Dân Hóa 2 (04-07) <<< Zô nào!!!!!!

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Nó nói tao đâu mà sao tao chỉ được 4 tin nhỉ,chép lia lịa thế còn gì
 
tao không làm gì được 2 tin vãi lều
 
sao chả thấy ai viết gì thế
 
hôm nay pit đã cho cả lớp 1 bài KT bất ngờ, ngoài dự đoán của cả lớp, con Linh (trưởng) chưa học gì, lại để thằng Bốp nhắc nữa, xấu hổ thay!! :)) :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Vẫn chưa thi xong đâu, còn lâu mới xong được, có lẽ tớ phải mua nhiều nhiều thuốc bổ để uống cho nó đã, nhể. 0:)
Hôm nay là buổi học chính thức cuối cùng của lớp ta với lão pit, nghe đã thấy lạc wan hơn hẳn rui` :)) =D>
Mong sao năm sau lão ấy khỏi ám lớp mình nữa, nhỉ.....Như thế có phải là tốt ko cơ chứ..... ;)
Lại phải nghỉ học võ 2 buổi để thi tập trung rùi, tiếc đau cả ruột.....
 
hôm nay tao nhắc bài nó lần trước nhưng kiểm tra văn tự hào quá
 
Sao trang lớp mình chui tít xuống trang 2 thế này, mọi người cố gắng kéo lên đê!!!!
 
Thằng Bốp sao lại tụt xuống còn có 4 điểm thế hả? Số bài viết tỉ lệ nghịch với điểm chất lượng hả Bốp? Thế thì mày cố gắng viết càng nhiều càng tốt, xem đến bao giờ thì về mo, nhé!!!!!!!!
 
mai thi địa thứ hai thi bóng rổ, thứ ba thi hát, thứ tư thi đụ
 
có ai biết anh phải ôn gì không
 
Zung zung zung: tao thích nhất là chó mà mày, con này trông yêu là phải rồi!!!!!
Chẳng ai biết mày phải ôn gì đâu, Bốp ạ.
 
Lê Vân Hương đã viết:
Zung zung zung: tao thích nhất là chó mà mày, con này trông yêu là phải rồi!!!!!
Chẳng ai biết mày phải ôn gì đâu, Bốp ạ.

Mày nói thế là thế nào hả
 
Lê Bá Nam Linh đã viết:
Mày nói thế là thế nào hả
Thì mày hỏi có ai biết mày phải ôn gì ko còn gì, thì tao mới trả lời thế..... :)


Chúc bọn mày thi tốt & quay tốt nhá......!!!!!!!!! :))
 
tao hỏi thế hồi nào tao hỏi có ai biết anh phải ôn gì không
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên