Chị vào đây cho nó xôm một tí! ;
Xin giới thiệu đây là thành phần bất hảo của lớp T1 0407! b-) Chẹp! Mình thấy mình còn ngoan chán ;
. Các em chưa thấy mặt nhau mà đã bàn tán chiện bạn này bạn kia dễ xương là ko được đâu à nghen [-x . Bàn tán trước mà chưa thấy "mặt hàng" thì dễ dẫn đến những mệnh đề sai lém, dù rằng theo lời thầy Khải đen thì "Toán học cho ta quyền giả sử, thầy trò mình có thể giả sử mình có 1 tỷ, mình mua cái nọ, mua cái kia. Nhưng đó chỉ là giả sử con việc có hay ko thì toán học ko wan tâm", ta giả sử bạn đó thế naỳ, bạn đó thế nọ còn việc thế này thế nọ có đúng hay ko thì chúng ta ko wan tâm
)
Sozzy các em, chị ko có ý nổ niếc ji` về Toán đâu, chỉ lảm nhảm lung tung vô làm wen với các em thui
;
. Vào tí ủng hộ cho hãng HS. Mà hãng có phần wa` ji` đặc bịt dành cho khách hàng vít dài nhứt ko? :>
À thía lớp T1 năm nay có bao nhiu bạn? Bao nhiu nam, bao nhiu nữ? Có đông nữ=lớp chị ko? Gọi đông cho nó oai chứ chỉ có 10 nữ/24 nam. Hix! Chán òm!
(