Sao topic này vẫn vắng vẻ thía! Hay là nhảy sang bên lớp bọn chị cho vui. Hum trước chị nói chán là thế nhưng thực ra lớp chị cũng chẳng đến mức thía, nghĩ cũng yêu quí nhau nhìu lém. Chẹp, chỉ nhớ đến ngày 8/3 đau thương! Hix, mỗi bạn gái đều có ít nhất 2 món wa`, nhưng mà bọn con trai chả nhộn nhịp ji` cả. Thế mà ngay chiều hum ấy, chúng nó đến tổ chức, hát hò với các bạn gái lớp Văn (điều mà chúng nó ko hề làm với các bạn gái lớp chúng nó, thế đấy!). Chẹp, con giai lớp Toán là thía đấy, cứ thấy các bạn gái xinh là tớn lên! Chị khuyên các em gái lớp Toán đừng nên mong đợi ji`, khuyến khik các em trai be better đối với các bạn gái lớp mình than các anh nhà chị.