Dân Hóa 2 (04-07) <<< Zô nào!!!!!!

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
ừm, bọn mày thức đêm thế nếu ko wen là có lúc gục...
Hôm nay ktra hơi bị nhìu, mai vừa thi Sử, vừa ktra Anh... rõ lém !!!
 
kiểm tra là việc của thầy cô, quay cóp là việc của chúng mình :)) :)) :))
 
Đề Toán 1 tiết như shit, ông Pitago trông + thu bài sớm... rõ điên!! >_<
 
hôm nay thằng long con làm xong bài cho mình thế mà mình không lấy ngu quá:((
 
Thi học kì rồi mà mình vẫn thấy nhẹ nhàng thế... Chắc tại trong năm chịu khó nghe giảng ;;)
 
Lê Bá Nam Linh đã viết:
thằng quân với cả con tân cứ loạn lên chắc chắn là thành đôi nó không muốn nói ra để anh em không được chim lợn
Thôi được! Ai muốn nghĩ thế nào thì nghĩ.
Nhiều khi giải thích không phải là biện pháp hay :))
@Quân: tớ nói là sẽ làm, không có đổi nick với lại thay tên gì nữa, nói chung là không liên quan gì đến ấy nữa, ok? :)>-
 
Vũ Minh Tân đã viết:
Thôi được! Ai muốn nghĩ thế nào thì nghĩ.
Nhiều khi giải thích không phải là biện pháp hay :))
@Quân: tớ nói là sẽ làm, không có đổi nick với lại thay tên gì nữa, nói chung là không liên quan gì đến ấy nữa, ok? :)>-
Thấy chưa nó dỗi rồi đấy tại chúng mày đấy nhé
 
he , anh giang hóa 2 trông đẹp giai nhờ , ko bít ảnh thật hay ảnh chỉnh...
 
thế mà cũng hỏi được 1/10 thế đã tốt mà hình như giang là con gái mà

To quân:Tại mày không làm rõ ràng mọi chuyện
 
Nguyễn Minh Trang đã viết:
he , anh giang hóa 2 trông đẹp giai nhờ , ko bít ảnh thật hay ảnh chỉnh...
Con Giang sướng nhé

Em ấy khen anh Lion đẹp trai đấy :))
 
thế bao giờ anh ý mới yêu lại ,già à
 
Lê Bá Nam Linh đã viết:
thế bao giờ anh ý mới yêu lại ,già à
bao giờ anh ý yêu con Giang lại thì là chuyện của 2 người đây? Mày biết mà làm gì? mà mày vẫn tiếp tục thức khuya?!? bây giờ thì tao kệ bọn mày rồi, nhắc mỏi miệng tao, mà mày lại còn viết cái bài:
Lê Bá Nam Linh đã viết:
rất tiếc lúc tớ đọc bài này là 1:00 rồi(giả vờ để đi ngủ muộn ý mà)
có phải là mày dở hỏi ko?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Lê Minh Quân đã viết:
Thấy chưa nó dỗi rồi đấy tại chúng mày đấy nhé
thế mày ko biết dỗ nó à?
@Thư: sao tớ viết lên bao nhiêu bài rồi, mà điểm chất lượng ko tăng được tí nào thế, bao nhiêu bài hay thế còn gì, thế mà ko + cho tớ :(( :((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nguyễn Minh Ngọc đã viết:
bao giờ anh ý yêu con Giang lại thì là chuyện của 2 người đây? Mày biết mà làm gì?
Dau thang Bop noi thang Quan day chu

Quai, sao ko go dc tieng Viet the :((
 
@ Bốp: đến lúc thằng Quân nó già thì phải hỏi là:'' thế bao giờ ông ấy mới yêu lại?'' chứ mày!!!! :))
Đến bao giờ thì tao tròn trăm bài bọn mày nhỉ? Chắc là đến thế kỉ sau, chắc thế. b-)
Tao chán học thuộc wa' rùi, chán ơi là chán, học thuộc như điên ý, học xong đau hết cả đầu, mong cho wa nhanh mấy môn học thuộc dở hỏi này đi. :((
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên