Danh sách thành viên 03-06 đã, đang và sẽ đi du học...

Topic du học à :D :D Mình vào ghi tên nhá :mrgreen: !Đi du học là hết ngây thơ hồn nhiên ,không lo không đc :smoking: không buồn ko xong:smoking: !Buồn mà chẳng biết sao buồn :p lạ thía chứ !Đi đâu cũng sợ bị móc ví ,điện thoại :)) !Metro Paris :D Tuyệt vời :))
Có ai thi DELF hay DALF chưa :D mấy bạn lớp Pháp chỉ giáo cái :x !
 
Chắc là nếu có điều kiện thì sẽ đi lúc ĐH! Cấp 3 bố mẹ nhất quyết là ko ==> đến khó hiểu!
 
Mình cũng xin một chân. Đang quyết định là trong 2 nước Đông Dương còn lại , nước nào thích hợp hơn với mình. Thấy nước nào cũng có cái hay.
 
hehe bẹn Khánh chọn thế hay đấy :)) học hỏi nước bạn :mrgreen: chỉ khổ cái đứa bon chen đi theo :)) ko biết bên đấy có law ko :mrgreen: :))
 
Đến thời điểm này thì thấy chán rồi..:)), đi đâu cũng được..:)), don't care..:))
 
Thế thì bạn Châu Phương đi cùng tớ không ? Dân ams bên láng giềng mình không biết có ai không?
 
Mong là mọi chuyện đều ổn thỏa trong năm tới
 
chẹp , cầm chắc chân thi ĐH ở VN rùi học 1 năm đi du học :D thế thui , muốn trốn thi ĐH cũng ko được :D
 
bạn Châu đinh đi đâu :smoking: sang đây với tớ hả :p Cho xin cái YM nào :D:D tớ chỏ bảo kinh nghiệm cho :D:D
 
eh....trang ;) ........sao lại đi fap màh ko phải là h20 nào khác ??? :-/ :-? :-? b-)
 
hehe lần trước nhớ là có gặp ku trang ở bên kia nhỉ :)) hehe , sắp tới nếu được sẽ sang với sếp Trang :D hehe , nick tớ nè : eylazio :D
 
UK với Fr gần nhau lắm..:D, nếu tớ được ( bị ) sang UK thì có gì holidays vượt biên đú đởn sang Fr chơi với sếp nhá..:D
 
Hị, nghe thế mà ước sau này cũng có 1 đứa vượt (n`) biên sang đú đởn với mình như thế !!
 
Nói thì dễ nhưng làm mới khó..:)), đi du học cũng là một cách du lịch..:x, hehe, phải cố kiếm mỗi nước 1 đứa bạn để có gì còn nhờ vả..;;)
 
Lê Anh Thư đã viết:
Nó còn bẩu bọn Sing học tự nhiên ngâu lắm, chỉ có Tiếng Anh là siêu đẳng thôi.Nhg ko hiểu sao nói câu nào là phải thêm từ "lad" vào sau câu đấy, VD: OK lad!!! :shock: Nó còn nhắn gửi thằng An mua thuốc lá gửi sang cho nó ko nó chết vì buồn mất. :D (suốt ngày đi cưa các em, buồn cái con khỉ).
Hehe,tao tưởng cái từ bọn Sing hay thêm vòa cuối câu là từ "lah" chứ mày ;)
cái thằng này thật là [-( thía mà hôm wa nó còn bảo tao phải khuyên thằng An lùn bỏ thuốc đi===>chẹp! [-( [-x
 
Sang Sing thì phần lớn tớ thấy đều chơi bời..:D, chỉ có mấy đứa có scholarship là còn tử tế..:D
 
Phạm Châu Phương đã viết:
Sang Sing thì phần lớn tớ thấy đều chơi bời..:D, chỉ có mấy đứa có scholarship là còn tử tế..:D
Hehe,riêng khoản này thì Phệ nói đúng :D
Hồi mới sang thằng này cũng lung tung lắm,thấy suốt ngày tụ tập chơi bời rùi thì nhậu nhẹt....nhưng mà thời gian sau thì cũng bắt đầu học hành tử tế rùi....nhưng mà sao nó chơi giỏi thía nhẩy???? :-s
 
Back
Bên trên