Dầu gội đầu

Oài. chị N thì trình cao lắm, loại nào cũng chơi, loại nào cũng xơi, chơi tuốt :p :)) :D
 
Ôi..hôm trước em mới biết mỗi khi anh HM bị đau bụng đều thèm sữa chua :-s 8-} ;;) :)) :)) :)) :p
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ọe, ọe, ọe.
Ăn sữa chua sao?
Sao lại có thằng nào ghê thế?
À, biết rồi lúc đau bụng anh Hiếu Minh vắt sữa chua của mình ra uống :D
 
Các chú chả biết gì, cứ nghĩ oan cho HM... Hôm đấy anh chứng kiến tất cả: HM ngồi ôm bụng, còn em Loan ngồi chén sữa chua :)>-
 
Trời, bắt anh HM cho sữa chua hay sao mà chị Loan thì ngồi ăn còn anh HM thì đau bụng :(( :(( khổ thân az :((
 
:)):)) dứt áo thì có dứt :>:>:> nhưng ko ra đi :)) >:)
đùa, ăn sữa chua là đẹp da đấy :x:x:x
 
còn tốt cho tiêu hóa nữa===>nên đau bụng az HM thèm sữa chua là đúng roài:))
 
/:) anh Tâm dám nói thế à:)) 1 mình anh HM 1 cốc đấy chứ [-( ..à mà hôm đấy 1 mình anh Tâm ăn hết cả đĩa dưa chuột ;;) ,ăn xong lại còn đòi dưa hấu =)) :)) ;;) :> :p
 
Back
Bên trên