Diễn đàn mới cho 12 Lý

thế thằng ôn ấy jà hay trẻ?
Nếu nó trẻ thì gọi người lên oánh bỏ mẹ nó đê
 
thế mày bị hủy một môn rồi hả Nính.Học lại chứ gì
úp sọt nó đi chứ còn gì b-)
 
Bức xúc thật. Chẳng nhẽ lão ra oai để đòi "cúng"? Ngứa miệng quá.
 
Lão già rồi .
Tao đang viết đơn nhờ người kiện
Nhưng mà nhìn mặt cái thằng ấy ghét quá chỉ muốn ....
 
Khốn nạn cái thằng đấy thật, chó chết thế là cùng. Thế bây giờ bị hủy một bài thi thì phải làm thế nào ?

Tao với Quang cũng vừa mới có kết quả kỳ 1 xong, cũng chẳng đẹp đẽ j lắm nhưng mà được cái không có môn nào trượt :D, điểm của Quang tốt hơn điểm của tao.
 
Ninh ơi,tao ma la may không đánh bỏ m. thằng đấy được thì tức lắm
sao co thằng đ. thế nhở
thôi,mày cố mấy môn khác vậy
vẫn được thi lại mà
còn tao hôm nay vừa thi Anh xong
chẳng biết đúng hay sai nhưng mà nhẹ cả người
ai định đi đâu chơi rủ tao với!
 
Nung oi,May bi phat thi a`,Khổ thân mày wa,Tao sắp thi rồi,chẳng hiêu gì hết....HEHE.Các bác dạo này thếa nào?
 
Ai da
chú Thái lâu lắm mới thấy mặt đấy nhá.
Iem cũng sắp thi roài,mùng 3 bắt đầu.
To Ninh:mày định kiên thế nào?
 
Thằng Ninh bị thế thì tức thật đấy, nhưng mà trường bk mà có ông thầy kinh dị thế thì cũng khiếp nhỉ. Sao mày không chửi lão ấy thêm mấy câu trước khi đi ra.
Chúng mày bây giờ đứa nào cũng thi học kỳ à, thi tốt nhé.
 
Tao vừa gặp trưởng khoa nói chuyện
Nhưng ông ấy bảo nhặt cái gì cung phải xin phép giám thị
Sự viêc vẫn còn chưa kết thúc.....hehe
 
Happy new year cả lớp nha. Wish u all the best.
 
Năm mới vui vẻ và may mắn.Quan trọng nhất và đầu tiên chính là vượt qua kì thi HK lần này mà kô chú nào phải học lại:))
 
HAPPY NEW YEAR các anh các chị


Lâu lắm rùi em mới lên. Tại vừa thi xong HK và HSG => phởn phơ. Thấy hoàn cảnh các anh ( không có các chị đâu ạ :D) em không muốn vào đại học quá...

À, đúng rồi, tháng 2 này khối lý tổ chức giao lưu đấy. Chị Thủy với anh Khoa cho em hỏi mấy kinh nghiệm tổ chức với.

ừm thêm một lần nữa chúc mọi người năm mới hạnh phúc và ... sống sót qua kỳ thi HK:)D)
 
Năm mới rồi bon minh lại thêm một tuổi
Hôm qua vừa lục ra quấn lưu bút minh để quên của thằng VD mãi chưa viết được cho nó .Nhưng tự nhiên lại thích viết cho ban bè vào ngày đầu năm .Có chú nào muốn viết lưu bút thì giơ tay để tao đưa quấn của nó cho bọn mày
Đọc mấy đoạn trong đó của mấy đứa viết trước nghe hay quá:
"Trước kia tao sống thực dụng ,che dấu cảm xúc,khó tính,hay suy nghĩ.....Giờ đây theo lời một đứa bạn thì tao sống lãng mạn hơn,thoáng hơn ,vui vẻ hơn....không biết có đúng không,nhưng có vẻ như tao đã biết rung động ,tuy còn mơ hồ"
Rồi có đứa viết
"Tao đây tự thấy bản thân không đến nỗi nào 18 tuổi đầu không một mảnh tình vắt vai,rồi cứ sống trong chyện nọ chuyện kia do mình tự vẽ ra.Ôi nếu mà không như thế thì cuộc đời vô vị lắm mày nhỉ"
Đó chúng mày biết là đứa nào lớp mình viết đấy
Mà tao đề nghì chúng mày làm cái avatar chung cho cả lớp đi lấy cái ảnh cái chữ
Ly01-04 khắc lên tường ấy ở trong box ảnh lớp mình có một cái nhủ thế đấy
 
Tao tán đồng ý kiến của Nính Trụy.Nhưng tất cả phải đồng loạt đổi mới hay...
 
Back
Bên trên