Dân xa quê

Thế Nga đang ở trường nào... còn chiện Yearbook của bọn mình nữa :((
Cụt ơi, thế rốt cuộc mày đi trường nào :(
 
Nào nào, phần 2
Đột nhiên, như một tia chớp, không, thiên thạch, một vĩ nhân xuất hiện, tay cầm một đóa hồng, dí vào mặt thằng Dụ và "nhẹ nhàng" hỏi “mua không” (từ “nhẹ nhàng” ở đây được dùng với biện pháp nói giảm nói tránh).Trong một thoáng kinh hoàng,tớ dụi mắt và nhận ra, đây là vị “thần” thứ 2 của A1, “thần” Nhật Linh.”Thần” vẫn vậy, cao lớn, lịch thiệp trong bộ váy đen (cái bộ giống của Monica Belluci mặc trong matrix 2).Điểm khác biệt duy nhất là trông thần gầy quá, có lẽ vì thần quá chăm chỉ học hành nên đã tổn hại đến “thánh thể”.Mặc dù “thần” Bích Ngọc cứ nằng nặc “nó ăn kiêng đấy”, tớ vẫn giữ nguyên ý kiến là do “thần” Nhật Linh học hành quá sức + chế độ ăn không đầy đủ (bọn Sing này bạc đãi nhân tài), nên thần mới gầy như thế.Nghe kể, thần Nhật Linh học hành kinh hoàng, điểm cao chót vót, hoạt động dã man, cái gì cũng tham gia, tớ cảm thấy vô cùng bội phục, tự thấy xấu hổ với bản thân vì không bằng nổi 1/10 của “thần”.

Phần 2: Một cuộc cá cược kinh hoàng-bão táp tử thần (Đã bị xóa :(( )
Lời của tác giả: Bài viết này có 2 phần, và phần hay nhất là phần 2, tiếc rằng, phần 2 đã buộc phải bị xóa vì sự an toàn cho tính mạng của tớ.Khổ chủ sau khi lên đọc bài này đã dụ dỗ,cảnh cáo, quát nạt, hăm dọa sẽ thủ tiêu tớ cùng ngôi trường tớ đang học nếu tớ không xóa phần sau đi.Trong đau đớn và tuyệt vọng, tớ đành phải xóa.
Bạn nào có lòng tốt post lại nhé.
PS: bà Nga đã không biết gì cứ vào nói lung tung là sao nhỉ?( cả 2 chuyện đều chẳng biết gì hết á).
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nhat Linh an kieng???? :eek: hoanh trang nhi :-? den la to mo khong hieu bay gio thi trong than the nao :))

ban Phong co dam nhay nhot gi hom do khong khong ma lai no long nao ep cai ban Malay kia nhu the [-( dao duc chu nhu the la tuyet doi khong duoc [-(

ma toi khong biet cai gi? chuyen anh Huy va chuyen 20 nam truong Ams?

ban Trang Thu binh tinh nao, to sap ve voi ban nay. o ma the la ban Cut cung cat canh (cut) ma bay di a :( buon the. the la o nha con to voi Trang Thu om nhau khoc :((
 
Ôi, Nhật Linh, vị "thần" của trái tim tớ mà xưa kia tớ ước ao chỉ cần to = 1/2 "thần" thôi là mãn nguyện, vậy mà "thần" ăn kiêng ư???? :(( Đau đớn làm sao:((

hehe, bạn Nga về với tớ huh?? Bọn mình ngồi ôm nhau khóc tiếp :((
 
đạo đức chú là có vấn đề [-( chú thấy tôi về chú lại khóc [-( ý là sao đây hả Trang Thư? [-(
 
2 con khóc lóc này xê ra cho Phong làm việc [-( xê ra mau lên >:)
Nga: chính bạn Nga tự kêu là sleepless còn bảo gì ai :-s mà bạn Nga định...bản thân à :mgreen:
Mà bạn Nga đi luôn hay là summer vacation thôi 8-|
 
Đúng , đúng, chỉ có mỗi Squid là đúng ,bao giờ về tặng Squid 1 cục kẹo :D.
đạo đức chú là có vấn đề chú thấy tôi về chú lại khóc ý là sao đây hả Trang Thư?
Người ta khóc, tự nhiên chỉ có 2 lí do, một là mừng, hai là khổ.Mà bạn Thư không ơn nghĩa gì với bạn Nga, lẽ tự nhiên suy ra :D-->Có thù oán :D.Phen này mình về được xem một cuộc Long tranh Hổ đấu, nhầm, Nga tranh Thư đấu.
À, mà chúc Squid trước, lên đường mạnh giỏi, tớ sẽ cố gắng sang thăm bạn Squid vào một ngày không xa để lấy quà :D.
 
Nào nào, hôm nay AC vác quân sang Chinese High đá bóng, chấp nhận lời thách đấu của băng nhóm NJ+ 1 bác JJ.Kết quả, bên AC thắng 6--3.Trận đấu sẽ được tường thuật lại sau.
 
Trần Thế Phong đã viết:
Người ta khóc, tự nhiên chỉ có 2 lí do, một là mừng, hai là khổ.Mà bạn Thư không ơn nghĩa gì với bạn Nga, lẽ tự nhiên suy ra :D-->Có thù oán :D.Phen này mình về được xem một cuộc Long tranh Hổ đấu, nhầm, Nga tranh Thư đấu.

Tớ với Nga tranh đấu vì cái j b-) ko thù ko oán, chẳng lẽ lại tranh nhau chơi với bạn Phong ah`? :))

Cụt mày :p Đợi tao sang năm tao sang, gần như chắc rồi, nhớ chuẩn bị tiếp bạn... mà chẳng may bạn có lỡ chân phải dời đến 2,5 năm nữa, thì cứ tinh thần mà chuẩn bị b-)
 
Tớ có một vấn đề, bạn nào có lòng hảo tâm xin giúp đỡ
-Tớ đang phải làm một cái performance về VN để diễn ở trường, nhưng ngoài kịch, hát hò, nhảy sạp và giả gái ra thì tớ chẳng biết làm gì nữa cả.Bạn nào có ý tưởng xuất thần gì không?
 
túm lại là chú cụt bay đâu thế?

bạn Trang Thư hoành tráng quá :x năm sau bạn với mình mà đi (cũng chưa biết thế nào :))) đến là vứt cái yearbook lại cho bạn XPhong, không thì kéo bạn Thế Phong về cũng được :))


@Phong: thế này, tư duy đi, Việt Nam mình có cái gì? dân ca là hát hò. chơi nhạc thì có đàn dân tộc. nhảy múa có nhảy sạp, múa nón. tất nhiên là cả kịch với đủ các thể loại, khỏi cần nhắc lại. bên cạnh đó còn gì? vô vàn! các trò chơi dân gian đâu? bọn này kém thông minh quá!

chỉ cần tổ chức một kiểu trò chơi dân gian nào đó, kết hợp với giới thiệu văn hóa Việt, có thể làm slideshow, hay hơn là flash, được video thì quá tuyệt, không những chỉ mang tính chất đặc thù của performance (giới thiệu, quảng bá) mà còn có tình tương tác cực kỳ cao, kéo thẳng người ta vào văn hóa Việt, tạo nên sức hấp dẫn, thú vị mới cho người tham gia --> quá rõ ràng là hiệu quả quá tuyệt vời phải không ;)

hồi tôi ở bên kia, có mỗi một mình, thế là cũng chỉ làm nem, múa nón chúng nó đã thích lắm rồi (thích phát điên lên được ấy chứ :D thật đấy). lần này bọn ông đông người thế, làm được cái trò chơi dân gian kia, đảm bảo sẽ còn hiệu quả hơn nhiều! không những chúng nó bị hấp dẫn bởi văn hóa Việt Nam mà se còn rất gắn bó nữa :)

mà, từ từ, tôi bán ý tưởng này :D chú trả bao nhiêu? :mrgreen:
 
hehe, bạn Nga nói ra bao nhiu ý tưởng nhờ... ở Việt Nam tớ chỉ thích mấy món ăn thôi, làm 1 liveshow món ăn Việt là tớ kết lắm, hoặc game có món ăn Việt cũng ok:D
 
Dạ, có mỗi tội trường tớ là chốn Phật môn, không một bóng hồng thấp thoáng, đào đâu ra múa nón với nấu nướng.Sạp thì...tệ hơn, không thể ra siêu thị hỏi "mày có bán sạp không?" được.Đàn dân ca thì chẳng đứa nào biết, làm slide show thì không qua nổi vòng audible, nói chi đến biểu diễn.
Mà bà nói qua nói lại cũng chỉ chung chung, tôi biết là làm biểu diễn cần làm về VN, cần đặc sắc, hấp dẫn, bất ngờ, giàu tính dân tộc, nước mình mấy ngàn năm, quá nhiều trò, nhưng bà đào ra một trò để diễn đi.
ĐK: Toàn con trai, thứ nhạc cụ duy nhất biết chơi là guitar, không kiếm được sạp, không biết múa nón, không biết nấu ăn.Đó,tình hình là như thế đó.
 
sạp á, lấy cái que tre ra, hoặc ghép những cái ống vào, rồi quấn băng dính, dùng keo, va giấy màu để nối nó lại ^^

Thêm nữa, món ăn VN có 1 số món rất đơn giản ^^
 
trò chơi dân gian thì thiếu gì :) các cậu dựng kết hợp với nhạc dân tộc, mấy bài đồng dao ý, dựng theo kiểu kịch. ném còn này, nhảy dây này, lò cò này, thậm chí là mấy trò như nu na nu nống, vuốt ve :D túm lại là nhờ ai đấy kiếm một quyển về trò chơi dân gian, rồi chịu khó dàn dựng. cái khó nhất là nhạc thôi. đồ dùng cho trò chơi thì không khó. cứ thế mà tự chế.

hoặc là thêm/thay thế bằng trò này: mời bọn khán giả lên chơi :) phải chỗ tôi là chúng nó thích lắm đấy.

mà các cậu sướng thế, có nhiều người, làm được khối trò :( tôi chỉ muốn được thực hiên các ý tưởng trên thôi :(( thèm quá :( dù sau thì cũng cám ơn cậu, vì nhờ cậu mà tôi mới tư duy được một tý, bỗng nhiên lại có mấy ý hay thế :D

chúc các cậu thành công! :)
 
ơ, tình hình là nếu đi hết tớ thấy lo cho YB của mình lắm, hay suy nghĩ ở lại nhỉ :-?
 
Khà khà, các bạn đi hết, để mình bạn XP với bạn Thảo ở nhà là chết đấy, thôi, tớ bỏ học về đây :D
2/9 này, có ai lên embassy không?
 
Lên Embassy làm j hả bạn??? Tớ quyết định ở nhà đến khi học hết Ams rồi... pải tận hưởng cấp 3 :D
 
Back
Bên trên