Diễn đàn mới cho 12 Lý

Pham Viet Cuong đã viết:
Vừa đi kỷ niệm Quốc Khánh về ( căn bản phải chờ đến thứ bảy mới được nghỉ ), vui không thể tả được. Hay nhất là gặp mặt được hết tất cả các mỹ nhân VN đang học ở Sing, đêm về xao xuyến không ngủ được phải lên đây một tí giãi bày tâm sự. Xinh lắm bọn mày ơi....Tao đến chết vì mất ngủ thôi !
Bọn NTU đem sang một vở kịch bậy không tưởng tượng được, biến tấu từ Harry Potter, nhưng phải thế mới vui, anh em tán thưởng rầm trời ( không hiểu mấy bác đại diện Sứ quán ngồi ở đó nghĩ gì ). Con Trâm Anh bên lớp Hóa cũng tham gia vào cái vở kịch đó - vai Hermione ( con này khá ! )
Chỉ khổ thân thằng Lã lớp Toán và thằng Vũ Anh lớp Tin ở bên NTU, tiết mục guitar bao công khổ luyện của chúng nó phút chốc bị hủy bỏ vì lý do kỹ thuật.
Thế là hết những ngày vui của tao rồi, trước mắt chẳng thấy hội hè gì chỉ thấy mấy cái mid-term tests thôi, còn essay với lại thuyết trình nữa chứ, tao die mất, bao giờ mới đến Trung Thu chúng mày nhỉ ? Tao hỏi nghiêm túc đấy.

Lại thò mặt vào đây .

cái chuyện biểu diễn hay không chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ , quên từ lâu rồi . tấm lòng 2 bác em rất xúc động ( nghe sến ) .

Cái vở kịch các ông thấy hay là được rồi . Bây giờ bên NTU đang có "Vở" mới gay cấn , hài hước hơn nhiều , cười không nổi nữa , tất cả xuất phát từ vụ quốc khánh mà ra cả. Vào đây mà xem :
http://www.vnntu.com/forum/viewtopic.php?t=4045
http://www.vnntu.com/forum/viewtopic.php?t=4036
http://www.vnntu.com/forum/viewtopic.php?t=4038
 
Lã Quang Duy đã viết:
Cái vở kịch các ông thấy hay là được rồi . Bây giờ bên NTU đang có "Vở" mới gay cấn , hài hước hơn nhiều , cười không nổi nữa , tất cả xuất phát từ vụ quốc khánh mà ra cả. Vào đây mà xem :
http://www.vnntu.com/forum/viewtopic.php?t=4045
http://www.vnntu.com/forum/viewtopic.php?t=4036
http://www.vnntu.com/forum/viewtopic.php?t=4038
Tôi thì tôi thấy cái vở kịch đấy nó no pro, Quốc Khánh anh em xong phần lễ thì cũng phải có phần hội chứ, chẳng qua có mấy thằng rỗi hơi lên forum của VNC nói linh tinh thôi, lúc ngồi xem có khi cũng cười hô hố, các bạn bên NTU cũng không cần phải căng thẳng như thế, thực ra thì có gì đâu đúng không. Dĩ hòa vi quý đi thôi !
Tôi chỉ thấy là bọn tôi có trách nhiệm trong cái vụ hủy tiết mục của ông, ân hận thật lòng đấy, cho xin lỗi lần nữa nhé !
( Xin lỗi chúng mày tao mượn chỗ này một tí :D )
 
mày nói mãi về Quốc Khánh mà sinh nhật thằng Chử (5/9) thằng Quốc Khánh (2/9) lại ko nhớ à :p đáng trách wa [-x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
KHoa mày post lên đây cái bài thơ hôm qua mày đọc đi cho cả làng nó nghe hehe
 
Ông Hoàng có cái chữ ký mới làm anh em tò mò quá ..
 
Oh so sorry !
Chúc mừng sinh nhật bác Dương và chú Chử Lợn !
Cũng sắp đến sinh nhật Thủy và thằng Quách rồi đấy nhỉ ? Nhưng mà hai đứa đấy chẳng thấy lên đây bao giờ, chán !
Trung thu là ngày bao nhiêu ? Chưa thằng nào trả lời tao đâu đấy !!!
 
Quên, đề nghị thằng Hề explain cái chữ ký mới đi ! Tò mò không chịu được !
 
Anh em chi tiền thì may ra tao mới update thông tin cho
mí lị tao mà explain như thằng Cường nói thì có mà tao bị giết sống +mất luôn người ....
:D:D:D
Trung thu vào tối ngày 28-9 lịch Tây , đấy hôm đấy nhớ trèo lên tòa nhà cao nhất ngóng về Việt Nam may ra nhìn thấy pháo hoa :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tao sẽ làm như vậy !
Mấy giờ có pháo hoa nào, để tao còn chuẩn bị :D ?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Có em nào đấy vô đây kìa anh em ơi . Vào úp sọt em ý đê anh em ơi :D:D:
 
Tham gia đi em, bọn anh nhiệt liệt hoan nghênh ! Thêm được mấy tiếng cục tác cho gà trống bớt phân cô quạnh ! :D
 
Hôm nay mới có thời gian vào xem ảnh lớp mình đi Tuần Châu, vui vãi !
Trông chúng mày nhậu nhẹt hát hò mà thèm vật ! Nhưng thiếu nhiều nhỉ, thằng Hoài với thằng Gia mà cũng không đi à ?
Tóc của Khánh phong bây giờ trông ác thế mày, sắp ngang lưng chưa ?
Hai cái "Uyên Ương" trông đao dã man ạ !!!:D
 
Trình diện chữ kí mới với anh em :))
Để tao bảo thằng Vịt post ảnh mới cho , hôm chia tay nó mà
 
Thằng này chưa kịp explain cái cũ đã lại có cái mới, mẹ, cái này cón khó hiểu gấp tỉ lần cái trước, nói qua đi mày !
Mà sao anh em ở nhà dạo này xìu dzay ? Chẳng thấy ma nào trên này cả, đừng có nói với tao là chúng mày đang bận học nhé ! :D
Chia tay thằng Vịt đi đông không, bùi ngùi xao xuyến không ? Hôm tao đi cứ thấy thế nào ý nhỉ, có cái gì không ổn trong cái hôm đó, hình như cảm xúc hơi ít thì phải....
 
Hê, anh em lớp Lý đâu cả rồi? Đã có rất nhiều đứa vào học rồi mà sao chẳng có ai lên tiếng thế? Kể chuyện những ngày đầu tiên của đời sinh viên cho anh em nghe cái nào?
Nghe nói Chử lại làm trưởng nhóm gì đấy. Khá thật, cố leo lên chức lớp trưởng đi rồi khao anh em một phát. (... Lại nhớ cái hôm gì Chử khao cả lũ một bữa kem Băng Kỳ Lâm, kem thì chả ngon lắm nhưng mà bây giờ nghĩ lại vẫn thấy thèm...) Trời ơi, "Bao giờ cho đến tháng Mười" (hai).
 
À quên, cho hỏi thăm tình hình của Hoàng Linh cái. Dạo này không thấy Linh lên mạng mấy nhỉ, có được vào lớp Kĩ sư tài năng không hả Linh? Bao giờ Bách Khoa khai giảng thế?
 
Lê Quang Dũng đã viết:
Nghe nói Chử lại làm trưởng nhóm gì đấy. Khá thật, cố leo lên chức lớp trưởng đi rồi khao anh em một phát.
Nhóm nào mà vô phúc thế hả giời !:D
 
Lớp nào thì không biết nhưng tao biết có lớp rất vô phúc đó là lớp Anh2 - 402 - K43
----> Tao là LỚP TRƯỞNG lớp này HE HE
 
Back
Bên trên