Dân Hóa 2 (04-07) <<< Zô nào!!!!!!

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
ĐÚng là Rồng ngu quá :)).
Hay đọc lại bài cuối cùng trang trước đi. Tao viết hẳn ra chữ màu đen rồi đó.
Hay chữ màu đen cũng ko đọc được :))
 
sao quanh đi quẩn lại toàn Nghĩa, Tuấn, Hồ Ly, thằng hiển với T.HIếu nhỉ? câu tích cực quá nhưng nhạt vãi :p :D

Vanh dạo này ol ít thế? hehe tập trung buôn điện thoại hả mày ;;) :p
 
thấy quả ảnh đẹp làm ava tiện,tiện tay đổi chữ ký luôn
 
Sao bi giờ thấy con Giang onl suốt ngày thế nhỉ.
Tối qua thì tên Yahoo thấy chơi onl (status).
Xong lại 11h30 mới post bài. Bó tay luôn rồi.
 
Lại bắt đầu câu bài rồi, bọn mày muốn chết hả b-) Viết cho tử tế ko lại bảo tao ác, thấy rồi đấy, mấy bài này tao sẽ xóa. >:)

hehe, tao thấy tao trong ava Linh trưởng << nhí nhố vật!!
Mà sao nick của Trí Hiếu baby giả nai cáo già thế :)) bé xinh nữa chớ :))
 
các bạn viết bài cẩn thận nhớ, ko là bạn Thư xóa bài đấy
-------------
Tao onl đây này :D
 
:)) Chán vl , cứ lên được mấy trang thì con thư lại vào xóa , chán chả buồn chết :))
@Dũng : ok , đi đâu ? bao h ? bao nhiêu ?:D
con Zang kinh thật , lên toàn h dân chơi :))
@Vanh : 6/6 là cái gì thế :))
@ Thư : mày xóa in ít thôi :)) Để cho mọi người còn sống nữa chứ :p
 
6/6 hình như bố mẹ con Giang đi chơi 1 tuần.
Nó ở nhà chắc là loạn thật đấy, có thể sẽ thấy online 24/24 :))

Hix, con Thư vào rồi đấy. Giờ phải post bài 3 dòng thôi :))
 
Hôm nay câu nhạt quá,tao lên cả buổi sáng mà chán chẳng thèm post bài :d
 
Thế sao bi giờ mới post.
Trang Thư đâu rồi, vào quẩy 1 tí với Rồng đi.
Cho vui 1 tí thôi mà :))
 
ờ...có 2 việc cần hỏi..
...1st: chiều nay có thằng nào ra 92 với tao ko???
...2nd: nik con Trang Thư là gì nhỉ
 
tối qua 4h kém tao ngủ,bây h mới dậy :))
bố mẹ con Giang sắp đi ah,cho tao đến nhà mày ngủ giang nhé :D
 
hehe...xin lỗi...tao ko đi 92 được chiều nay...thằng nào ra cứ ra nhá...:D
 
@ Thư : ko phải em đặt nick đấy đâu
Con bạn đặt cho đấy
Từ cái hồi mình chẳng biết Yahoo là gì , nó tiện tay đặt luôn
Bi h dùng quen rồi , ko tiện đổi nữa
Mọi người ko muốn bị xóa bài thì edit cho nhiều vào
Có tốn mấy giây đâu
để toàn bài ngắn cạnh nhau thế kia ko bị xóa mới là lạ !
 
Thấy trên YM

Thằng quân "Tru tiên"
Tùng bìu "tru tiên..."
thằng hiển "cũng tru tiên nốt" 8-}
 
đọc hay quá,đọc từ lúc ngủ dậy đến h
thỉnh thoảng có đoạn nào hay tao post vào đây cho topic nó phong phú
hehee
 
:)) :)) :)) Bệnh này là bệnh truyền nhiễm rồi.
May mà mình ko có hứng đọc những truyện dài thế này. Đọc xong chắc mắt lên thêm vài diop thì chết.
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên