rồi xong,khả năng đi Tam Đảo của tao đã giảm xuống còn 10%


(
chúng mày sắp xếp phụ huynh nào gọi điện đến nhà xin phép hộ tao cái,à mà nhớ là nói cảm động tí

kiểu như là "đây là lần cuối cùng các cháu nó có thể gặp mặt" ,hay là "cho bọn nó gặp mặt nhau ...lần cuối trc khi lên đường" blah blah...8-} :biggrin: với cả nếu có bố trí đc thì bảo là đi
Ba Vì,chứ kô phải là đi Tam Đảo,ok?
@ Hữu:lên đường may mắn và bình an,nếu trong lớp Lý 1 01 04 mà có ai đi học xa,thì tao sẽ nhớ mày nhiều nhất đấy

sang ấy giữ mình nhé,cẩn thận mọi thứ.Lớp chúng ta kô muốn bất kì chuyện đau thương nào xảy ra 1 lần nữa cho bất kì ai
@ chú Vinh:add số tao,máy tao bây h đang sạc pin,để mai thì tao quên mất

0904396686