DSBA-ma cũ bắt nạt ma mới,1 trò đùa hay là 1 cái cớ để bôi nhọ danh tiếng trường Ams?

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Bây giờ ai cũng bức xúc..Tốt nhất mọi người viết bài thì nên góp ý về việc kiện bọn HHT như thế nào. Vậy tốt hơn là hàng chục trang đều chỉ có chửi và chửi!
 
tình hình em không phải học sinh trường nhưng đọc xong bài này cũng thấy bất bình thay :)) nghe bọn bạn vơi các anh chị kể thì DSBA chỉ như 1 trò chơi đùa vui , vậy mà cái con ** GL dám bôi nhọ sự thật :)) bất bình thay cho các anh H2
 
Báo HHT đã tự bôi nhọ chính mình vì không điều tra rõ thông tin trước khi đăng bài viết .Có lẽ báo quá ít vốn, ít bài viết nên đã đăng bừa.
Như thế chẳng bao giờ HHT thoát khỏi cái bóng của những tờ báo lá cải.

Giả sử những thông tin như trên báo là đúng thì nhà trường đã tự giải quyết được đâu cần 1 tờ báo như HHT can thiệp.
 
hình như trong bài có hai học sinh là B. và H. không biết có phải là thằng Bob với thằng Bùi Hiếu không? :))
 
Offline để bàn việc xử bọn HHT đi, Nga và mọi người thấy thế nào :-?
 
Đồng ý, bực thật, nó bán báo cho cả nước mà viết thế thì người ta nghĩ ams ra cái gì nữa.
 
Yêu cầu : trong trường hợp đến tòa soạn của HHT, để nghi giữ bình tĩnh tối đa, nếu không chỉ làm mọi việc xấu hơn thôi :|
 
Nếu sắp xếp được thì họp offline.. Tìm chỗ nào rộng rộng ấy vì có khá nhiều Amser đồng tình...Mà có nên nói chuyện qua với một số thầy giáo trong trường không nhỉ?
Tốt nhất là cứ vạch ra kế hoạch kụ thể trong Topic đã!
 
nếu mà bị lên báo thì thầy HT phải xuống kiểm chứng chứ ?? có khi nào bọn này lôi cả thầy ra bịa đặt không ??
 
Uhm h cứ gọi điện rồi liên hệ xem HHT xử lí ra sao :) nếu vẫn cứng đầu thì chúng ta
1, rải truyền đơn... đăng tin trên toàn bộ các trang web ( vì thế mới đủ rộng khắp nơi )
2, Viết 1 bài phóng sự phản ánh sự thật
3, Đến gặp trực tiếp yêu cầu đăng bài phỏng vấn đấy
4, Nếu tiếp tục bị từ chối chúng ta đành nặng tay kiện thôi /:) 1 cái trường danh tiếng chứ có phải rẻ rách đâu mà người ta chùi cái gì thì chùi [-x

Hay tiện thể ngày mai nghỉ, mọi người offline bàn kế hoạch đi :D
 
Linh ơi, chị cũng muốnmai lắm, nhưng đang bão em ạ, đi lại rất bất tiện :( Thứ 6 moi người ở lại qua trưa được không :-/ Có ai suggest giờ giấc địa điểm khác thích hợp hơn không :)
 
anh nghi cái topic này nên chuyển vào thảo luận nghiêm túc để nhiều người biết hơn và cùng góp ý kiến để giải quyết
 
Đỗ Anh Tú đã viết:
Kéo cả đội DSBA lên tòa soạn H2T hỏi xem đứa nào viết bài này, bố láo bố lếu cho cả cái tòa soạn DSBA cho bọn nó biết điều, để nó làm nhục dân Ams nghe khó chịu lắm, đíu lọt lỗ tai gì cả, hôm qua Boss Hòa nghe chuyện cũng bức xúc lắm !

trên báo có bao nhiêu kiểu DSBA thì cho chúng nó đi bấy nhiêu kiểu luôn, để xem xong rồi trầy da, xước móng, gãy tay hay là.....sướng :))
 
Đào Huy Toàn đã viết:
Giang loa chắc ko phải học ams đâu. Nếu nó học ams thì nó phải viết mấy bài kiểu như hấp diêm giữa các bạn nam ở ngay hành lang , trước cửa lớp học hay giữa sân bóng rổ mới gọi là giật gân

Bọn mày viết bài ở đây thì được cái gì . kiện bỏ ***** cái bọn lá cải kia đi . Xúc phạm nhân phẩm người khác có thể phạt từ 2 triệu trở đi , tùy mức độ xúc phạm . Đây là xúc phạm cả trường ams thì cứ nhân lên với số hs ams ... bọn nó dẫn chứng sai thì có thể kiện ngon lành . anh giới thiệu luật sư cho

kiện xong góp lại là đủ tiền chuẩn bị cho 20 năm thành lập trường, 1 công 2 việc :))
 
Ức chế lắm rồi.X-(X-( Đốt! Đốt hết.:madflame::madflame: Bấy lâu nay đã thấy sự lá cải của HHT, bây giờ em mới thấy rõ bộ mặt của bọn nó. Đề nghị mọi người làm biểu tình đê. Từ nay ko đọc HHT nữa. HHT=:mad:)3:-o:(|)
 
Em vừa đọc cái bài đó xong.Không thể hiểu nổi, thầy Điện nhà mình có nói thế thật khồng?Chắc gì chúng nó đã đến gặp thầy mình,cùng lắm chắc chỉ đứng xa vài chục mét rồi nói lí nhí với nhau, thấy thầy gật đầu chào học sinh thì tưởng thầy đồng tình chứ gì.
Em thấy chuyện một lũ kéo nhau đến tòa soạn báo người ta có vẻ hơi bất ổn một tí.
_Thứ nhất: Người nóng tính hoặc là ở nhà, hoặc là đứng ngoài cửa
_Thứ hai: Cả nhà thử tưởng tượng xem: Một đám học sinh Ams( em đặc biệt nhấn mạnh những thằng ăn mặc kiểu lôi thôi như thằng Bốp) ào ào xông vào tòa soạn to tiếng với người ta ---> Hết sức mất cảm tình
Còn chuyện rải truyền đơn có vẻ ổn.Thật ra có rất nhiều người cho rằng HHT là báo lá cải, không chỉ riêng trường mình đâu, nên việc mình rải tờ rơi như vậy sẽ được nhiều người ủng hộ.
Mình không cần kiện tụng làm gì, vì:
_Một: Con GL gì đó chắc gì đã đến 18 tuổi để mà tự lãnh trách nhiệm, hoặc sẽ có một lí do vô cùng thuyết phục từ phía phụ huynh của nó là: Em nó còn nhỏ, chưa nhận thức được việc mình làm..v...v...
_Hai: Người lớn sẽ cho rằng chuyện này là chuyện trẻ con( em nói là người lớn đấy nhớ) và miễn giải quyết
_ Ba: HHT dù sao cũng là báo học sinh, không có tiếng nói như những báo công luận khác kiểu CAND,ANTĐ.... nên càng không đủ quan trọng để người ta giải quyết
Còn một điều nữa.Em nghĩ không việc gì phải dừng DSBA lại làm gì.Thế nếu người ta bảo hôn là mất vệ sinh thì mình cũng thôi luôn à? Hay (em xin lỗi) HIV lây qua sex thì mình phải đi thụ tinh nhân tạo à? Mà mình bỏ DSBA cũng có nghĩa mình chấp nhận việc con GL nói là đúng.Tóm lại, cứ để đấy.
Rồi thì những kỉ niệm học trò rồi cũng sẽ thành "bạo lực học đường" hết thôi!!!!!!
 
Nào các cháu bìn tĩn nào. Bây giờ làm 1 cái survey hẳn hoi để xem thực tế Deadly Sexy Basketball Association thế nào nào :x

1. Bạn đã bị/được DSBA chưa? Mấy lần, nếu có?
2. Cảm giác của bạn trước, trong và sau đó như thế nào?
3. Lớp bạn có ai tham gia trò này chưa? Nếu có thì đóng vai trò gì (đầu têu, nhân vật chính, đao phủ, diễn viên quần chúng...)?
4. Cảm giác của bạn khi chứng kiến ;)) (chắc là khoái chí lắm hị hị)

5. Bạn nghĩ gì về trò này?

Đề nghị thành thật! Chị thì nghĩ là học sinh trường Ams ko đứa nào chịu để bị bắt nạt cả (suy từ mình mà ra), chỉ có đứa thích và không thích thôi. Đồng chí nào thích thì ko nói làm gì rồi, còn ai không thích đề nghị mạnh dạn phát biểu, hội đồng Deadly Sexy Basketball Association sẽ tôn trọng tự do cá nhân của đồng chí ấy:X Đùa chứ 7 năm học Ams chưa bao giờ thấy có chuyện bắt nạt nhau. Không thích thì ko chơi, còn đã chơi thì bao giờ cũng thành thật tử tế với nhau. Bây giờ mà có thằng nào máu đầu gấu khéo cả trường xúm vào bắt nạt lại í chứ :))
 
tình hình là em thấy cứ gửi 1 cái thư trước đã ,đề nghị đính chính tin tức, sau đây không thấy động tĩnh gì thì hãy làm to
 
oai` tốc đọ phát triển topic khá khủng khiếp boss Hòa vào cho anh em lời khuyên đi
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên