Vũ Phương Anh
(just_a_kid)
New Member
Hic, ở đâu mà chả nguy hiểm
) Đọc topic này mà thấy khổ thân em Triệu quá :-s Đi du học mà cứ màu hồng là chết mất ngáp 
Ở Úc 1 năm có vài trăm vụ mất tích, rape thì nhiều vô kể
) Chưa kể đến bị mấy con chim, cá mập, cá sấu tấn công
) Cứ đứng mà ăn ở bờ biển thì cái lũ nhạn biển nó ra bâu cho bằng sạch
)
Học ở VN là sướng nhất
) Đi học về cơm mẹ bày sẵn. Ốm có người chăm. Một xu dính túi không có cũng không sợ nằm há mồm chết đói.
)
Ở Úc 1 năm có vài trăm vụ mất tích, rape thì nhiều vô kể
Học ở VN là sướng nhất