Hì, anh có nói nặng lời quá không ?
Anh nói thế bởi vì: Theo anh, văn hóa không chỉ được thể hiện bằng cách phổ biến, tuyên truyền về lịch sử, văn minh.. của một đất nước. Để giới thiệu về văn hóa, có thể bằng âm nhạc, tác phẩm văn học, v.v...
Nghĩa là cho dù không có màn "giới thiệu lịch sử và văn minh Pháp", dạ hội Pháp ngữ vẫn là công cụ giới thiệu văn hóa Pháp qua nhạc và kịch.
Chẹp, chẳng qua cũng chỉ vì Hồng Phương hiểu không kĩ về bản chất của văn hóa thôi, chứ cũng không có gì lớn lao đâu mà
Anh nói cái câu ở trên như thế là hơi quá lời
Về dạ hội Pháp ngữ: Bất cứ ai muốn đi thì.. cứ đi (chỉ cần mua vé
>-). Trong dạ hội, ca nhạc sẽ chiếm phần lớn trong chương trình, còn lại thì có một số kịch. Nếu các em nào không hiểu tiếng Pháp thì vẫn có thể nghe hát + xem cách diễn kịch (chứ đâu nhất thiết phải nghe hiểu). Tóm lại, nó sẽ là một buổi biểu diễn như biết bao buổi biểu diễn khác. Được cái nó là "cây nhà lá vườn", chứ không phải thuê ca sĩ, nghệ sĩ bên ngoài vào hát và đóng kịch. Vui là ở chỗ đấy