Dân Toán 1 0508 vào đây !!!

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Kinh nghiệm hơi bị sờ ổn đấy! ;)
Thanks nhìu vì những thứ đấy hầu như ít được quan tâm và để ý lắm! :D
 
hehe thế thôi
sang Uk chủ yếu là thế và mày nhớ mang thêm cái ô
quần áo thì nên mua 1 đôi giày da vì bên này trời mưa
ko thì đi bốt càng tốt( cho nó ấm )
khoảng 10 ngày đầu mày nên mang 1 ít thức ăn VN
tao thì ko cần vì ăn mấy cái đồ ấy quen rồi
nhưng phải công nhận là food của UK dở nhất thế giới
chán ko tg? tg. đc
 
Sao lại chưa thấy gì.
Nhắn đầy ở YM mà.
Sao lại ko có gì.
Chúc HD hơi bị nhiều mà.
YM có bị làm sao nên mất hết tin nhắn hả.
 
hic cái chính là lúc nãy máy hết pin 2 lần
mạng ở đây nhanh khủng khiếp luôn
hết pin là mất hết off
off của mấy con vợ đã đọc đc cái nào đâu :(
 
nghe anh Dũng kể mà kinh hoàng :))
về nhớ mua quà cho em :*
mà nhờ anh Dũng mà số bài chị Khồn tăng vòn vọt :))
 
ờ thì để số bài Khồn tăng đâu phải chuyện dễ
nói chung có ai thik tăng đâu
tại bên đây ko có YM
thôi
đành để nó tăng 2,3 hôm j vậy :D
 
có nghĩa là anh học nửa năm roài về hẳn luôn à :D
 
oánh 1 trận mỗi nơi 1 thứ h
về hẳn luôn thì đi cày để kiếm sống ah
 
Nghĩa là nó có muốn về cũng k0 đc.
Thằng Thái lớp Tin \cho nó đi cầy :D
 
dũng à..........bây h mới vào topic,nhiều chuyện xảy ra với cậu nhỉ.:| :| :| ......hôm nào ra Y!H nói chuyện.........nghe mà thương ghê......:|
 
em Dương hôm nào nói chuyện với chị nhé
chị thấy cần phải nói chuyện với em
cứ để em thế này là không ổn
vừa không học hành được mà vừa mất mặt con gái lớp toán ^_^
mà thằng Dũng đi, gửi mỗi cái mes "Chào T1 em đi đây" là mất hút luôn, không thèm chia tay chia chân gì cả, mày được lắm em ạ
hôm nào mày về nghỉ chị cho mày biết tay
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@ thầy Snape : kâu pài nhá :)) bắt quả tang >:) :p
khà khà >:)
Như em này :)) ko iu đương giề hết trơn :))
mà chữ kí chị Thùy Linh cũng iu đương nhá :p
anh Dũng tình hình là sao hôm nay ko thấy lên mạng :D
Nhớ quà cho em :* Ngày này tuần trước anh vẫn ở đây trêu em :)) thế mà h đã đi xa nơi cuối trời roài :(( Nhớ quá :(( Nhớ mua quà cho em :*
P/s: chị Linh là chị nào mà xinh thế hả :)) :p
 
tình hình là hôm nay vừa mới chuyển trg` vừa mới chuyển nhà
sg' quá cả nhà ơi
bây h thì mới biết
ở homestay là vứt đi
ai có đi du học thì đừng bao h ở homestay như shit
HD bây h quá ổn rồi
sang đây mới biết nhớ mẹ ,nhớ nhà, thg mẹ nữa chứ
hồi ở nhà thì ăn chơi tiêu pha ko mức độ
qua đây ko dám nữa
từ hôm qua đến h tiêu gân 20 p rồi
mua chai nc' lọc hết 2p...đến ngất luôn
bây h HD qay lại Bosworth
đấy khuyên mọi ng` ko bao h nên ở homestay
bây h HD sẽ lên net đều
nhưng đến 9/1 bắt đầu khai giảng
thì hầu như sẽ ko lên HAO
mà chỉ lên YM( nhưng cũng ít chat thôi)
laptop bây h đã sạc đc pin
mọi ng` và chat thoải mái
ai có time thì lên cả sáng sớm lẫn đêm khuya để chat nhé
hôm nay con Ng~ Thùy Trang Zê ngồi đến 2h30 đêm VN này :D
 
Em Dũng có vẻ khó khăn nhỉ :p
Chị đi US sướng lắm em ạ ;;) ăn trưa là mang đồ ăn ở nhà đi, thích ăn j` host sẽ mua cho ăn:D Tiền transportation thi` trường trả, nhà xe đi taxi, nhà gần đi bus, đều là trường lo hết. Host family cực nice< đa phần>, nếu ko nice, báo với coordinator, sẽ được giải quyết liền :p.
Bus ở đây cứ 2$ 1 lần, cũng như kiểu 2p ý :D:D
Có lẽ 1 phần do chị học private school nên nó cũng khá hơn mấy vụ này 8-|
Tiền, thì hồi đầu mới sang cũng tiếc thật. Nhưng lâu rồi cũng thành quen :|
Chị cũng chẳng tiêu nhiều, nhưng có những thứ ko thể ko tiêu được :D Em Dũng đi thế là tránh xmas, tránh tiêu tiền lắm đấy e ạ :))
 
Thằng ku Dũng vào đây ba hoa vớ vẩn :))
Chào các em :D (cho nó ko bị gọi là fishing :D)
Chị đang tá túc ở London, sáng sớm mai về chỗ chị ở
 
uay box Toán nhà mình nhìu người nhẩy Hoàng DŨng vào một cái mà sôi độnh hẳn lên đến hay
hôm nào lên Y!M nói chuyện xem chú ăn ở thế nào chúw vào đây toàn nói vớ nói vẩn hết ngày!!!!
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên