Danh sách thành viên 03-06 đã, đang và sẽ đi du học...

Chơi thì ai chả chơi được..:D, có xiền có bạn có chỗ để đi là thành tinh ngay..:)) >:)
 
hông nhớ bạn Châu nhìn như thế nào :)) tiếc ghê :D:D Thôi sang nhanh lên :p chúng mình đi đú các bạn ơi :smoking:
 
Phạm Châu Phương đã viết:
Chơi thì ai chả chơi được..:D, có xiền có bạn có chỗ để đi là thành tinh ngay..:)) >:)
Oạch,mình tưởng mới sang thì lạ nước lạ cái phải ngoan ngoãn chứ,đằng này mới sang mà đã tụ tập đi chơi ngay được ===>đúng là bó :D
 
Ui, cũng tùy tư tưởng từng người thôi..:D, có người mới sang thì sẽ ngoan ngoãn thu mình lại đợi một thời gian rùi mới mở rộng vùng phủ sóng..:D, nhưng cũng có những đứa ham vui mới sang đã lộ rõ bản chất chơi bời..:D, muốn đi khắp nơi thăm thú tìm hiểu..D --> it's me..:D >:)
 
nói thiệt với các bạn :D ko các bạn lại nghĩ là sang đây để chơi :eek: thế thì oan cho những ai ở nước ngoài lắm :(
Thực ra sang đây có nhiều phức tạp và những cái để suy nghĩ , có cả cám dỗ nữa :( . Đi chơi mình khẳng định là ko thể ko có :p bởi vì ko ai tách ra đc khỏi cộng đồng mà :x :p . Căng thẳng và buồn bực là điều khó tránh :(( và thường thì năm đầu tiên sang chả ai muốn về hè lun :D Việc cứ tùm lum :D:D Ko về đc :p

Còn nữa :p là nhưng mà chơi đc ko nhiều đâu :D khi mà hè đến tiền đi Bỉ , Hà Lan rẻ hơn về VN :)) thì tội j ko đi mà lại mất đến gần 1000 tiền vé về HN làm chi :p :p Có lúc có tiền đó nhưng mà có phải giải quyết đc đâu mấy bạn :( Cái j cũng phải tự làm lúc đấy mới thấy thấm đòn :D
Mình nói thật sự đấy :) Đừng nghĩ nó màu hồng quá :) nhiều cái phải đương đầu lắm :p
 
Thì đó..:D, đi du học thực sự ko phải là thiên đường..:D, nếu ko may thì nó còn là địa ngục ko biết chừng..:D, nhưng tớ đang nói đến cách hòa nhập vào cuộc sống của từng người...:D
 
Back
Bên trên