Du hoc Singapore

Thế tức là em Mai kô thi sang đây nữa à?:p..Thế thì có nhiều người bên này tiếc lắm đấy:p..Juniors nhỉ:p
 
Nguyễn Quỳnh Mai đã viết:
thôi gác kiếm tại đây
ở quê an dưỡng ko đi thi thố tài năng là j cho mệt ng mệt óc
danh dự đã đc lấy lại
muội chả dám có tham vọng j cao hơn :p

còn em bé 93 thật ra học lớp 9, đi Canada về hèn chi :))
đầu 93 nhì 89 :))
ôi má ơi chả biết phát biểu cái j

tuổi nhỏ tài cao cào tai :D :)) tại hạ thường ăn canadian pizza , những mong vị tiểu cô nương này sang đây , biết đâu vị tiểu cô nương này đã học đc 1 số chiêu thức thâm thúy , sang đây truyền lại ( kiểu minh chuyền kiếm pháp < mc = mặc cả > )


xong hôm nay cu đại hiệp xuất thần , vào trận đánh với yến hòa đại sư ( Y=I H Đ S --- > IHS = môn thi = introduction to human society )
đã phủ đầu bằng 1 loạt chiêu kiếm hiểm hóc và chiếm đc tiên cơ :D
và đã chiến thắng hoàn toàn , tiếp đến là liên Anh tiểu sư muội , hôm qua đánh tan cu đại hiệp nhưng đấy là "ngày hôm qua như trong giấc mơ" cu đại hiệp đã luyện kiếm cả đêm hôm qua , tìm ra nhiều chiêu chiết giải chiêu số của liên anh sư muội tuy độc địa nhưng biến hóa ko đc ảo diệu , nên hôm nay tái đấu , cu đại hiệp đã hoàn toàn chiếm đc tình thế , và Liên anh tiểu muội đã phải chịu khuất phục , bù trừ cho hôm qua ( liên anh = LA = Language arts :)) )
 
Tại hạ xin hàng :( Yến hòa cao tăng và Liên Anh cô nương quá cao cường :( từ nay rửa tay gác kiếm :))
Mai muội sao không thi nưa :( thế ai sang chơi với huynh đây :((
 
tại hạ xin có lời khuyên trần thư sinh thế này , các hạ chỉ là đệ tử tục gia của bùi tiền bối, tu vi còn nông cạn , hãy ở đỉnh anh cúc sơn thêm 1 thời gian nữa bái cu đại hiệp ta đây làm sư phụ rồi tại hạ sẽ chuyền cho tuyệt kĩ thượng thặng , :))
 
:))..Thằng cu mất dạy, đi nói xấu anh lung tung thế hả?:p..Biết là humanities của anh toàn A1 kô cu:)..Để tí nữa xem mày có còn là "cu đại hiệp " kô hay là sẽ có thêm chữ "không" ở trước đấy:))
 
hic hic thế hóa ra huynh tỉ đệ muội đều đỗ hết à? :(:)(:)((
cái đứa đỗ đầu là bạn Huyền lớp em, hic hic, con pé trông xinh phết à. Để ý bạn xếp thứ 3 ko, cũng là bạn Thảo ở Mỹ về, lớp em luôn, vinh dự quá :D
 
Bé Huyền năm trc lớp mình nhưng hix hix...bố mẹ nó năm nay đòi chuyển sang anh 1...nên nó chuyển sang lớp Anh 1 lun. :( Xinh nhắm các anh ạ ;;) chắc nó chiếm một suất rồi, phát âm của nó thì miễn bàn :))
 
chị cũng chẳng biết thế nào nhưng mà thi cùng đợt với chị có một thằng "Mĩ" từ đầu tới chân luôn, thế mà vẫn trượt đấy :-/
 
Qui định lại hộ cái đi. Thế rốt cuộc thì đồng chí nào là Trần thiếu hiệp đây? Phong đại ca hay là Nguyên ka ka?
 
Watever :)) tùy thuộc vào hoàn cảnh nói chứ em ;;) thường sẽ là Trần thiếu hiệp và Trần tiểu thiếu hiệp :"> cũng có lúc là Phong công tử và Nguyên thiếu hiệp chứ :))
 
Trần thư sinh và Phong tiền bối. :)).
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hix, bé Huyền vừa nhận đc cú điện thoại của bà Oanh. 1993---> ko đc thi vì nhỏ wa'?? :| hix
tình hình là kỉu này chỉ có 91-92 thoai :D :)) 89-90 bị loại hết rồi :))
 
bà Oanh quá đáng , cái Huyền thế là đủ tuổi rồi mà nó học lớp 9 chứ có phải 8 đâu mà bà ý càu nhàu
 
thế mới ghét :| bảo nó gọi lại cho bà Oanh nói lại đi thì lại bảo ko có số đt bà í w lại ngại gọi.... Aniwey, nó cũng ko thiết tha ji với cái học bổng này, chỉ thi để thử sức mình nên nó bảo chỉ tiếc 80k + một hum đc nghi học :| 8-} bó tay Helen
 
thách mà đc nghỉ học, cô HL mà biết, thì nó vẫn phải đi học.
Mà bảo nó ngày mai đến trường xin luôn thể, việc j phải gọi điện
 
thế mới biết học TA là 1 môn ko fair tí j >:)
biết thế từ bé theo đg lý hóa sinh j đó có phải hay ko :x
ngôn ngữ nó thấm vào ng rồi ko học cũng giỏi B-)
mình tài hèn sức mọn ko đỡ đc :((
@ Anh : thế là cậu ko biết rồi
các bạn Việt Kiều tớ biết chỉ có thời gian đầu làm ngữ pháp VN kiểu củ chuối thì ko đỡ nổi thôi chứ về sau ok hết
:D
mà em Huyền gọi điện nói thẳng vào mặt O đê
sinh tháng 1 cơ mà sợ j O bò sữa :D

hôm nọ O bò sữa làm nhục a1 giữa toàn trg đấy >:)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên