Du hoc Singapore

tùng anh đẹp giai hào hiệp ... suy cho cùng thời thế tạo anh hùng, địa linh nhân kiệt, tại hạ xin bái phục , bái phục , đợi tại hạ thi final year

xong sẽ gác kiếm , viết tự truyện , sẽ cho Bùi tiền bối vào làm nhân vật chính diện đi tiêu diệt bọn tà ma ngoại đạo :D

xin giới thiệu bộ

" TRUYỀN THUYẾT VỀ ANH CÚC SƠN "

ah nhắc mới nhớ bên chính diện sẽ có 1 nhân vật phản bội , cho làm huynh đệ của Bùi tiền bối -- Trần thiếu hiệp ( dm , còn ai ngoài Vũ tiểu

thiếu hiệp ) , tính tình nông nổi nên đã bị tiền tài danh vọng của ma giáo làm nhơ bẩn tiền đồ, giết hại huynh đệ đồng môn, ám toán các bậc

cao nhân, đã chấp nhận làm hộ pháp cho ma giáo , về sau sẽ do đích thân Bùi tiền bối thanh lí môn hộ, nhân vật chưởng môn phái võ đang

sẽ do Phong tiền bối đảm đương , ngoài ra sẽ có sự góp mặt của chư vị công tử đến từ đỉnh Anh Cúc Sơn ( ACS ) và sẽ có sự trở về võ lâm

của các bậc cao nhân từ Anh Cúc Di sơn ( ACJC ) như thần tăng họ Nguyễn ( danh khoa ) Bùi tiền bối ( thanhtung ) ..., đây là đỉnh cao

nhất của ngọn Anh Cúc Sơn, vách núi dựng

đứng sừng sững , sương mù che phủ quanh năm , cần có căn cơ võ công danh ngôn chính phái mới có thể lên đc , cần thì sẽ có

thêm sự xuât hiện của vị cao nhân đắc đạo Tiến Anh quân tử kiếm, sau khi rửa tay gác kiếm đã

lên đỉnh Anh Cúc Di Sơn qui về ở ẩn, luyện kiếm pháp thượng thặng có tên Huyền Vi kiếm pháp ( HV~ Havard ) , ........ < mấy cái này để em

có thời gian sẽ viết tiếp sau > , đại ý là cuộc chiến đấu trường kì chống lại thế lực hắc ám của giáo phái tự xưng là Thiên Lí giáo ( TL ) do

Thiên Lí Kim Sinh đạo nhân ( TLKS = Timothy Lim Kim Seng ) làm giáo chủ, với sự hậu thuẫn của họ Ông ( teck chin ) , 1 ông chủ của muôn

vàn khách điếm ,Thiên Chân ( teck chin ) tiêu cục oai danh lừng lẫy cạnh chân núi Anh Cúc Sơn, ngân lượng chất đầy như núi nói chung là 1 nhân vật có

thế lực , và là đại gia liên kết với triều đình , ah có thể nhét nhân vật tiên nữ bà bà Giang Uyên (GW= Grace kwee ) , ah bên cạnh những

nhân vật chính diện và phản diện , ko thể ko nói đến nhân vật cực chính protagonist, hay còn là tác giả của bộ "truyền thuyết Anh Cúc Sơn"

đó là tại hạ , Minh chủ võ lâm , Phạm đại hiệp hay người đời thường nhớ đến dưới đại danh ku đại hiệp :>



khè khè , mọi người đón chờ , bây h tác giả đi học thi final yearr đã , chỉ là trailer thế thôi :D

xong , đã thêm nhân vật mới ( thằng này dám bật tác giả cho làm nv phản diện ) đại ác ma đầu họ Tôn , có bộ tịch tà kiếm phổ , gây họa

cho muôn dân , hãm hiếp con gái nhà lành , về sau sẽ bị ku đại hiệp trừng trị ...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Trần thiếu hiệp, huynh đệ của Vũ thiếu hiệp phải chăng họ Trần , sinh trưởng ở chốn bình nguyên Mông cổ bao la, nên thiên hạ gọi là "Bình Nguyên"?
 
tsb thằng ku đấy, em làm cái gì mà cho em làm tiểu đệ cái thằng thúi như s*** kia :)) đổi lại đê :)) ku giáo đầu thôi :-" lấy đâu ra mà ku đại hiệp :))
 
sorry mọi người sự cố nhâm nhọt , tại hạ nhầm họ của bùi tiền bối , nên có chút mạo phạm, dm còn về nhân vật trần thiếu hiệp ah < còn ai ngoai anh TTV :)) >
tại hạ đã edit lại bài , mong chư vị tiền bối thông cảm ...

truyền thuyết về ANH CÚC SƠN là bộ chưởng nói lên sự đấu tranh cho chính nghĩa , nổi bật lên trên tất cả sẽ là chủ đề muôn thủa , tình yêu chân chính sẽ chiến thắng mọi thứ, lấy đại nghĩa để thắng hung tàn... mọi người đón xem
 
Chỉnh sửa lần cuối:
à à, thì ra Bình Nguyên thiếu hiệp không phải là huynh đệ với Vũ thiếu hiệp. Khốn nỗi cả 2 thiếu hiệp đều cùng 1 họ, nên mới có sự nhầm lẫn đáng tiếc này.
 
oh đấy nghe thế còn có lí :)) Phong ca đừng có mà vớ vẩn nhá :)) tiểu đệ là người tốt :)) không thể đánh đồng với dâm tặc họ trần tên vũ kia được :))
 
uhm , cho vào cũng hay , của Bùi tiền bối là đệ tử , còn với trần thư sinh thì sẽ là đệ, rồi về sau sẽ tính tiếp

----------

khẹc khẹc , tóm lại là như thế , h tác giả out đây :)) kính chào chư vị tiền bối hậu bối

ah mà dm thằng ngu Trần thư sinh đấy , bố cho sang phe ma giáo bây h , ku đại hiệp là đúng rôi :-w
 
Chỉnh sửa lần cuối:
này nhá :)) ku huynh đã làm được gì mà đòi làm ku đại hiệp ??:))=)) đừng có mà vớ vẩn ;;) thôi anh em mình lập hội song hiệp đi ;;) trần đại hiệp với ku đại hiệp :))
 
ngu thế , thì nó hãm hiếp xong rồi nó luyện tịch tà kiếm phổ :))
@ trần thư sinh : chẳng hay tại hạ là tác giả hay các hạ ... biến :)) ý kiến ý cò j ...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
sặc, mới có một hôm ko lên đã thấy spam lải nhải nhiều quá.
Chư vị anh hùng có j luợn sang bên sân trường jj ý, new topic bên đó, chứ topic này đang yên ổn, mọi người làm thế... Chẹp chẹp, tại hạ ko chịu đc. Đang topic du học, lại thấy đại hiệp với cả tiền bối. -> bó tay
 
:)) :)) :))
@em Ngọc Anh: em nên nhớ "đánh chó phải ngó mặt chủ" :)). Cẩn thận đệ anh cho vài chưởng bây giờ. Trẻ không tha già không thưa. :))
----------------------
Bao giờ có kết quả nhẩy?
 
Nguyễn Trung Hiếu đã viết:
:)) :)) :))
@em Ngọc Anh: em nên nhớ "đánh chó phải ngó mặt chủ" :)). Cẩn thận đệ anh cho vài chưởng bây giờ. Trẻ không tha già không thưa. :))
----------------------
Bao giờ có kết quả nhẩy?

Chủ á, chủ đâu, đừng có mà cậy thế lớn làm càn, ức hiếp dân lành, ỷ "gần chùa gọi bụt bằng anh". Đã có Chuối cô nương ra tay trừng trị các thiếu hiệp từ đình ACS với tuyệt chiêu spam bài.
@hiếu: cứ ngồi mà tháng ngày chờ đợi thôi, em trượt chắc rùi
 
:)) :))
Nhi nữ hồng trần Chuối cô nương ra tay với cao thủ đỉnh ACS không sợ bị ra tay lại à?
1 thiếu nữ dễ thương trong trắng tỉ thí với 4,5 cao thủ không sợ sao? phải chăng cô nương có tuyệt kĩ gì? :)) :))
------------
@anh cũng chắc trượt em ạ; :D
 
Híu đại ca thật chả hỉu vấn đề
cô nương Anh chẳng wa có nhã ý cùng đại ca luyện bộ
Song Kiếm Hợp Bik B-)
chứ 1 cô nng yếu ớt mảnh mai như vậy làm sao địch lại nổi
tập
đoàn
ma
đầu trên đỉnh ACS B-)


P/s 2 ng cứ nói trượt thế thôi chứ về sau có mà dắt tay nhau
đi thẳng đến sào huyệt của lũ tiểu yêu ở vương quốc SG ạ >:)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Mai sư muội, muội luyện xong nữ ngọc tâm kinh rồi ra đây định khoe hàng ah? muội cứ trê môn võ quèn của anh. không tốt không tốt.
 
hừm , thấy thằng em bảo có kết quả rồi nhưng chưa chính thức thôi, mới gọi điện đến nhà báo , chắc mai là có :D
 
wassupppppppp????????
i haven't been called ?????????
hừm, đây là trò của ams thì ko ai gọi điện đâu :))
mrs oanh ra đề và chấm bài
chắc chả hảo đến mức gọi điện báo đỗ cái vòng lấy vé xe B-)
 
thế nào rồi , chư vị đã biết kết quả chưa
@ mai sư muội : muội ko hay đó thôi , nghĩa đệ của huynh quen biết rộng nên mới có người gọi điện báo
 
Back
Bên trên