Dân Toán 1 0508 vào đây !!!

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Chúc bạn Dũng lên đường mạnh khỏe vui vẻ tươi trẻ gặp nhiều điều mới mẻ :x

ko biết tới mùa nào năm sau bạn ý mới đọc được dòng này :D

đọc thì quote để tớ đếm ngày nhé :D
 
anh Fuc-k :)) :p người iu chị Hàn giang lớp em :x
sao vẫn chưa thây anh Dũng cún con ol nhẩy :D
 
Anh Fuk ly dị rùi iem ơi
Lớp iem còn iem nào xinh hôn
Gọi hết sang lớp anh xiem mẹt nèo
 
@ Phương: lại sang đây câu zai lớp toán à :)), bó tay, cẩn thận anh lại post ảnh hay hay của ngươi lên HAO bi giờ :))
Chú Dũng bao giờ onl gửi off cho mọi người biết nhé :))
 
Xin lỗi các mems T1 vì đã bon chen !

@em Phương: đề nghị em ko nói linh tinh nhá ! Yêu đương cái gì ?
@bạn Hương IT: đề nghị ấy cũng ko nói linh tinh nhá !
@thằng Huy IT: cả mày nữa !

@Dũng: đi đường mạnh khỏe ! Bao giờ về mua quà cho anh em nhá ! Gút "lắc" :))
 
tao HD đây
cứu tao với chúng mày
máy tao hết pin nặng
dây sạc thì ko phù hợp với ổ điện ở đây
chẳng biết mua ở đâu
đi học thì phải đi xe buýt
chết tao mất....gần 2£ chứ chơi đâu
tao hiện h thì chưa vào đc YM
đành dùng máy nhà trg`
đứa nào gọi điện đến nhà tao
báo mẹ tao gửi thêm tiền
số 7332425
bố đang mắc kẹt ở đây này
gọi điện gấp đc ko
tao gọi ở đây mất 5£ mà chỉ đc 1 cuộc đt trong vòng có 1'
gọi đến thì nhớ báo mẹ tao gọi cho con Loan làm ở chỗ EF
chửi cho nó 1 trận
cả nhà giúp tao cái
ko thì tao chẳng sống đc qua 6 tháng mất
 
xong rồi mẹ em vừa gọi điện đến
tốn nh` tiền quá 3 triệu VN chứ chơi ah
nói chung bây h cuộc đời lại đẹp ko có j thê thảm nữa đâu
sorry anh Trung
lúc nãy em đnag vội quá chưa chat đc với a
máy em hết pin
dùng máy nhà trg` ko có YM
đợi mấy hôm nữa em mua đc cái adapter sạc pin máy rồi sẽ chat với cả nhà
bây h thì HD ổn rồi
thoải mái tinh thần rồi
cả nhà ko có j phải lo nữa :D
 
bây h mới đọc bài con gấu:
HD chưa đi mà đã chúc cái kiểu khốn nạn [-x
may mà đã landing an toàn ở heathrow
hiện h thì thoải mái lắm rồi
thanks bạn Võ ,anh Trung ,bạn Hg và Linh lớp Tin đã chúc những lời tốt đẹp
đầu tháng 7 chắc HD sẽ về
lúc nãy mẹ HD gọi đến
còn bảo là nếu còn chưa đủ sẵn sàng thì mẹ cho về
hết năm lớp 11 rồi đi
lại còn bảo là tiền vé các thứ chỉ coi là 1 phần rất nhỏ
mà trong khi đó cả mấy nghìn £ chứ có chơi đâu
nói chung HD sẽ cố gắng học tốt ở đây
quyết tâm ko về
(hè về chơi với HAO nhé :D)
 
HD làm mọi người lo quá.
Trước khi đi đã chúc tốt đẹp rồi mà vẫn có sự cố.

Thế mấy người đi cùng HD đâu?
 
hic Nhung thú và Trung nhím ko đi cùng HD đc
2 ông bà ấy 9/1 mới khai giảng
HD đi học Eng course nên khai giảng 4/1 tức là ngày mai
nên phải đi 1 m`
mà cùng bay có 1 chị amser khóa 97-00 A2
nên cũng ko đáng lo lắm :D
thế nhé ko có j đáng lo ngại đâu :D
 
Ờ, cố gắng mà học hành cho tử tế để sau này còn có người mà nhờ vả! :p :p :p
@ Dũng: mà tao hỏi đi hỏi lại mày là có nhận được lời chúc của tao do Heo or Sex gửi ko? /:)
 
HEO thì tao chịu biết là ai
còn thằng Sơn sex thì nó chưa nói j cả
tao bảo nó gửi lời chào đến bố mẹ nó ko biết nó đã thèm gửi chưa
còn mày yên tâm
sau này mày có nhờ vả j
mày là ng` đầu tiên tao giúp
vì hôm nay mày giúp tao nh` lắm :D
 
HEO thì tao chịu biết là ai

Heo là PLH lớp Tin đấy thui! /:)

còn thằng Sơn sex thì nó chưa nói j cả
tao bảo nó gửi lời chào đến bố mẹ nó ko biết nó đã thèm gửi chưa

Cái thằng mất dạy, tao bít ngay mà, mai sạc cho nó một trận! :-?

còn mày yên tâm
sau này mày có nhờ vả j
mày là ng` đầu tiên tao giúp
vì hôm nay mày giúp tao nh` lắm

Uh, tao cũng cảm thấy rất vui vì giúp được một phần nào đó cho mày! ;)
 
ah Hương lớp Tin ấy ah
cũng chưa thấy cái j
sạc nốt đi :D
mie cha chat trên này chán quá
ko có lấy cái YM
mà hôm qua tao ngồi trên máy bay từ HK đến đây
ngồi 13h đồng hồ
như ngồi tù
điên thế :))
lần sau ai có đi du học thì đăng kí rocket cho nó nhanh
mấy phút là đến
lại đỡ chán :))
 
mie cha chat trên này chán quá
ko có lấy cái YM

Hix, thế mày mới hỉu được hoàn cảnh của tao trong 3 tuần nay, cứ cái cảnh này mà tiến mới đau chứ! :(( :(( :((

Hehehe, tao lại mở đầu cho topic lớp Toán trang 81 nè!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hehe nhưng tao mà mua đc cái adapter là xong luôn
chỉ cần laptop có pin thì thoải mái
bây h tao mới hiểu
qua bên đây bắt buộc phải mang laptop
ko thì ko sống đc đâu
tao nói thật đấy
nh` đứa qua đây ko mang laptop
học hành khó khăn mà gò bó lắm
mà khi đi chúng mày nhớ mang ổ điện đi nhé
mua cái loại của Lioa
loại mà có 2 công tắc 8 chỗ cắm ấy
bên đây 1 phòng chỉ có 1 ổ điện
mà mang thì mang vẫn phải kèm theo cái adapter
sang đây tao quên mang adapter thế là chết ngóm ở nhà
mày mua cái adapter đầu dẹt ấy
mua cái đầu trong là vứt đi
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên