Xời!! Em công nhận là các lớp như lớp của em là lớp không chuyên. Đúng thế đấy, mấy lớp có số 2 đằng sau là lớp ko chuyên mà!! Theo đúng những gì bọn em thi vào thì khi xếp lớp điểm bọn em không đủ để vào các lớp hệ chuyên nên sẽ vào các lớp ko chuyên thôi. Học ko chuyên kahcs với học chuyên nhiều lắm, nhẹ nhàng hơn nhiều (cũng có thể nói là ít hơn nhiều).
Nhưng bọn em lại chẳng thấy có vấn đề gì cả. Vì là lớp ko chuyên, nhưng lại là một lớp ko chuyên của một trg` chuyên thì có gì ko đáng để tự hào đâu!! Đúng là phải nhận xét mình kém hơn những ng` khác, nhưng là những ng` kém hơn trong những ng` giỏi. Còn đú hay ko là tùy vào cá nhân thôi. Em hoàn toàn tự hào vì mình là thành viên của lớp Anh 2!!!!
Còn về chuyện học, em chưa hiểu rõ các lớp khác lắm, nhưng em thấy rõ ràng là ở TH, SP học nặng hơn hẳn ở đây. Học, học nữa, hộc máu ý. Hơi bị căng quá. Nhưng nói chung là học chuyên sướng, sướng vì mình được học nhiều hơn, được biết nhiều hơn, và có nhiều cơ hôiij để tự thể hiện mình hơn. Khổ là vì học mệt, bị những ng` khác coi là tinh vi, kênh kiệu nhưng chẳng có gì cả. Mệt vì chúng ta muốn biết nhiều hơn, tinh vi vì chúng ta tự hào về mình. Đúng thế, khổ có, nhưng chẳng là cái đinh gì so với những cái sướng mà mình có đc cả.