngày xưa" đấy nhé.
 
Re: Chao ca nha,

Nguyen Ngoc Thuy Quynh đã viết:
Em vừa cày xong 4 cái final, bây giờ mới mò mẫm lên đây. Thấy các bác nhà mình xịt mấy vụ chơi bời em cũng hả lòng hả dạ, chứ mà các bác cứ đi chơi hú hí với nhau tèn tèn thì em thèm lắm.
Mọi người đi chơi đàn đúm với nhau chít-mớt hay "Ngày về" gì thì nhớ chụp mấy cái ảnh post lên đây cho em nghía với, không được đi thì đành phải nghía chay vậy!
Dương ơi, cái Samsung S300 ở nhà mình bán bao nhiêu?
Kính cả nhà.

Mắt chị Quỳnh loé lên mấy tờ đô rồi kìa! mày thử trang này search nhé www.muabandtdd.com. Mày thử nghiên cứu giá máy xem, chỉ cần hợp lý, đem về đây tao biết cách làm cho nó chạy được ở vn. mà mấy đứa sang sang tao đang định bắt quàng làm họ thì chuyến này ko về để chị em kiếm cơm cái nhỉ!Chị Hiền bay đêm về vn nhanh nhỉ :)) ?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Chao ca nha,

Khỉ gió nhà cái thằng Hiếu mọi! Mày thì xử lí được ai, cùng lắm lại dở cái trò "tắt đèn thay quần" giống hôm Trung Thu ở trên gác xép nhà tao chứ gì? Bây giờ mà còn giở cái trò đấy ra thì chỉ có mà chết với chị em.../
 
Con này chỉ được cái hiểu ý tao. Hê hê, mày trúng kế của tao rùi đấy con chó ạ. Những đứa có mặt hôm đấy vừa bị tao xử lí hôm vừa rồi xong đấy, mày không tin cứ hỏi lại chúng nó. Mày cứ thử vác .... về đây, bố sốt hết cả lên rồi đấy
 
Nguyen Thi Thuy Duong đã viết:
ơ, cho em khoe cái nhể, chính em đưa bác Chung vào đời đấy! (à quên, em đưa vác Chung cái đường dẫn vào đây hay là ko phải bác Chung nhể?)

Duong do hoi oi,
Sao ma chuyen gia dua cac ban trai vao doi the????
 
he he, Nhóc Đức cũng bị Dương cho vào đời rồi đó, chịu khó vào đây các anh các chị dẫn dắt thêm hì hì...!
 
Nguyen Thi Thuy Duong đã viết:
he he, Nhóc Đức cũng bị Dương cho vào đời rồi đó, chịu khó vào đây các anh các chị dẫn dắt thêm hì hì...!
Xin loi nha, ai la "nhoc" day, ma chua chac Duong da la nguoi dua Duc vao doi dau nhe! >:)
 
Úi chà, tưởng ai hóa ra là Thị Hồng Đức đấy à? Đã mò mẫm vào đây rồi à? Dưng mà, hic, đừng có nói ra cái chiện tui đưa bà vào đ..... nhá B)
 
Back
Bên trên