Danh sách thành viên 03-06 đã, đang và sẽ đi du học...

Phạm Minh Ngọc
(girl_isgirl)

Điều hành viên
Các bạn có thể vào đây bàn luận về những gì vướng mặc, những dự định và những ước mơ cho mình....
Bạn Thanh có thể vào và kể về chuyến đi Sing sắp tới...
Những bạn có ý định đi du học có thể vào đây trao đổi và tìm hiểu xem những người bạn nào có chung ý định...
Hay những ước mơ kiếm học bổng qua trường, hay tự mình sẽ kiếm bằng những kinh nghiệm học tại các trung tâm hay các nơi học thêm...
Có lẽ dân ams chúng ta khả năng out khỏi Việt Nam là rất nhiều...
Đây là chủ đề để tất cả các bạn đã, đang và sẽ đi du học vào đây để bàn luận chuyện vui, hay buồn.......
 
MN, hôm qua tao vừa chat với thằng Tùng Anh xong, nó bảo bên đấy 60.000đ/bao thuốc bé tẹo, còn 45.000đ/h chat :D Tội nghiệp thằng bé.Nó còn bẩu bọn Sing học tự nhiên ngâu lắm, chỉ có Tiếng Anh là siêu đẳng thôi.Nhg ko hiểu sao nói câu nào là phải thêm từ "lad" vào sau câu đấy, VD: OK lad!!! :shock: Nó còn nhắn gửi thằng An mua thuốc lá gửi sang cho nó ko nó chết vì buồn mất. :D (suốt ngày đi cưa các em, buồn cái con khỉ).
 
Hum thằng Tùng Anh đi mình rút túi cho nó 10USD, chắc nó tiêu hết rùi... ặc ặc.... đúng là ở Sing đắt thảm hại....
Hum gì con Thanh thấy nick icy_hell_angel của thằng Tùng Anh online, vào thì hóa ra là mẹ nó, mẹ nó bảo thời gian này tốt nhất ko qua lại với nó để nó phải vượt qua 1 vài trở ngại về phung tục... kinh thật, 1 thằng với cá tính như thằng Túng Anh chắc khó mà thích nghi đây...
 
Bây giờ tớ nói về cái học bổng nè nhé. Thấy nhiều bạn thắc mắc quá. Tớ cũng không muốn giấu. Tớ cũng muốn các bạn có thêm sự lựa chọn cho riêng mình.

Bắt đầu:
Giới thiệu
Học bổng này là do Sing tài trợ cho 10 nước trong khu vực Đông Nam Á, nên mới gọi là học bổng ASEAN. Học bổn này được Bộ Giáo Dục Sing (viết tắt là MOE - Ministry of Education) tài trợ trong 10 năm. năm nay bọn tớ thi đã là năm thứ 8 rồi. Học bổng này dành cho học sinh lớp 9 và lớp 1o, sang Sing học 4 năm. Trong dó có 2 năm cấp III (nó gọi là secondary 3) và 2 năm tiền đại học (Pre-University). mỗi nước được 20 người. Chính phủ Sing sẽ đài thọ toàn bộ tiền ăn, ở, học ở đấy. Cho vé máy bay 1 lần đi và 1 lần về. Thêm vào đó, mối học sinh sẽ nhận được một khoản trợ cấp là S$2200 (tức là khoảng hơn $1000) đối với học sinh Trung học, và S$2400 đối với học sinh Tiền đại học. (~ $1200)

Cách đăng kí

Mỗi năm, MOE sẽ gửi về VN khoảng 120 cái đơn cho học sinh dự thi. Mỗi tỉnh thành được 2 cái. Riêng Hà nội và TPHCM được 3 cái. Đơn (form) sẽ được Bô Đại học phân phát xuống các tỉnh, rồi tỉnh xuống các trường. Trường sẽ chọ ra những bạn nào xuất sắc nhất để tham dự học bổng này.

Nhưng theo tớ biết thì năm nay có tận 12 ng của Hà nội. Tớ nghĩ nguyên nhân có thể như thế này: nhiều tỉnh thành không thể tìm được ng dự thi (vì thi cũng khó) nên gửi trả lại form cho Bộ Đại học. VÀ từ đó, Bộ Đại học lại phân phát cho những ng muốn thi ở Hà Nội (hoặc TPHCM).

Thời gian phát form là vào khoảng tháng 5. Sau khi nhận được MOE sẽ lên danh sách và đến khoảng giữa tháng 6 sẽ thi.
 
Tiếp tục nhé:
Nội dung thi gồm 2 vòng: Vòng thi viết và vòng phỏng vấn. Những ai qua được vòng 1 mới được tiếp tục thi vòng 2.

Thi viết gồm có 3 phần nhỏ:
- Thi Toán bàng tiếng Anh
- Thi Viết Tiếng Anh
- thi IQ

Vòng thi viết sẽ kéo dài trong 1 ngày (cả sáng cả chiều). Buổi sáng sẽthi Toán và IQ, buổi chiều thi tiếng Anh.

Thi Toán trong 2 tiếng còn tiếng Anh là 2 tiếng rưỡi hay sao ấy. Tớ không nhớ lắm. IQ sẽ thi trong 20 phút.

Thi Toán mấy năm trước là vào khoảng 24-25 bài (có trình bày đầy đủ lời giải và đáp số) nhưng năm nay bọn tớ thi, không biết cải tiến thế nào mà có tận 33 bài mới kinh dị. Làm mửa cả mật. Toán của nó cũng giống như của mình thôi, cũng có đồ thị, hàm số, Hình tròn, hình không gian. Nhg nó rất chú trọng đến hình không gian và các loại đồ thị. Toán của nó không khó, nhg yêu cầu tinh chính xác cao. Có khi bài giải của minh làm đúng cách, nhg giải sai đáp số là hỏng toẹt luôn. Nó chấm điểm Toán trên 100.

Tiếng Anh sẽ thi như kiểu Toefl. Gồm có 2 bài đọc hiểu (reading comprehension) rất dài, trong đó mỗi bài có khoảng 5 câu là hỏi về nội dung bài (dạng câu A, B,C, D quen thuộc). Có 5 câu là tìm từ đồng nghĩa với một từ nó cho trước (từ đồng nghĩ cần tìm ở trong bài) và 5 câu tìm từ mà từ in bold (đậm) của nó nói đến. Xó bài sửa lỗi dưới dang gạch chân trước 4 lỗi A, B,C,D cho mình tìm. Không phải sửa. nhg cũng có câu của nó không có lỗi nào. Dễ bị mắc lừa lắm. Có 2 bài điền từ. Một bài sẽ là nó cho sẵn từ trong 1 cái box, mình chỉ việc chọn từ trong box cho vào chỗ cần điền. Bài thứ hai là tự điền. Thông thương thì cái bài nó cho từ sẵn sẽ là bài khó hơn, vì mình không biết nhiều từ. Có một bài về vocabulary cũng rất khó, bắt mình chọn giữa các từ đồng nghĩa nhưng cách dùng khác nhau trong 10 trường hợp. Khoai ra phết. Chắc chắn có 1 bài viết luận. Sẽ có 2 đề tài cho mình chọn. Điểm viết luận là 100, còn các phần phụ kia là 130.

IQ gồm có 60 câu, phai làm trong vòng 20 phút, cũng chọn A, B,C,D,E. Dạng giống như Đường lên đỉnh Ôlympia ấy. Nói chung chỉ cần nhanh, chứ dễ lắm. Mình làm được hết thôi. IQ cũng có 5 phần. Càng về các phần sau sẽ càng khó.

Chỗ học thêm
có 2 chỗ học thêm mà tớ biết ở Hà nội: một là ở trung tâm RV, chắc mọi ng cũng nghe nói đến. Hai là chỗ thầy Thủy ở Chùa Bộc, tập thể Khí tượng thủy văn ấy. Thầy dạy các thuật ngữ của Toán trong tiếng Anh. Mới đầu thì sẽ không quen vì cách nó đưa ra đề bài cũng khac với mình, ngông nữ cũng khac mà cách trình bày còn khác nữa. Nhg khi học quen rồi thì các bài của chúng nó không thể khó như bài của mình được. Bài Toán của Sing cần tư duy logic cao, kỹ năng tính toán tốt (vì vào phòng thi không được đem theo máy tính) và tính cẩn thận.

Học ở chỗ thầy Thủy đến khi thi sẽ thấy đề dễ hơn rất nhiều. Nếu các bạn học ở đó, thầy sẽ giới thiệu các thầy cô giáo dạy tiếng Anh cho, trong đó bọn tớ thích nhất thầy Hải (ng mà bọn câu vẫn nói ấy) Thầy ấy trẻ mà lại rất vui tính. nếu đã học ở chỗ thầy Thủy thì thế nào cũng có cách để xin được form.

Nói thêm về cái học bổng này nhé:
Nó sẽ cho mình 1 năm được về nước 2 lần. Ở trong ký túc xá và có 3 tháng đầu để học tiếng Anh (đối với những ng đã đỗ) năm học của nó bắt đầu vào đầu tháng 1. Sau khi học 2 năm, sẽ kiểm tra trình độc và lấy bằng tốt nghiệp phổ thông. Sau 4 năm, nếu tiếp tục thi được học bổng vào các trường ở Sing thì sẽ được học. Chính phủ có thể cho vay rồi về sau làm việc cho chung nó coi như trả nợ. Hoặc là có thể tìm học bổng ở các nước khác như Anh, Mý, Uc, Hà Lan, v.v... thì yêu cầu của nó sẽ đơn giản hơn nhiều, và dễ hơn là từ Việt Nam đi.

Ở đó, nó sẽ yêu cầu học sinh học 13 môn, ngoài các môn mình đã biết ở Việt Nam sẽ bắt buộc phải học Nhạc, Họa, Xã hội học, v.v... . Hoc sinh nếu không đạt đủ yêu cầ của chúng nó,hoặc gây ra vụ lộn xộn nào sẽ bị đuổi về nước. Nếu không hoàn thành khóa học thì sẽ phải trả lại cho nó toàn bộ số tiền nó đã chi cho mình + 10% lãi suất hàng năm.

Nói thế rõ ràng đẻ bọn mày còn biết. Tao giúp được gì chúng mày cứ nói. Có gì không hiêu cứ bảo tao nhé.
 
copy ở đâu mà giỏi thế con, tao muốn mày giúp 1 chuyện, ehem, nhường cho tao suất học bổng của mày, keke
Hôm trước tao chat với mẹ Tùng Anh, tao tưởng là nó đóng giả, còn chửi cho 1 trân, chết mất thui
 
hehe Thanh ơi, kĩ qua' đấy :D
ơ mà chị bảo nè, TA lấy điểm trên bao nhiêu, những 230 cơ ah, làm gì nhiều thế. Ah mà em còn chưa kể đến vụ phỏng vấn, sẽ có 2 người tranh nhau bắt bẻ, vặn vẹo mình, còn 1 bà thì từ đầu đến cuối ngồi soi xem mình có đủ điều kiện tướng mạo với cả có số xuất ngoại ko, hehe, đứa nào có mụn thì lo mà đi hút :D. Vòng phỏng vấn là căng thẳng và hồi hộp nhất bởi vì đã thi cái này thì hầu như ai cũng qua đc vòng 1, cái chính là thứ tự có cao hay ko sẽ thuận lợi hơn cho vòng sau. Interview cũng do may mắn nhiều, có đứa ra bảo nói tốt lắm nhưng vẫn trượt, chính những đứa hay có vấn đề lại đỗ, chả hiểu sao :(
Chỗ học thêm thì cứ học thầy Thủy là tốt nhất, đừng nên học mấy cái trung tâm vớ vẩn như chỗ RV, tốn tiền mà cũng chả hiệu quả mấy. Có điều thầy Thủy rất nghiêm, đã có nhiều đứa ko chịu nổi tính của thầy và đã... ra đi.. ko quay trở lại. Nói chung học những thầy nhiều kinh nghiệm sẽ tốt hơn mấy cái trung tâm nhan nhản ngoài kia ;) Ặc ặc, nói đến ông Hải thì ... hix nhiều chuyện lắm, vui tính thật nhưng nhiều lúc đang lên present nhìn mặt thầy cứ xị ra như cái bị, mất cả hứng, rồi thì có chuyện gì là nhớ dai, suốt ngày lôi cái câu đấy ra VD: make friends, thousands of books :p Thanh nhờ
Thui, nói chung thích thì cứ đi học, đứa nào học ams là lợi nhất ( tại mấy ông bà ý cũng biết ams là đỉnh mừ :D), năm nào ams cũng có 5-7 đứa đi cái này. Còn học với thi thì ôi xời, nhiều ko đếm hết, nhiều nhất là bọn lớp 9b,c ams năm ngoái. Thi thì cứ thi, coi như là thử sức luôn, nếu có fail thì cũng cứ luôn đón nhận, chứ như thằng bạn chị, 2 năm trời, chỗ nào cũng học, mà nó khá lên trông thấy, vòng 1 đỗ cao, inteview 25' chứ có it' đâu, đứa nào cũng nghĩ nó chắc chắn sẽ đỗ, có khi nó cũng chuẩn bị tinh thần là sắp đi đến nơi rồi, thế mà uỳnh 1 cái, biết tin trượt, giờ nó như là người chết rồi ý, ko hiểu vào năm học hành thế nào, khổ thân nó
 
Vậy chắc bạn Thanh cũng vất vả lắm mới moi được cái scholarship đấy nhỉ, như thằng Tùng Anh bạn tớ thì phải trả khoảng 1200USD/ 1 năm, nhưng thực ra thế là rẻ rồi, bởi vì Sing tớ thấy đắt là ở đại học mà trình độ bạn Thanh sang đó rùi chắc dư sức được cái scholarship 100% của univer....:D
 
ơ hơ ...
thì tư trang hành lí , tiền bạc những thứ cần cho cuộc sống bên đó chứ
 
Mang quấn áo là chắc rồi :D
Xin lỗi vì đã câu bài ko đúng chỗ, đề nghị mọi người ko câu bài vào chủ đề này. :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
bạn Phương ko nên câu bài ở đây, những thứ như thế dài lắm, liệt kê ko hết đâu. Chị NA nói em mới nhớ ra đoạn phỏng vấ. Tại viết nó dài quá quên tiệt mất. Thanks vì đã bổ sung cho em.
 
MN à, nó tài trợ 100% cho mình 4 năm thui, việc có thi được học bổng uni 100% hay không thì còn phải tùy đã. Khó lém đấy.. Nhiều ng giỏi hơn mình nhiều.
 
khiêm tốn quá, vỗ tay, thế này sang đấy học cùng các bạn ASEAN lại dắt về được mấy anh Brunei cũng nên, đến lúc ấy bảo mấy anh ý cho tớ thùng dầu.
 
ko có đâu, chỉ có đi đại học mới quen được mấy anh Brunei thui. 4 năm cấp III thế toi rùi. To MN: bọn tớ bây giờ ko mất tiền, nhg tất nhiên nếu đõ đại học bên đấy, nó sẽ chi tiếp chi mình. chắc cũng ko mất nhìu tiền lắm.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:D...PT giỏi thật...nghe cái học bổng mà mày nói khó vãi mật.....:mrgreen: học bổng đi Sing đã khó thế thì ko biết....đi Anh Mỹ còn khó đến mức nào:((
 
Đi Anh học bổng ko khó đâu.... mà là siêu khó.... :mrgreen:, đấy là đối với tớ, còn đối với bé Minh thì chắc là dễ... bé Minh giỏi bỏ mẹ... :D
Theo tớ đi Mỹ học bổng siêu dễ..... :p đấy là đối với ai đã đi 1 năm SE... :D nhưng đấy là univer thường chứ đối với Havard thì tớ ko nói gì nhé... :D
 
thế học bổng đi Mỹ đối với người ko đi SE thì có dễ ko hả bé Ngọc:D:p
 
Hờ ... thấy các bạn siêu quá . Ko hiểu bạn Phùng Phương Thanh là bạn nào nhờ ? Siêu quá, nhưng mà bọn mày ơi ... tao vẫn chưa hiểu mấy cái khoản để xin học bổng thế nào cả ? :rolleyes: Có ai nói giúp hộ tao các điều kiện như thế nào ko ? Thanks in advance ! :mrgreen:
 
Mày ơi, học phí HARVARD đắt vãi lúa, 15 000$/ năm ( tức 750 triệu đồng) :(, nghe xong choáng váng, suýt ngất, mà thi đại học ở Anh và Mỹ thì thi những gì hả mày ? có thi 3 môn như mình ko nhỉ? Tao chẳng biết gì, đứa nào rõ thì nói cho tao với nhé. Cái chữ kí của mày hay ho ghê, Hà ơi!!! Thơ mày sáng tác phỏng ? :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên