Dân Hóa 2 (04-07) <<< Zô nào!!!!!!

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Thư ơi mày đổi tên cái top sinh nhật đi :D

<cho tao có chỗ câu>
 
hehe bạn VA tốt nhỉ? để hom sinh nhật tớ tớ cho ăn đúng 2 cái nem chua thôi nhớ., ehehe
 
Đúng là bạn My tồ nổi tiếng sòng phẳng nhỉ, giỏi quá đi thôi !
 
Hôm nay đến gặp bọn mày mới biết bọn mày ko quên tao, xúc động đậy quá thành ra hơi hâm hâm, bọn mày thông cảm, nhá!:D
 
hè hè tao thấy mày vẫn như mọi khi mà vân Heo chắc là mọi lúc vẫn hâm như thường nhở hè hè :D
Hum nay đi ăn SN con Vanh về tao suýt đau bụng hixx :(( nhưng mà vui phết, gặp chúng mày sau bao lâu mà :D vui là phải :D
ah há, thế tối nay Tùng Bìu chồng mày có đến để đền sáng nay không hahaha :)) nhớ mở cửa sổ đấy nhé VAnh ;) :D
 
To vân hương : sòng phẳng là con may đấy. CÓ khi my còn bùng nữa cơ. eheh mà mày hâm à? thế thì tao phải tránh xa mới được
To VA : chẳng có tính gì cả 1 là thế , 2 là ko có gì hehe ( nhưng phải có quà đó).
To giang : mày ăn ở thất đức mà tao ăn có bị làm sao đâu. ehhe ăn vụng đúng là tốt nhất.
 
Lê Vân Anh đã viết:
con giang láo toét.Mày muốn biết thì đến mà xem
chả cần đến cũng biết tùng bìu béo thế chắc va phải thòng dây xuống kéo lên
 
mà đứa nào bảo với con Tân là tao đi karaoke đấy ko biết gì lại đi nói linh tinh
 
cái gì vân anh thích khiêm à :))
:)) :)) :)) :)) ;)) :)) ko thể diễn tả nổi
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên