Em chào anh Hiếu Minh ạ :D :P

Nguyễn Đăng Linh
(haruglory)

Điều hành viên
Chị Hoa: Ồ, Minh, sao tay anh to thế? :eek:

Anh HM: Ờ, ở Tiểu bang Texas cái gì cũng to! :)

Chị Hoa: Ồ, Minh, sao cổ anh dài thế? :eek:

Anh HM: Ờ, Tiểu bang Texas cái gì cũng dài!

Sau một đêm...

Chị Hoa (ngán ngẩm): Thế mà anh bảo tiểu bang Texas cái gì cũng to và dài. :(

Hiếu Minh (thở dài): Anh có ngờ đâu em cũng là người Texas. :-/
 
VC nhà mình chuyển quốc tịch hết rồi à :-s sao lại ra mẽo thế 8-}
 
:))

VC nhà mình sắp sửa kêu gọi các nhân tài về nào ^_^
 
Toàn là dân Texas cho nên Kiến con dùng cả chân mà Nhung SH cũng ko nhận ra mà :)) :)) :))
 
:))

Nhung SH thì nói làm j` 8-}

trình độ thượng thừa rồi :(
 
8-}8-}8-} chết thật , vậy mà luôn mơ tớ Texas >:)
h thì ko mơ nữa đâu , cái gì cũng to và dài thì 8-}
dân VN nhỏ nhắn xĩnh ắn lắm >:):>:D:))
 
Hehehe, cái a vạt ta của chị N ý, sau này ông ý về rồi thì cái gì cũng to đấy chị ạ, em cứ khuyến cáo chị trc đấy nhé :D ;) :p :))
 
>:)>:)>:) về rồi thì làm đc gì cho đời >:)>:)>:) mà to và dài á :eek: ...:-S
hình như ông í có ở texas đâu ..:eek: >:)>:):)):>:D:):>:>:>
 
hehehe, nhưng mà gần texas, nhỡ có lúc nào đó về đấy chơi thì sao :))
 
:eek:

ko ngờ lại đi texas

dễ có đến khi tớ phải đi texas mất :))
 
Sang đấy cái gì cũng to, nhìn cho suớng mắt, xài cho sướng tay, nghe cho sướng tai, ngửi cho sướng mũi :))
 
:)):)):)) tương lai bạn Hoa mà sang Texas là gặp ngay em Link đây >:)>:) nhỉ ;;)
bạn hoa sang đấy nhớ chụp ảnh ...phong cảnh thiên nhiên gửi về cho bạn Nhung nhé :x:x
 
Bạn Nhung có muốn cái gì to thì đề em Linh sau này có sang đấy thì gửi về cho, cần thì gửi luôn một kiện hàng nặng khoảng 40kg, họ Trần, đệm Vũ, tên Toàn về, to vật vưỡng, tha hồ mà dùng, xài vô tội vạ luôn :)) :D :p
 
:)):)):)) ôi cảm ơn em Link quá , gửi hàng đấy là hàng cấm đấy :( chị Nhung chả dám xin>:)>:)
< :-$ nhưng mà em gửi đg thủy hay đg hàng không >:) hàng thủy thì phải 2, 3 tháng mới tới nơi:( gửi đg ...chim bay nhé ;;) >
 
hehehe, em sẽ ngằm cửa khẩu nào mà bọn hải quan toàn là nữ, đút lót chúng nó bằng cách cho mỗi đứa dùng hàng một lần (yên tâm, đồ này dùng 100 years still work well ;) :D) thế là khỏi bị giữ lại, cũng chẳng phải thuế má gì cả, gửi lại nhanh nứa ;) :D :p
 
8-} 100 years still work well 8-}
thế về đc với chị thì nó là gì hả em :(:)(:)((
thôi thương chị thì thương cho chót ;;) gửi hẳn đg chim bay , thuế má đủ cả ...để hàng nó đc đảm bảo :x
mà em thêm cái mác ....hàng dễ vỡ ...vào cho chị nhé :x:x
 
:))

40kg thì thôi rồi :))

nhẹ quá [-x

hải quan nữ nó ko nhận đâu em ah :))
 
>:) càng tốt , về VN hoa quả phong phú , rèn luyện thêm , đảm bảo hàng về với tớ là ngon hết =P~
chứ về với bạn Hoa thì nó thành ...mắm à :(:)(:)((
gửi cho chị nhé link yêu :x
đg chim bay , hàng dễ vỡ >:):>:D:):))
 
40kg là weight mà em biết từ hồi cái kiện hàng đấy còn ở Việt Nam, còn sang Texas thì phải hơn gấp đôi. Em sẽ dán mác hàng dễ vỡ, rồi ghi phiếu đây là quà của tổng thống Mỹ George B*sh tặng cho thủ tướng Ph*n V*n Khải, chúng nó sẽ càng phải cẩn thận :D
 
:(:)(:)(( gửi cho bác Khải thì bác í dùng sao đc :(:)((
người nhận : chủ tịch tập đoàn SH ;;);;) chị Trần Hông Nhung ;;);;);;)
 
Back
Bên trên