DSBA-ma cũ bắt nạt ma mới,1 trò đùa hay là 1 cái cớ để bôi nhọ danh tiếng trường Ams?

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

Hà Anh Tú
(tu l2)

New Member
Đây là 1 topic mới được lập tại box 04-07 . bài viết dưới đây là của em Lê Anh Quân H2-0407 phản ánh về 1 bài viết sai sự thật của báo HHT làm ảnh hưởng đến danh tiếng của trường Ams . xin đưa vấn đề ra đây để được nghiêm túc thảo luận :

Thể theo nguyện vọng của nhiều anh em khóa-07 và chỉ thị của các đàn anh khóa trên,tôi mạn phép xin được thay mặt mọi người để lập topic này để bày tỏ sự bức xúc và phẫn nộ của cá nhân tôi cũng như toàn thể dân ams trong và đã ra trường biết rõ sự việc.
Ngay26-9-2005,trên báo HHT có 1 bài phóng sự,nhan đề là"DSBA-mà chào hỏi hay là bat nạt học đường?".Đại thể bài báo nói rằng DSBA là 1 biến tướng của hành vi bắt nạt học đường mà nạn nhân là các nhân mới vào trường hay làm "ngứa mắt các đàn anh".Bài báo chỉ ra các bằng chứng hết sức hùng hồn và có sức thuyết phục nhưng đằng sau các bằng chứng ấy là gì?
Đó là sự bịa đặt vô căn cứ.Mở đầu bài báo là giới thiệu các kiểu DSBA,nào là lên xuống,"xoắn" rồi "quẩy",ko biết tác giả Giang Loa có trí tưởng tượng phong phú đến mức nào chứ sư tổ DSBA boss Hòa có đọc được cũng phải trố mắt trước các kiểu đi cầu thang mới lạ này.Theo trí nhớ của cá nhân tôi thì mới có 1 người đi lên 1 tầng(mà hình như là chưa hết 1 tầng) là thằng Bob.
Phần II bài báo nhấn mạnh rằng DSBA là hình phạt cho những ai là hs mới,cho những người làm ngứa mắt các đàn anh đàn chị trong trường ,cái này thì bịa 100%.Tôi-một người tham gia ko ít vụ DSBA và cũng là người từng bị DSBA khá nhiều-xin khẳng định DSBA chỉ là trò đùa vui,một trò nghịch ngợm của hs trường Ams mà thôi.Ko biết tác giả Giang Loa dựa vào đâu mà dám khẳng định như thế,khối sáng thì tôi ko biết nhưng khối chiều thì chắc chắn chưa có em lớp 10 nào bị DSBA cả,nhưng câu dọa trong 05-08 cũng chỉ là những câu đùa vui mà thôi nhưng nó đã là cái cớ cho những kẻ muốn bôi nhọ danh dự trường ams bấu víu vào.Tác giả còn đưa ra những đoạn phỏng vấn:
- H, một bạn trai lớp H2 hiện đang giữ kỉ lục đi lên đi xuống 4 tầng liền mà vẫn ''bình anh vô sự'' , nói : '' Càng chống cự thì càng thiệt thân thôi. Cách tốt nhất là cố gắng lựa từng bên cái bàn tọa mà xuống từng bậc , đỡ đau hơn nhiều đấy. Nếu ko, nhẹ thì gãy móng, nặng cũng bong gân, gãy tay chưa biết chừng"
ko biết anh chàng này học lớp mình vừa bị lên vừa bị xuông 4 tầng liền mà mình lại ko biết nhỉ hehe lạ quá,lại còn"nhẹ thì gãy móng, nặng cũng bong gân, gãy tay chưa biết chừng" hehe thế này thì hơn cả đánh nhau,trong lịch sử DSBA từ lúc ra đời ko biết có ai bị chảy 1 giọt máu ko nữa bó tay.
Phấn III tác giả bày tỏ sự ngạc nhiên khi các thầy cô và phụ huynh ko biết gì về việc này.Tất nhiên là ko biết rồi vì chưa có ai bị kết quả "đầu rơi máu chảy" như tác giả Giang Loa miêu tả trong báo,tác giả cũng chỉ đưa ra các dẫn chứng chung chung về nỗi lo của các phụ huynh.T/g cũng phỏng vấn 1 bạn nữa tên là B.:
- B, người đang giữ kỉ lục là 3 tầng vừa xuống vừa xoắn kể lại : "Thực sự lúc đó tớ rất sợ hãi và hoảng loạn, nhưng ko đủ can đảm để nói với phụ huyng vì có thể bị nặng hơn. Phải gần 1 tuần sau mới dám đi học lại"
Ko hiểu nhân vật này ở đâu ra mà nghỉ học đến cả tuần liền,nghĩ đi nghĩ lại chỉ có thằng Bob hồi lớp 9 nhưng mà hồi đấy là nó bùng học cả tháng liên miên đi chơi tùm lum cơ mà,điêu toa bốc phét ko chịu được.Topic DSBA-Án tử hình cho những ai đạt điểm cao của thằng Ninh cũng chỉ lập ra đùa cho vui thôi,ko hiểu sao lại thành "nỗi bức xúc của các bạn hs".
Mong là bạn Giang Loa đọc được bài này và sẽ có sự cải chính cần thiết trong những số báo sau.
Hic mệt quá mãi mới post xong,mong là ko phụ lòng anh em.
 
Tối hôm qua tôi cũng đã đọc bài báo này trên báo HHT, thực sự là cũng rất bất ngờ và sốc (chắc nhiều ng` cũng có tâm trạng như vậy :-s ), vì trước đây tôi cũng đã từng đc nghe nhg đứa bạn của mình kể về mấy vụ DSBA này, nhg hoàn toàn ko phải là với sự phẫn nộ hay căm ghét j cả :| , nhg khi đọc báo thì lại thấy nói như vậy và có vẻ như ng` viết bài còn muốn nhấn mạnh tầm quan trọng+ nguy hiểm của chuyện này nữa, thậm chí trong bài lại còn có cả phỏng vấn hs và thầy Điện nữa :| ,viết giống như đây là một hình thức "bạo lực học đường" vậy 8-} ....Tôi chỉ là một hs trường ngoài nhưng cũng rất mong các Amser giải thích được không?? :|
 
Từ từ đã, nhưng DBSA là cái gì ? :D Ơ hay nhỉ, có bài báo nào hay bài phản biện nào mà riêng cái từ khóa dùng nhiều nhất lại chẳng được giải thích rõ. Thế thì chết thôi, nguy hiểm nguy hiểm. Nó viết tắt của cái gì, mà xoắn mí quẩy là gì cơ, hông hiểu :p

Hoa học trò dạo này liều nhỉ, không hiểu Amser còn làm cộng tác viên cho báo đấy nhiều không, mà dám viết như thế. Viết bài cho báo đấy sống được phết :D nhưng làm gì có Amser nào đọc cái bài viết đấy mà chịu được.

Ams nổi tiếng là đoàn kết ;;) quan hệ rộng, trong trường người nào cởi mở một tí là biết nhau hết. Ra trường rồi mà gặp Amser thì mừng húm, như kiểu đồng hương. Sướng ghê gớm. Còn mấy vụ úp sọt thì ở đâu chẳng có, nhưng mà Ams là ít lắm rồi, đùa nhau thôi chứ xoắn mí quẩy cái gì (dù vẫn chưa hiểu 2 cái từ đấy nghĩa là gì :D:)))

HHT ngày càng rẻ tiền nhỉ. Làm thế nào gây sức ép để báo phải xin lỗi với đính chính đi anh em :D
 
Down Stairs By Ass chị Phương ạ:D muốn tìm hiểu thêm chi tiết thì vào 04-07;;)
 
Down stairs ... hay là deadly sexy basketball :-/ Mỗi cái tiêu đề thôi mà mỗi chỗ 1 kiểu .
Chắc phải ra ngoài mua 1 tờ HHT mất
 
:)

cái bài đấy của HHT xúc phạm rất nhiều đến trường mình, đặc biết các em khóa 04-07 :|

có khi cũng fải hỏi HHT cho ra lẽ :)
 
Mặc dù theo yêu cầu của một số người là chuyển topic sang Thảo luận nghiêm túc, nhưng có lẽ những người quan tâm đến DSBA, danh dự của Amser :D nên qua Khóa 04-07 đọc các bài viết phản hồi về bài báo. Có lẽ vì bài báo đã chỉ thẳng vào dân 04-07, cụ thể là các lớp L2, H2, A2 nên topic này trong box đã pt nhanh ko tưởng.
 
X( Đúng là vớ vẩn không chịu nổi, cái trò Down Stair By Ass này chỉ là 1 trò đùa vui ( các thầy gọi là "nghịch dại" ) thôi chứ làm gì có chuyện ma cũ bắt nạt ma mới. Nếu là ma cũ bắt nạt ma mới thì phải nặng nề hơn nhiều. Chả hiểu 2 thằng trong cái bài báo kia ăn cái cục c.. gì mà nói năng như l.. X(

'' Càng chống cự thì càng thiệt thân thôi. Cách tốt nhất là cố gắng lựa từng bên cái bàn tọa mà xuống từng bậc , đỡ đau hơn nhiều đấy. Nếu ko, nhẹ thì gãy móng, nặng cũng bong gân, gãy tay chưa biết chừng"

--Cái này thì còn nặng hơn đi đánh nhau ngoài quán bia ôm, trí tưởng tượng vãi phong phú. :nono:

"Thực sự lúc đó tớ rất sợ hãi và hoảng loạn, nhưng ko đủ can đảm để nói với phụ huyng vì có thể bị nặng hơn. Phải gần 1 tuần sau mới dám đi học lại"

--Đi có 1/2 tầng mà sợ hãi với hoảng loạn nỗi gì, mà tự dưng ai bắt đi đâu, câu này chắc là bịa rồi :madflame:


--Báo HHT muốn câu khách đây mà, nhưng câu trên danh dự của Amser thì không chấp nhận được :evil:
 
x-( Lộn cả tiết, CÁi gì mà DSBA. Ko hiểu kiểm duyệt kiểu gì mà bọn HHT lại cho đăng bài này cơ chứ, [-x Thật ko thể hiểu nổi, x-(
Bọn lớp anh năm ngoái còn nhiều trò khốn hơn sao bọn nó ko nói...
Lại còn kiểu viết như bôi từng chữ ra nữa chứ, vẽ vời hoa lá, tả thực cứ như là bị làm trò đấy rồi ấy [-x
Tôi biết, AMS cũng có cái gọi là XÃ Hội Đen học sinh, nhưng câu truyện đâu chỉ là thế này, Đó phải là người cầm trịch, là hội, là các loại tông, dao, là đánh nhau chứ...
Còn DSBA này chẳng qua chỉ là một trò đùa, ko, một trò chơi ko hơn ko kém [-x Vậy mà một ai đó giàu trí tưởng bở lại có thể bôi lên đến như vậy.,..
Bản thân là một CTV HHT, Tôi yêu HHT đến phát điên, yêu AMS đến phát điên, vì từ bé trong mắt tôi HHT và AMS là một...
Vậy mà [-x Tôi ko biết tôi đang yêu cái j`, liệu có thể cho một bài viết về AMS như thế lên báo ko, Báo HHT Đang muốn gây ra một cuộc tranh cãi để câu khách ???, Mục đích là gì đi chăng nữa, nhưng trong mắt tôi, có lẽ tình yêu với HHT coi như đã chấm dứt...
 
Điên wa' đi mất, nhg chẳng biết làm thế nào, có lẽ, nên để một buổi offline thảo luận cách ứng xử với HHT thế nào cho hợp lí... thề từ giờ ko đọc HHT nữa >_<
 
He he, hình như cái trò "Đi Cầu Thàng Bằng... Ass" này là do lớp mình sáng chế hay sao ấy nhỉ ^^. Mình thì chưa tham gia bao giờ nhưng cũng chưa thấy nạn nhận khủng hoảng tinh thần bao giờ :D.

Nhắn Tú: Cái thằng đầu gấu đeo dây chuyền trong Avatar có phải ông không đấy? Sao thoát tục hay là... thô tục? :))
 
4rum ???chỉ thỉnh thoảng có vài câu dọa mà toàn viết tắt DSBA có bố chúng nó cũng ko nghĩ ra
còn việc ng` trong ảnh thì có thể đóng giả mà đã là đóng giả thì có thể quy vào lừa đảo có tổ chức hoặc cố ý xúc phạm danh dự ng` khác...riêng 2 tội danh này đủ cho GL ngồi tù mọt gông (nếu trên 18 t) hoặc bán nhà trả nợ (sơ bộ là 6 tỷ VND)
 
:| Boss Hòa, 1 trong những con người đi tiên phong trong việc DSBA cũng đã có những phản ứng rất phẫn nộ trước 1 lời bịa đặt vô căn cứ, hiện tại Boss Hòa hình như đang thảo luận với 1 người bạn đang làm luật sư hay sao ý :|
 
Đó chỉ là một trò đùa nghịch ngợm của dân 04-07 thôi mà. Hơn nữa, đây là trò chơi giữa những-nguời-học-cùng-lớp và cùng khóa. Bản thân lớp 11 Lý 2 (tức Lý 2 0407) hoàn toàn không đụng chạm gì đến các em lớp bé. Ma cũ bắt nạt ma mới? Không thể tin được.
Thầy cô không biết gì về chuyện này? Không phải, ít nhất thì có thầy chủ nhiệm của lớp L2 biết, và thầy cũng đã cảnh cáo các bạn hs nam trong lớp dừng ngay trò nghịch dại này lại.
Ams 04-07 không có bạo lực!
 
Đừng có mua HHT ,toàn vớ vẩn .Mượn mà đọc ,mua làm gì :p
 
Tui không học ở Ams nhưng đọc bài báo đó đã thấy vô lý rồi !!!
Thỉnh thoảng HHT vẫn đăng những bài báo hâm hấp mà. bác nào hay đọc HHT hay HHT2 là hiểu liền.
 
classic chocobo đã viết:
(mà ko vui thì ko thể lan từ L2 0104 sang H1 0306 rồi T2-H2-L2 và bây h là cả cấp III như thế đc)
=> hóa ra cái lớp "ngắc ngoải" này bày trò à, hehe, mà mấy "ông tổ" đâu rồi, vào phát biểu về ý tưởng (đã đc kế thừa ở các khóa sau là vui vui vui và VUI)!
Sao HHT lại có thể cho đăng bài như thế đc nhỉ? Mình thật là thắc mắc! ngày trc, khi còn đọc HHT, cũng có rất nhìu bài viết nói về các tệ nạn, các vấn đề học đường, mình thấy có vẻ là lên án, nhưng sau vài năm nghỉ đọc, bi h nổi lên vụ này, mình nghĩ có lẽ chẳng có gì đặc biệt hơn từ những bài báo trc, ngoài sự bịa đặt, thật 7 vọng, 7 vọng! :((
Thanks nonbadboy, có lẽ bài báo đã cực kỳ wa đáng và bịa đặt đến mức ai cũng có thể nhận ra! Đối với một ngôi trường lớn (tuy tuổi đời khá trẻ) như AMS thì làm sao có chuyện "xã hội đen" đến mức "bắt nạt" (có lẽ theo HHT thì gọi khác, có thể là bạo lực hả) Ngay cả khi còn trong trường, bọn lớp tôi nổi tiếng nghịch dại, cũng ko có cái trò "bắt nạt" ai cả, dân AMS trong trường với nhau, chẳng bày cái trò "xã hội đen" đó làm gì!
Mấy khóa đang học, đặc biệt là 04-07 bị nhắc nhở trong bài báo đó nhỉ, nên bố trí việc tìm hiểu kỹ hơn và post lên cho các anh chị khóa trên xem! Thật là ko thể tha thứ! Và hy vọng các Amser là CTV của HHT cũng lên tiếng trong TOPIC này! Đang rất bận, nhưng tôi thấy wa bức xúc nên phải tạm dừng để post bài!!! Hy vọng bà con thu gom thêm thông tin cho tất cả cùng xem!

AMS ko bạo lực!
 
em đã đọc bài này trên HHT rồi
em ko muốn tin
nhưng cũng ko biết chắc chắn đc
nhỡ đâu có như thế thật thì sao ?
ở trường nào mà chẳng có kiểu ma cũ bắt nạt ma mới !
 
Nguyễn Trang Ly đã viết:
em đã đọc bài này trên HHT rồi
em ko muốn tin
nhưng cũng ko biết chắc chắn đc
nhỡ đâu có như thế thật thì sao ?
ở trường nào mà chẳng có kiểu ma cũ bắt nạt ma mới !
ko phải là ko muốn tin mà là ko thể tin do đó ko hê là sự thật :)
chắc chắn là hoàn toàn bịa đặt, trò này mang tính chất hoàn toàn khác, thậm chí có thể nói là ngược lại với nhưng gì mà tác giả Giang Loa " tưởng tượng " ra :D
mà tại sao chị lại có thể nói là ở trg` nao` chẳng có kiểu ma cũ bắt nạt ma mới :-/ có thể chỉ là đùa bạn mới cho vui thôi, ko thể dùng từ ' bắt nạt" bây h nhiều đứa côn đồ, quây nó nó gọi hội quây lại luôn chứ đùa ah [-x b-)
 
Nguyễn Trang Ly đã viết:
em đã đọc bài này trên HHT rồi
em ko muốn tin
nhưng cũng ko biết chắc chắn đc
nhỡ đâu có như thế thật thì sao ?
ở trường nào mà chẳng có kiểu ma cũ bắt nạt ma mới !
Đau khổ, dẫn chứng quá cụ thể về người ko biết sẽ nghĩ gì về Ams khi đọc cái bài viết đo :(( :(( :(( :(( :(( :((
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên