Em chao ca nha a,

Dao nay dong vui qua nhi!

Á à, con VTMinh cung tho` mat vao day roi day a? Tu hoi may di ta^y den gio la` tao chua nghe duoc cai tin tuc gi cua may ca. Tien su may dam goi tao la gai que!
Lop minh dao nay rầm rộ quá nhỉ, ro~ là vui. Lại còn y' o'i ru nhau di "ngay ve", rồi họp mặt nua chu. Luc tơ' dâ~n xa'c về thi` co' đư'a no' còn bận đi chơi tò tí vơ'i giai, bo? tơ' thui thu?i một mình. Bây giờ không về dược thì cái đứa đấy no' lại ba`y dat ru? ca? lop hoi hop hu' hi' voi nhau, nhi? Pho.t nhi? ...me kiep, cho' che^'t!
Thấy dân tình nô nư'c , em tu?i qua'!
Ma` chị Ha Thanh Huyen nha ta dau ru`i nhi, ca'i gi` đãy thì nhanh lắm mà sao ca'i này lại ma~i chả thấy đâu thế nhỉ?
 
Hê hê bác chào cả nhà,

Hôm qua bác reg nhưng nó chưa cho post đâm ra bi h mới góp vui đc. Hồi trc có hay vào đây nhưng mà chỉ đọc bài thôi, mà thấy toàn các khóa khác lớp khác, nhất là các khóa sau, đọc chả hiểu mô tê gì nên chưa đký, h nghe mấy đứa nhà mình có hứng thú vào đây nên fa?i vào ngay :D
Mà bác vào thấy chúng mày toàn pa lét mí lại mát ca ra chửi nhau kinh quá, heheheh
Minh béo đã thi xong chưa mày, chắc đang chơi bời xả láng sáng về sớm với Hiền béo rồi chứ hả, hề hề.
Ngày trc vào thấy mỗi cái bài thơ bác Tuấn làm mí cả thêm cái ảnh Hoàng Anh gửi. Mà em mới nghe tin H.Anh chống lầy đc 4 năm rồi, em suýt nữa ngã, may mà lúc đấy đang ngồi trên ghế, im lìm chả thấy báo hỉ anh chị m 1 câu nhể, nhân dân tệ thật nhà cái chị lớp trưởng này chứ.
Thôi tạm thế đã nhé, bi h lại fa?i chăm chỉ chui vào đây rồi đây :D À tức là có nơi có chốn để đi về rồi :)

Pipi cả nhà,
Rê đc đứa nào vào đây thì dê nhể, bố khỉ.
 
Cái gì đấy là cái gì, chả có cái gì em theo được chị Quỳnh cả. Thế cái vụ ngày về thế nào, đừng có mà khua chiêng gõ mõ xong lại không có ma mống nào đấy nhá!!
 
Hếhế, bố đây, bố đây, tình hình là đề nghị cả làng cả xóm chịu khó mò mẫm lên đây một tí, để lúc nào người ta cần ấy thì còn có chỗ mà ấy, chứ không lúc đang mót, muốn ấy chẳng biết làm thế nào.
Tức là thế này, cuối tuần này, trưa chủ nhật định rủ mọi người ấy một phát cho nó đỡ nhớ nhung. Hiếu mọi đã liên lạc với tớ bẩu là hẹn nhau đi ấy vào buổi trưa chủ nhật này. Tinh thần là thế, mọi người cứ chuẩn bị sẵn sàng, có gì cụ thể sẽ niên nạc nại.
Ơ mà cái con Dương dở hơi, cái danh sách i meo của cả lò nhà chúng mình đẩu rùi?
 
Mẹ mấy hôm phục vụ em Hiền mình không thở được, chả lúc nào bứt ra mà hú hí với các em. Chi bộ Úc đại lợi xin trân trọng khẳng định chi bộ sẽ đóng góp một cánh hạc gầy góp vui đợt "Ngày về" là bạn Dương Thu Hiền (tsb chúng mày ai cho cười). Tao thì "chồng khóc con đòi bú" (copyright Đức Linh A3) rồi đúng mùa cày nên không về được. Đợt tới (1-2 năm nữa) có đứa nào đi lấy chồng thì bảo, tao sẽ đến ăn cỗ.

Gái ế nông trường nhà mình dạo này kháu thế không biết. Con nào cũng béo trắng ra (Quỳnh hâm bố mày nâng mày lên thế còn kêu ca gì bố nữa). Làm mình ngày xưa trắng nhất lớp giờ có khi phải nhờ kem may ra mới bằng 1/2 con Phọt.

Thôi bạn vào úy lạo tinh thần các em một tí, có gì hay thì kể nhé. Hôm 20/11 có những đứa nào góp vui đấy?

Đứa nào lôi con Thu vào đê, con này tiềm năng hài vô hạn (thế đ nào tao thấy nó hao hao thần tượng Vân Dung của tao)
 
Mẹ đúng là cái con Thu củ chuối củ kiệu, chắc nó lại tơn lên với mấy cái trò nhí nhố gì ở cái trường ngoại ngữ nhà quê nên quên bạn quên bè đây mà. Đây tao có cái ID của nó ở YM chúng mày muốn làm gì thì làm, vặt lông nó cho tao (chẳng biết đã mọc chưa nữa????)
 
Mà cái con Đặng nó khốn nạn thế cơ chứ, hôm qua thấy nó lởn vởn ở đây, online mẹt vàng khè, thế mà nó nhất quyết ko chịu vào góp vui cùng anh em. Tiên sư bố con Đặng!
 
cái... cả lò nhà chúng mình tao đang để ở dưới mông tao đây này :)) (ý tao là lúc về tao bỏ nó vào quyển sách, sàn bẩn quá tao kê sách lên ngồi) hề hề Mai tao sẽ gửi lên! hề hề

Vu Quynh Phuong đã viết:
Hếhế, bố đây, bố đây, tình hình là đề nghị cả làng cả xóm chịu khó mò mẫm lên đây một tí, để lúc nào người ta cần ấy thì còn có chỗ mà ấy, chứ không lúc đang mót, muốn ấy chẳng biết làm thế nào.
Tức là thế này, cuối tuần này, trưa chủ nhật định rủ mọi người ấy một phát cho nó đỡ nhớ nhung. Hiếu mọi đã liên lạc với tớ bẩu là hẹn nhau đi ấy vào buổi trưa chủ nhật này. Tinh thần là thế, mọi người cứ chuẩn bị sẵn sàng, có gì cụ thể sẽ niên nạc nại.
Ơ mà cái con Dương dở hơi, cái danh sách i meo của cả lò nhà chúng mình đẩu rùi?
 
Ui gioi, em di vang co may ngay ma dan tinh nô nức quá rồi nhi.
Con Duong dao nay vua mac vay lai vua bậy bạ qua day nhe! Post cai danh sach lop len nhanh nhanh len nao!
 
Mày cứ tìm con Phọt mà đòi, tao meo cho cả lò nhà chúng mình rồi mà?
 
Cai danh sach lớp sao chửa thấy đâu nhỉ?
Mấy ngày nay dân tình mình lặn hết đi đâu rùi? Nào, nư~a đi, mạnh lên chứ?
 
Ơ thế hóa ra ở trong này lại toàn "vịt" ah? ma vịt bây giờ điệu thế, dùng cả mát ca ra nữa...
Đọc trong này thấy vịt này khen vịt nọ nào là xinh, nào là duyên dáng, thế thì cố gắng post mấy cái pic lên cho bạn của vịt xem đê...
 
Ơ... láo,... láo quá, chúng mày đâu, xông vào xử lý nó, để nó ngồng ngồng thế mà ko làm thịt à?
 
Nhẩy vào đê...mỡ đấy, nhẩy vào mà húp đi...tôi chỉ đợi mỗi thế thôi mà...hehe
 
Ngồi thế kia ko biết "mỡ" nằm ở vị trí nào nhẩy? ở giữa, bên phải, hay bên trái?
 
hé hé, tao đây, tao đây. Dạo này công cán quá nên ko, chui vào đây
 
Mày ơi, thứ bẩy , chủ nhật tới lượn lờ đê, mà cái ngày về sao chẳng thấy vé vủng gì nhể?
 
Nguyen Thi Thuy Duong đã viết:
Con Thu điên thế nào rồi? Uh, tao cũng máu me họp mặt lớp mình lắm rồi. Mẹ kiếp, mấy con bí thở, lớp trưởng chẳng thấy hò hét gì cả, bây giờ có YIM cua đứa nào thì lôi kéo nó vào đây. giữa thang 12 bớt bận bụi phải gặp anh em một nhát mới được,vụ 20/11 liệu còn tiến hành được ko? Con Minh, Hoang Anh, Phuong đợt trước còn thấy vào, bây giờ ko thấy nữa, co cach gi tìm trẻ lạc ko nhi?



Con ranh, tao vào từ cái đời tám hoánh nào chả thấy cái mặt mày đâu, đến nỗi người ta chán người ta chả thèm vào nữa. Cô mới ti toe một tí mà cô đã tốc váy lên cô chửi cả làng cả nước nhà người ta rồi, lại còn ra cái đều lập danh sách lớp! Tôi còn sống nhăn đây tôi đã chết đâu!. Vuốt mặt phải nể mũi một tí chứ nhỉ. Chả có tôn ti trật tự gì cả! Nguyễn Thị Thùy Dương càng già chửi càng giòn!

TO A2: Băng Mai Châu tớ còn giữ, khi nào co dịp sẽ sang băng cho mỗi người một copy (trừ con Dương). Dương thiếu lễ độ với cán bộ lớp, phạt "một hộp phấn Pháp"!
 
Này cái con kia, mày biến đi đâu để cả làng cả nước bán tín bán nghi tưởng mày một là "sống nhăn" hai là "chết rồi", ko ngờ mày ở thế giới bên kia vẫn máu mê quyền lực đến thế, đấy về mà lập danh sách lớp, chửi con Phọt ý, chửi gì tao, nó đứng ra lập đấy.Mày bỏ anh em ban bè, lấy chồng ko thông báo làng nước một câu thì có đáng mặt cán bộ lớp ko mà đòi phạt phấn Pháp tao? tao tốc váy lên chửi mà thấy mày còn biết đường chửi lại thì lần sau lựa lúc ko có thằng nào nhìn tao lại tốc chửi thêm mấy phát nữa.Mà em chẳng dám ti toe với cái trò ỉn này đâu, em mà ti toe em ti toe cái khác cơ...! hề hề Mà mày lấy chồng thì già thôi, chị em còn đang tuổi nhớn, còn ngây thơ,trong trắng lắm. Mày còn online thì add tduong81 vao luôn nhé, tòng teng nhau đã hơn, tao đang chờ đấy, con chó chít:))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên