Du hoc Singapore

Oh đúng, sao muội biết ??? Phùng cô nương lâu ngày không thấy mặt, không biết h sống chết ra sao. Muội có gặp cho huynh gửi lời hỏi thăm :D
 
Xời, thì hồi trước chat xin nick Phùng tỉ tỉ , huynh cho tiểu muội nick đó còn j. Tỉ tỉ sống tốt, vẫn chưa có vấn đề j lớn đâu
 
Bần đạo có được vinh hạnh quen biết Phùng cô nương, than ôi, đã mấy chục năm trôi qua rồi.
 
Có nghe Phùng tỉ nói trước học Giảng Võ.
Mà Phùng tỉ cũng nói có vài huynh đệ đang lang bạt đâu đó ở bển <=))>. Cho muội hỏi khí không phải, có cơ nào đó chính là Nguyên huynh và Phong ca <nghe hoành tráng phết nhi? =))>
 
Chắc Phùng cô nương không biết là bần đạo ở bên này đâu vì bần đạo mấy chục năm nay vô phúc không được tương ngộ Phùng cô nương. May ra đó có thể là Nguyên tiểu thiếu hiệp.
 
các vị tiền bối đang bàn bạc chuyện chi
mà tiểu nữ ko thể ngộ ra ý j
toàn lời lẽ cao siêu :-<
 
:)))) Vậy muội hỏi khí không phải again :">, Phùng tỉ và Phong ca quen nhau trong trường hợp nào vậy? Cả Nguyên huynh nữa?
 
ava Anh tỉ là tỉ tự vẽ hay chôm đâu
sao giống tranh con Tí nhà muội vẽ vậy
:D:D:D:D
 
hồi tr'c tỉ thi NJ phương tú cũng thi đúng ko
nó ko đỗ đc hâm nhỉ
cả diệu hằng cô cô á khoa a1 hình như còn ko thèm đi thi
mà tỉ biết Hải Minh thiếu gia chớ ;;)
 
Oh, huynh cũng học GV, tất nhiên là quen Phùng cô nương rồi :D Bạn cùng lớp của huynh đang ở NJ, chuẩn bị đón junior Phùng tiểu thư rồi. Phong ca quen Phùng tiểu thư ntn ;;) mà sao người quen huynh với người quen đệ giống nhau thế :-" Cái ava của Anh muội giống cái sờ tích cơ của huynh :-"
 
đọc xong không hiểu chư vị bàn chuyện gì.
Phùng sư tỉ = Phùng K*m Dung :)) :))
 
@Mai:(gọi tớ là tỉ ah? ngượng quá, ngượng quá :">)
ờ, có, PT có thi với tỉ. Muội có chơi với PT ko? Sao thấy lập cái topic du học Anh rồi chả thấy đâu nữa.
Diệu Hằng chả hiểu sao ko đi thi? :-/
Hải Minh thì biết chứ. Muội biết gf của Minh tiểu đệ ko? :)) (ý em ko phải là anh Minh ku :p)
@Nguyên huynh: đừng gọi muội là Anh, gọi là Diệu muội cũng được :D
 
Minh đại ca làm j có gf :)) dễ mà có phết đấy
hay tỉ ám chỉ đến Đào cô nương
ôi thôi chuyện này dài lắm bao h có duyên gặp mặt sẽ kể sau vậy ;;)

Phương Tú thì chơi chứ
mà sao tỉ đã biết ngày h đi
cái Hà pHg với Diệu Hằng còn chăm chỉ đi học
hỏi thì chưa biết đi lúc nào :D :D :D

P/S : ấy sinh trc' tớ hơn nửa năm trời lận :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ô, thiên mệnh thật khó lường. Bần đạo làm sao quen được Phùng tiểu thư đã là chuyện của mấy chục năm về trước rồi, âu cũng là quá khứ xa xăm. (mình nói nhảm vật)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:(( screwed first paper language arts :(( làm kiểu éo j í :(( :(( :(( :(( :(( éo thể đỡ đc ...éo focus mà organizing ideas đc :(( ...sigh... đi ngủ, chiều dậy mug ..... hi vọng sau cơn mưa trời lại sáng , và nắng :(( ... mai có chết cũng phải do well paper two lang arts ko thì chỉ có đg chết :(( :((

chết cái m* cháu í :(( ko chết đc :(( :(( :((

:( tóm lại là screwed today ... :(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
THôi học 5 poems đi :( huynh đệ ta sống chết có nhau. Đằng nào đệ cũng quyên sinh cùng huynh =))
 
@Mai: Hà Phương với Diệu Hằng cô nương thì chăm rồi, sợ!
@Minh ku đại ca: uẩy, học hành sợ vậy hả? :-w sighhhh...
 
Back
Bên trên