Dân Hóa 2 (04-07) <<< Zô nào!!!!!!

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
con hàng dạo này nhà lắp ADSL hay sao mà lên post bài liên tục thế hả. 1 trang có tận 5 6 bài của mày . ghê thật
@ Ngân nick YM của con hàng tởm lắm mày add làm gì bẩn cái hòm yahoo của mày :D
 
Mẹ, cả ngày có 24h. Mà đến 23h mới lên HAO post bài được.
Mà con hàng kinh quá nhỉ 3 ngày nó post được 50 bài. Em xin phục anh hàng
@ Hàng : Nếu có bóng có thể thứ 3 tao sẽ ở lại. Vì thứ 4,5 thi sớm, về sớm thì nắng nóng lắm ko chơi được :D
 
Hôm nay chúc bọn mày thi hay quay gì cũng tốt nha :| :| :| mà con hàng cũng cho xin cái nick yahoo đi,có gì tao tìm mối cho :)) :)) :))
 
Cho nik đi hàng để tao còn gọi cho thằng giúp việc nhà tao chứ^^
 
Nick tao là be_xinh_mafia , đừng cười vì ko phải nick ta đặt đâu .
To Nghĩa : sao mày hôm nay ko ở lại trường được à, chán thế . Sợ nắng làm đen da à..... Mà 5o bài/ 3 ngày đã là gì...
To Dũng : biết bẩn sao mày còn add nick tao
To Ý : ko ôn bài đi lên đây làm gì ?
 
:)) Thằng Quân thức đêm ôn văn ah ? Kinh thế :D
Mệt quá , tối hôm qua ngủ muộn vừa mới dậy:D
 
Có câu đố nè, ai trả lời đê :

cái gì ở giữa hai chân người đàn ông??
cái gì mà buổi tối đàn ông đi ngủ thì nó dựng lên ???
cái gì mà phụ nữ mút thì ra nước ???
cái gì mà con trai thường chọc nó vào lỗ????
lưu ý : ko nhận câu trả lời tục tĩu
 
Lại hỏi kiểu đánh đố nhau đây ,ơ tao nghĩ là câu 2là bàn chân , câu 3 là cái kẹo mút , câu 4 là quả bóng bi-a .,câu 1 ko biết thế nào ....
 
Chỉnh sửa lần cuối:
sac sac.Thằng nghĩa từ khi yêu vào một cái là bệnh hoạn lên nhiều .Đó toàn những câu hiểm.
To Hàng mày về hóa 1 ngay bon chen vào đây làm gì hả . Biến
 
Mọi người cố gắng đưa ra đáp án nha.
Tối nay tao sẽ đưa ra câu trả lới :))
 
:)) Tình hình là thằng Nghĩa càng ngày càng bệnh thật :)) Hôm nay thi xong đi war thôi :))
 
Đúng là bệnh thật hay đúng là đi war thật , nói phải thoát ý chứ VA ...
To Dũng : mày cũng bon chen sang lớp tao đấy thôi còn cằn nhằn gì nữa , lúc nãy đi qua 92 nghe mày hét điếc cả tai .....To mồm vừa thôi !
 
hix, hôm nay đọc đề văn sợ VL. Nhưnng may sao phòng mình cô Mỹ trông thì................. :))
 
Kể cả trông dễ cũng không làm được bài mày ạ . Tao nghĩ nát óc mới ra 5 trang ,làm xong chẳng buồn đọc , chắc chỉ được 6 đ....
 
Ko sao rồi còn gì , câu 1 có 2 điểm bọ , câu 2 đọc được + nhớ được cái bài ngu xuẩn ấy là bịa ra , phân tích được ngay ....Đừng lo chắc min cũng phải được 7,5 ...
 
Ai đưa ra đáp án tiếp đi
Chẳng lẽ để cho mỗi con hàng thôi à. :))
 
Hay mày trích lại mấy câu ấy nhắc nhở mọi người tí đi
Bọn nó đang bận ăn chơi nhảy múa mà...
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên