Dầu gội đầu

Đặng Hiếu Minh
(time_master)

Thành viên danh dự
Tâm một lần nổi hứng cao sang, nhớ đến tổ tông, chạy ra sông Hồng bắt chước Chử Đồng Tử... tắm tiên. Nhưng vốn là người chu đáo, sau khi điềm đạm cởi quần, cởi áo ...v...v... Tâm còn mang theo cả một cái khăn tắm và gói Vì Dân siêu sạch để tắm.

Đang hưởng cái hương vị đậm chất cổ tích, cái cảm giác khoải lạc của họ Chử trước khi gặp Tiên Dung thì Tâm bị lôi trở lại thực tại bởi tiếng cười nói ríu rít của 3 cô gái: Loan, Nhung và Hoa. 3 cô gái trốn việc đồng áng ra sông Hồng bơi lội. Tâm bối rối nhưng cứ như là theo bản năng xa xưa của cụ Chử, Tâm lấy cát bôi kín thân mình rồi đứng im như tượng trên bờ.

3 em VC xinh như mộng chạy đến bên bức tượng Tâm sờ mó rồi xuýt xoa. Nhung mạnh bạo tiến lên, xoa xuýt:

- Tượng ai làm đẹp chế??? bỏ đi, phí của zời... :( [-(

Tâm thấy nhột khắp người, rùng mình đánh rơi cái khăn tắm...

- Ớ... tớ nhặt được cái khăn này :eek:
- Làm nào tự nhiên bắt được cái khăn chế??? :eek: - Hoa với Loan hỏi dồn
- Thì 2 người cứ xoa xoa cái tượng ây!!!

Hoa tiến đến, cũng xoa xoa vào tượng. Hoa vốn tính tham lam, tưởng cứ xoa nhiều thì được nhiều, thế là hùng hục ra sức xoa lấy xoa để Tâm, xoa khắp nơi trên bụng và ngực. Tâm lúc này bủn rủn chân tay quá rồi, nhột đe'o chịu được nữa, rơi luôn gói VÌ DÂN xuống... Hoa có vẻ hơi thất vọng, nhưng cũng la lên:

- Ớ... tớ cũng được con VÌ DÂN nhá :)) :> :)>-

- Rồi... đến lượt tớ - Loan háo hức =P~...

Sau một hồi bị xoa, day diếc đủ các kiểu, Tâm như muốn nhũn người ra, nhưng vì ko còn gì để đánh rơi, Tâm đành cố chịu đựng...

- Sao lâu thế nhờ??? :mad: hay là hỏng bố nó rồi :mad: :???:...

Chợt Loan nhìn thấy cái cần cong cong nhô nhô ra ngoài... nghĩ là cái khóa hay cái cần gạt gì đấy bèn cầm vào giật lấy giật để.... :| Được một lúc...

- R..r...a..a.a... R...r...ồ...ồ...i....i !!! - Loan hét lên...

Hoa với Nhung bén xúm lại rồi bĩu môi:

- Tưởng gì, được mỗi tí dầu gội mà cũng khoe !!!

:)) :)) :)) :)) :)) :))
 
ơn chúa !!!!may mà bác Tâm tắm tiên chứ ko thì em Loan tay trắng :D
mà sao em Loan lại biết cái cần ấy nhể??? :-/ 8-} :)) >:)
 
/:) Oài, anh HM dạo này sao thế, truyện này được post lần thứ 3 trong này rồi
 
/:) Anh HM :(( :((..trả thù em thế à :((.. [-( anh cứ chờ đấy ,đã cảnh báo trước mà ko nghe [-x ,chết với em ;;) b-( :)) >:) .
Nhưng dù sao cũng là kinh nghiệm :-? ,nếu ko có bạn Nhung dạy bảo thì em cũng ko biết cách :)>- :)) :p
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ối zời!!!!bạn Nhung lại dạy j` bạn Loan đấy :-/ đừng làm anh em sợ nhá
mà học phí có phải là 5 ml dầu gội ko đấy???
 
NT Loan - MC của Music Liveshow đây sao???
Thật là trớ trêu :(
 
cái này lúc đầu là chả có xoa đâu ! em nào cũng nắm cái đấy nghịch cơ :))
 
Ha ha ha, em còn nhớ là có một truyện con bạn em kể cho em cũng tương tự thế này:

Có một bức tượng đàn ông khỏa thân rất đẹp ở công viên. Người ta chỉ cần cầm vào cái đó, rút nó một cái là nước lạnh chui ra (nước giải khát ý mà). Có 3 thằng đi qua, đó là Đăng Link, Sơn và Quân.
Thằng Link cầm vào rồi kêu lên:
- Ô, sao bé thế?
Thằng Sơn cầm vào rồi kêu lên:
- Ô, sao lạnh thế?
Thằng Quân cầm vào rút thì nó gãy m ẹ nó mất, thế là chú Quân nhà ta đành đứng lên thay. Có 3 đứa con gái đi qua, chúng nó cũng muốn uống nước. Đó là bạn Hoa, chị Hà và bạn Nhung.
Hoa cầm vào rút thử, rồi kêu lên:
- Ô, sao to thế?
Chị Hà cầm vào rút thử, rồi kêu lên:
- Ô, sao nóng thế?
Nhung cầm vào rồi hét lên:
- Oái, sao mọi hôm nó ra Fanta, hôm nay lại ra sữa chua thế này?
 
À, tôi nghe con bạn kể lại.
Lần đầu tiên tôi nghe đã cười ngặt nghẽo đến 5 phút, đau hết cả bụng.
Buồn cười vì em Quân bị 3 cô gái vặt đến 3 lần, lần thứ 3 thì ko kiềm được.
Nhưng mà nhanh nhỉ.
---------
To Thái Long: Thằng Tâm Phương hồi cấp 2 có biệt hiệu gì? Nghe tởm lắm hả.
 
yeah yeah, con chó Tâm Phương, ngày mai biết tay tao.
Tao sẽ vắt sữa chua của mày :))
 
chuyện đấy hay đấy, nhưng mà làm gì cười đến vỡ bùng :D
nhưng mà 3 lần mà ko kiềm được thì nên đi khám bác sĩ :))
 
Em Nhung còn thưởng thức nguyên cả kho sữa chua nữa cơ..
Chút xíu kia thì nhằm nhò giè :p
 
Chỉnh sửa lần cuối:
nhưng mà cái sữa chua của chị N là có rồi chỉ việc xơi
cái này phải "tay làm hàm nhai", cũng vất vả phết :D
 
toàn post lại chuyện cung~ tính huh hii hii chuyện này là do e vân f2 nge ông thầy dậy nhẩy kể rùi post lên đây đầu tiên huh
 
Pó tay với bọn nó, sữa chua nào chả là sữa chua.
--------------------
@Thái Long: Thằng Tâm Chim còn nickname nào khác không? sao tôi thấy con Lưu Huyền bảo không phải cái đó.
 
Vấn đề là em Nhung là người rất sành điệu vì đã thưởng thức nhiều loại sữa chua :hehe:
 
Back
Bên trên