Dân Hóa 2 (04-07) <<< Zô nào!!!!!!

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Lê Đan Tâm đã viết:
Chết thật Quân ơi, bạn ấy rủ mày đi Karaoke mà sao mày ko đi hả?
<mà ko có tay vịn thì sao hả Tân >
Tâm ơi, tao với mày không thù không oán mà sao mày cứ xỏ tao mãi thế? Liệu hồn không tao cho ăn guốc đấy nhớ b-) :D
Đấy là tại con Thảo nó bảo là thằng Quân với mấy đứa nữa gọi taxi đi hát Karaoke có tay vịn hẳn hoi chứ tao biết gì đâu nhở? ;;)
 
Tao có xỏ xiên gì mày đâu, mà thôi tao cũng sợ ăn guốc của mày lắm ;;)
 
VA dạo này kích động wa nhẩy, mà bọn tao chỉ nói sự thật thôi chứ có làm gì sai đâu, thôi mày chịu thua đi VA ạ. hehe :))
 
nhưng mà ai là người đầu tiên bảo là vân anh thích khiêm ý nhỉ
 
Vanh ơi tao muốn post lắm cơ Vanh ạ ;;), nhưng đã trót thề với mày roài...

Thôi câu vậy :D
 
À hôm nay đi họp NH3, con Ngân chịu khó vào nhóm quảng cáo nhé
<căn bản là mấy ông bà ấy cần 1 em xinh xắn dễ thương ăn nói khéo để đi in ấn cho nó dễ>
 
Bọn mày lại còn câu kiểu 1 đứa hỏi 1 đứa trả lời, pó tay pó cả chân !:D
 
Bốp mới đc có mấy ngày mà đã gần bằng mình rùi, kinh thiệt !
 
VA ui, cho tao xin lỗi nhé, tao ko cố ý trêu mày thế đâu, thế nếu mà làm mày tức thì cho tao sorry mày, hehe.
mồng 3 này tập trung là lại đứng ở sân trườn rồi tập chào cờ đúng ko? - > chán ốm lên đc. thế xong chẳng hiểu con Linh với con Tâm phân công công việc NH3 đến đâu rồi, mà bọn mày định làm cái gì ý nhi?
 
tao câu bài có trình cả rồi hương ạ, chả hiểu bọn mày đang làm cái gì cả
 
tao cũng chả hiểu gì sất, mà bốp ơi mày thì có hiểu cái gì bao giờ đâu mà hỏi?
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên