Dân Hóa 2 (04-07) <<< Zô nào!!!!!!

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Sặc.Mày tuổi gì mà giúp.Chấp Rồng + 10 đứa trong avatar của mày anh cũng không sợ.(Rồng thấy gái là nước dãi đầy mồm ngay :)) )
 
Hừ, tao lúc nào chả vào, vấn đề là có muốn viết hay ko thôi :))
Nick tao hả: thu_tuti

khà khà, Rồng à, đấy là ng` bố kính yêu, thần tượng của tớ, lá chắn bảo vệ tớ, và là 1 ng` bạn tốt ^^ Rồng nghe thế đừng sợ mà chạy mất đấy nhé, pải ở lại mà nghe tớ "quẩy" ....
......Nhìn Hoài Anh quyết tâm giành Rồng của tớ, đòi làm mẹ tớ, đòi làm bạn Rồng, lòng tớ đau như cắt, nước mắt chảy vào tim... Tớ đã quyết tâm đòi lại nhưng bỗng Hoài Anh lôi ra mấy quyển truyện, tớ bỗng dịu lại. Thôi thì gác lại mấy phút đọc xong rồi xử sau, giành sau vậy :)) Truyện hay, tớ bỗng quên mất là pải giành lại Rồng, lúc đó thì Hoài Anh đã vẽ xong bức ảnh cưới (Chip&Den ôm nhau ý :(( ) và kí ở dưới là Hoài Anh và Rồng. Thôi chết, tớ mất Rồng rồi, từ nay pải gọi Hoài Anh là mama sao?? Và để Rồng hạnh phúc với ng` con gái khác ko pải là tớ.... ôi thật bất công :(( Con người vĩ đại ngồi trước mặt tớ đã rơi vào tay địch... Thế là tớ quyết định kháng chiến, ngấm ngầm tiêu hủy ảnh cưới, khóc lóc đòi lại Rồng trong lời chúc phúc được ghi dưới ảnh cưới (có Hiển, Nghĩa, Ngân, Hạnh làm chứng :)) ) ... nhg chưa kịp giằng Rồng ra thì Hoài Anh đã bám chặt lấy chân Rồng (Như Khánh Huyền ôm chân anh Ly ấy) tớ bắt chước Diệu Linh, giằng co, lôi kéo...
(to be continued)

hix, tao pải đi chợ, nấu cơm, và học trở thành 1 công dân tốt :)) viết được thế thôi, quẩy thế được chưa hả Nghĩa :>
 
=D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D>
Tuyệt vời cho chất lượng. Anh Rồng đâu rồi, nếu có ý kiến gì khác nên vào làm 1 bài phản bác lại đi
Hay anh Rồng đã chọn HA làm bạn trăm năm rồi :)) :)) :)) :)) :)) :))
 
:)):)):)):)):)):)):)):))
Tru Tiên H2 à...pháp bảo Tiên Lệ với đạo hạnh của Hoài Anh Tiểu Yêu cao thế sao...Rồng chân nhân tuy tu luyện trăm năm...đạo hạnh cao cường cùng với pháp bào Thiêu Hỏa Côn trứ danh giang hồ...[ vốn do Nhiếp Hồn Bổng và Phệ Huyết Châu hợp lại mà thành- cái này đọc truyện Tru Tiên thì sẽ rõ hơn - giang hồ vẫn gọi là RỒNG ĐẠI PHÁP BẢO có khả năng hấp thu tinh lực của kẻ khác đặc biệt là phụ nữ...:)):)):))----các bà các chị nên cẩn thận với pháp bảo này...:)):)):))... (thằng nào thông minh tự hiểu...thằng nào ngu hỏi những thằng thông minh nhé)]... nhưng đứng trước dung nhan mĩ lệ của Hoài Anh Tiểu Yêu..." ôi khuôn mặt lạnh lùng nhưng rất đỗi xinh tươi..thấp thoáng bên bờ môi trái tim mọng đỏ "---nguyên văn của anh Rồng...cùng với những giọt Tiên Lệ thê lương chuyên đi đong giai nhà lành...Rồng chân nhân đã gục ngã trước cám dỗ ấy và cam tâm bỏ lại người vợ hiền Tuti đạo sĩ nơi quê nhà....ko chịu được bất công....nàng Tuti quyết đòi lại phu quân của mình...nàng gói gém đồ đạc...theo xe khách khăn gói quả mướp lên Hà Nội...:)):)):))...giờ đây nữ đạo sĩ Tuti sẽ làm gì...pháp bảo và đạo hạnh của nàng ra sao...nàng sẽ giành lại Rồng chân nhân thế nào ...xin đón xem hồi sau sẽ rõ...:>:>:>:>:>:>

p/s: hồi sau sẽ có đoạn miêu tả kĩ lưỡng về Hoài Anh Tiểu Yêu và Tuti đạo sĩ...:)):)):))...ko biết có viết nổi ko...hehe...thằng nào đọc Tru Tiên rồi thì sáng tác tiếp nhé...:)):)):))

Tuti cấm ko đựoc xóa bài này vì nó liên quân đến hạnh phúc của mày với anh Rồng...hãy chờ xem các đồng đạo võ lâm có cao kiến gì ko...:D...lol
 
Chỉnh sửa lần cuối:
RỒNG ĐẠI PHÁP BẢO muôn năm. :)) :)) :))
Chỉ vì 1 chút ham muốn về... đã bỏ vợ mà đi theo bồ :)) :))

Tiếp đi Bìu, đang đoạn hay. Rùi thêm đoạn choảng nhau giữa HA và Tuti nữa :))
 
Chùi ui, nhiều cảm xúc quá đến nỗi ko thể nói ra lời hả anh Rồng :)) :))
Trông mấy biểu tượng đó, rồi tưởng tượng ra mặt rồng mà buồn cười quá :)) :))
 
Thôi anh đọc tiếp Tru tiên đây,không thèm để ý bọn mày nữa
 
Ôi, tao đang đau bụng mà, đọc xong cười chết mất, lại đau thêm :(( bọn mày, đan tâm làm tao chết đây mà :))
Rồng sao nhiều cảm xúc thế kia, chuyện có j` là sai trái đâu :>

Chẹp... bọn mày cứ viết mấy bài dài dài khoảng như tao với Tùng bìu nè, ko dài lắm nhg đọc vẫn sướng, chứ cứ a,b,c thì ko chịu nổi :p
 
Kính gửi nhân sĩ võ lâm giang hồ...
Thành thật xin lỗi các đồng đạo võ lâm...nguyên là danh hiệu RỒNG ĐẠI PHÁP BẢO tại hạ viết ở trên quả nhiên tầm thường ko xứng để lột tả được hết thần thái oai phong lẫm liệt của RỒNG chân nhân...nay xin đổi lại là... Ô LONG ĐẠI PHÁP BẢO...kính mong các vị đồng đạo võ lâm lượng thứ cho sơ suất của tại hạ trong việc dùng từ ngữ...xin đa tạ...

Kính thư
Chú tiểu béo ú
 
rất cố gắng, nhưng ko thể đọc đc đến chương 3, chả hiểu gì cả :|
 
Anh Rồng hot từ lâu rồi.T Thư có khi là fan thứ 1xxxxxxxxxxxx(n số x) của Rồng rồi.Nhưng bây giờ gói gọn lại thành H.Anh rồi.
Anh Rồng lăng nhăng ----> Rồng chung thủy(có H.Anh) :))
 
thế này thì mày chỉ là đuôi út thôi Thư ạ
thế là anh rồng quyết định chung thủy với HA ah
phí thế
ah mà con thư nhá
đừng có nhắc lại cái vụ khốn nạn ấy nữa
đau lòng iem
 
Bọn mày thấy avatar của tao đẹp không.Rồng mà nhìn thấy thì chắc nước dãi chảy đầy nhà quá. :))
@Hồ Ly:nik mày là cái je` ấy nhẩy.?
 
ko...nói như thằng Ý ko đúng...phải nói là...các tiểu yêu kia...ko tự lượng sức mình đã dám khiêu chiến Hoài Anh Tiểu Yêu...lúc này vừa bứt được một sợi hắc Tiên CHỉ gia bảo...:))...( vốn được gắn trên Thiêu Hỏa Côn-Ô Long pháp Bảo của Rồng chân nhân)...:))...trong lúc chân nhân đang abc abc với ả...:))...gắn lên mắt khiến cho tuyệt chiêu Tiên Lệ của ả ngày càng bá đạo....đạo hạnh tăng lên...tay lại có dị bảo... ả đã nghĩ ngay đến việc triệt hạ các đối thủ...các tiểu yêu khác tu hành chưa nhiều năm...pháp bảo toàn đồ Hàng Mã...sớm ko chịu nổi một chiêu của Hoài Tiểu Yêu( gọi tắt là như thế)...đã phải thúc thủ chịu chết...từ đó Hoài Tiểu Yêu ngày càng lộng hành...độc bá võ lâm với dị bảo Hắc Chỉ Tiên Nhãn--( nguyên là mắt của ả gắn thêm Hắc Tiên Chỉ của Rồng Chân Nhân...rất nhiều chàng trai lương thiện con nhà gia giáo đã bị ả ám hại....ai...thiện tai thiện tai...cầu mong cho đấng cứu thế sớm xuất hiện....mô phật

Chú tiểu béo ú...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:)) Thằng Tùng bìu được :)) Khá lám , hắc chỉ tiên nhãn :)) Vô đối :)) Cho mày 10 diểm doạn vừa rồi :))
 
:)) Thằng Tùng cứ viết văn như thế thì lám sao làm cứ lẹt đẹt 5 phẩy được :)) Có khi 10 phẩy cũng nên ;;)
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên