Dân Hóa 2 (04-07) <<< Zô nào!!!!!!

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Tao cũng không biết được, càng cố thức càng thấy buồn ngủ nên không thức nổi 1 đêm nào cả. Tao là thế mà, ăn tốt, ngủ cũng khỏe, chạy nhảy cũng lắm, cười siêu nhiều, nên mới đủ sức mà yêu đời thế này được chứ. Ha Ha Ha!!!!!!!! :))
 
Tao thức đêm để ... :| cái này bí... mật....
À, mà hôm nay con Giang nói gì tao đấy!!!!
 
to Bốp, Quân cò, Bùi và những đứa nào thích thức đêm: tao nghĩ thức đêm chẳng có gì là tốt cả, rồi đến lớp lại buồn ngủ rũ ra, mà thức đêm nhiều người nó bã ra mệt lắm. Tao ko biết là chúng mày thức trắng cả đêm hay chỉ là ngủ 3,4 tiếng nhưng nói chung là rất có hại.. mà tao cũng đã từng thức trằng 2 đêm liền, thức từ tối hôm trc cho đến tận sáng hôm sau, 2 đêm liền (kinh khủng lắm đấy!) Hậu quả là mệt khủng khiếp, phải ngủ bù mất mấy hôm mới khỏe lại. mà người ta bảo thức đêm là có hại lắm, ảnh hưởng đến thần kinh đấy, có thể gây ra bệnh hoang tưởng, stress và nhiều bệnh khác. Thế nên đừng có thức đêm chỉ để chơi điện tử , hiểu chưa, bọn kia?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Vũ Minh Tân đã viết:
Thằng Bốp tối nay anh em làm vài ván game online ko
lại Gunbound hay MU đấy???

chúng mày nên nghe lời Minh Ngọc "chỉ giáo" đi thì tốt hơn đấy ;)

sắp thi đến nơi rùi mà tối nào cũng thức như thế để die ah???

hehe, thi xong đi đã rùi chúng mày lại "đàn đúm" tha hồ là được!

@Quân: mày học ôn thi đi để đỡ làm khổ con Tâm! biết nghĩ đến bạn bè là tốt

nhưng phải biểu hiện bằng hành động chứ ku ??? :) ! Học đi nhé ;) !!!

Ký tên: vì tương lai con em chúng ta :)) :)) :))
 
Lê Ngọc Giang đã viết:
lại Gunbound hay MU đấy???

chúng mày nên nghe lời Minh Ngọc "chỉ giáo" đi thì tốt hơn đấy ;)

sắp thi đến nơi rùi mà tối nào cũng thức như thế để die ah???

hehe, thi xong đi đã rùi chúng mày lại "đàn đúm" tha hồ là được!

@Quân: mày học ôn thi đi để đỡ làm khổ con Tâm! biết nghĩ đến bạn bè là tốt

nhưng phải biểu hiện bằng hành động chứ ku ??? :) ! Học đi nhé ;) !!!

Ký tên: vì tương lai con em chúng ta :)) :)) :))
Con Giang bị thằng Quốc nó đá nên điên tình rồi.
Con Tâm làm sao mà khổ nó có học khối í kt toàn xui mình quay [-(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
thôi ngân ơi mày bựa quá, hôm nay lên ông quân nói mấy câu rồi té, nhạt
 
Bon chen tiếp :D
@Quân: tốt nhất là ấy đi ngủ vào ban đêm và đi chơi vào ban ngày theo đúng lời dặn dò của các nhà khoa học ;)
Còn nếu không thì tự chịu b-)
<Nói nhưng mà cứng đầu, không thèm nghe>
 
Lê Minh Quân đã viết:
Bon chen tiếp :D
@Quân: tốt nhất là ấy đi ngủ vào ban đêm và đi chơi vào ban ngày theo đúng lời dặn dò của các nhà khoa học ;)
Còn nếu không thì tự chịu b-)
<Nói nhưng mà cứng đầu, không thèm nghe>
Híc nhưng mà chả mấy khi có cơ hội được thoải mái thía này phải tận dụng chứ
 
chả có ai on giờ này cả,hôm nay 0 điểm
 
Ừm, CD rốt cuộc học gì, sao có lớp bảo 7,8 lớp mình bài 9,10 là sao?
 
Giang "cu" bị anh Quốc đá thật à? Hay thằng Quân cò tung tin bậy bạ? :))
Lơp' Lí 2 được dặn ôn bài 7.8 đấy!
 
Ờ ờ ờ tức là lớp mình cùng đề với những lớp học bài 9,10 ^^ thế mà cũng phải nghĩ :D
 
không phải lo nếu lớp mình ôn đúng thì sẽ tốt còn ôn sai thì càng tốt cô Mỹ sẽ phải chịu thôi
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên