Lê Hồng Thái
(harry potter)
New Member
các bạn lớp mình ở quê lên nhìn mình chắc cũng với ánh mắt kiểu đấy =))
Bọn nó học hành vất vả chưa chắc đã xin được việc ngon, mình thì lười học nước đến chân còn éo thèm nhảy nhưng chắc là cũng ấm chỗ thôi, bọn nó thì chạy vạy lo tiền ăn tiền ở hàng tháng, mình thì chỉ lo tiền dắt các em đi uống nước với lên Mega =))
Nhưng mà bọn nó chả ghét mình được vì mình tốt với các bạn ấy vl)
Đấy, muốn tận hưởng cảm giác được người khác ghen tị thì cứ học ĐH trong nước là biết ngay =))
Cần chi học ĐH anh, như nhà em đây mới học cấp 3 đã thế rồi. Ngậm ngùi mình là con nhà ngoại thành, đến tháng lo tiền ăn, tiền phòng, tiền sách, tiền học ( hết học phí lại đến học thêm), học bổng thì không được nhiêu lại phát thành 2 đợt, nhiều lúc ngồi ăn bánh mì với nước lã mà cảm thấy buồn ( rất buồn