Dân chuyên có sướng kô?

:)), thế sao bạn Kiên lại thừa hơi lên trả lời bài của tớ thế ;;)

Ý tớ là tớ ko thừa hơi tự dưng post bài dài ngoằng làm j nếu trước đấy em Hưng ko post bài trước.
Và tớ cũng ko thừa hơi trả lời cậu làm j nếu cậu ko post bài trước :p
 
Cái topic này thành nơi cãi nhau về lớp hệ1 với hệ2 rồi:(
@Hưng: nếu em thấy giữa hai hệ là bất công thì năm sau cố mà thi lên hệ 1 đi:|
Kô nên than phiền về chuơng trình học như thế ;)
 
Cái topic này thành nơi cãi nhau về lớp hệ1 với hệ2 rồi:(
@Hưng: nếu em thấy giữa hai hệ là bất công thì năm sau cố mà thi lên hệ 1 đi:|
Kô nên than phiền về chuơng trình học như thế ;)

Lên hệ 1 trong khi mình ko bít hệ 1 học j`....mượn vở học thì ko cho...
=> lên trong niềm hi vọng hà anh ??? @-)
 
Như thế có phải là 1 bất công ???, mang danh T2, L2 ,H2 ,A2 nhưng thực chất các lớp đấy có đc học như T1 ,L1 ,H1.. ??
Tại sao nếu ko đc học bằng như thế thì tại sao vẫn phải mang tên đó ???
Mang tiếng tên lớp mình có chữ Lý 2, Toán 2, Hóa 2... mà chẳng bao h đc đối xử như Toán 1, Lý 1, Hóa 1....
Liệu việc đặt tên lớp chỉ mang tính hình thức ??? Mà các lớp T2, L2, H2 thì trình độ "môn chuyên" của nó cũng chỉ ngang bằng nhau, bởi vì lẽ : các lớp học chẳng khác j` nhau cả, cùng sách, cùng chương trình, cùng ng` dạy,chỉ vênh nhau về số tiết (nhưng ko đáng kể vì chỉ chênh nhau 1 tiết/1tuần là cùng mà đằng nào các lớp kia chẳng học đến). Nếu đã ko đc học "môn chuyên" mình thích thì tại sao ko đổi tên lớp đi ? Nghe danh Lý 2..oai thật...nhưng thực chất có phải như thế ??? Mọi ng` trong lớp L2 hoặc T2 hay H2 đều cảm thấy mình có cái j` ko đc như ý trong việc học....


Chị Nga nói đúng, từ đầu 2pic đến h toàn thấy Hóa 1 vào nói, họ tán dương nhau, họ phân biệt lớp 2 và lớp 1. Buổi chiều, lớp 1 học thêm, đi qua lớp 2 cùng chuyên, mặt cứ xếch ngược lên rất khó chịu. Họ trêu tức các lớp 2, lớp 2 muốn lên lớp 1 thì hãy đợi đấy, mượn vở thì ko cho, chương trình học lại khác, thi = niềm tin àh...
Còn về phân biệt : Cùng là lớp Lý thì Lý 1tuần nào cũng thực hành, trong khi đó thì Lý 2 mãi mới đc 1 lần.. Còn vụ giao lưu thì chỉ các lớp Lý 1 giao lưu với nhau, Lý 2 đừng hòng mà chen vào, các dân Lý 1 thì chỉ đóng cửa nói cho nhau biết, dân Lý 2 đừng bao h mơ tưởng lên Lý 1. Lý 1 học các phép toán trong giải tích để ứng dụng Vật Lý, Lý 2 còn mơ đc học, chỉ học sách như các lớp Toán 2, Hóa 2 => Thế thì còn gọi j` là "Lý" 2 ???
Nói chung là giữa các lớp 1 và 2 bây h thì còn có rất nhiều phân biệt, mà chỉ lớp 2 mới thấu hiểu. Nói thật, các lớp 1 chỉ biết ăn sung , mặc sướng, vênh mặt với trời, trong khi đó các lớp 2 thì... buồn vô kể.
Nói chung nhà trg` nên có chính sách cho học trình độ môn chuyên của 2 lớp phải gần bằng nhau (ko nói đến là ngang bằng nhau) để các lớp 2 mới xứng đáng mang tên môn chuyên cua rmình...

Chuyện hs lớp T1,L1,H1 mặt xếch ngược lên rất khó ở Lớp a chắc chắn là o. Bọn a đi học thêm hóa với các bạn H2 vẫn rất bt, nói chuyện, cười đùa thoải mái.
Việc mặt xếch ngược lên rất khó chịu có lẽ là do em thấy ghét bọn nó thì bảo thế, mà nếu có thì chỉ ở 1,2 ng thoai chứ o phải là số đông. Ai cũng biết là ở lớp 2 có nhìu bạn học cũng rất giỏi nhưng do thi cử o tốt nên o vào đc lớp 1. Nếu e học cố gắng, kq cao thì vẫn đc nể trọng, có sao đâu.

Cùng là lớp Lý thì Lý 1tuần nào cũng thực hành, trong khi đó thì Lý 2 mãi mới đc 1 lần..
Em có chắc là lớp Lý 1 tuần nào cũng THực hành o ??? Có thể chuyên Lý a o bít chứ chứ chuyên hóa thì bt là cứ 2 tuần thực hành 1 lần. Nhưng o phải vào đầu năm là TH ngay. Nói chung là 1 HK thì thực hành đc 4,5 buổi. Nếu như e bảo là tuần nào cũng TH thì 1 học kì TH ít nhất là 14;15 lần à ????????????
Thế thì hơi bị nhiều đấy !!!!!!!! :))
Mà thực hành nào có sướng j cho cam. Làm TH lúc nào cũng lo bị trừ đ. TH xong lại viết báo cáo dài khủng khiếp. Bài đứa nào ngắn cũng 23,24 trang. Còn dài thì có đứa viết đến 36 trang ( 9 tờ double)
---> Thế là khổ hay sướng ??????????? :((

Họ trêu tức các lớp 2, lớp 2 muốn lên lớp 1 thì hãy đợi đấy, mượn vở thì ko cho, chương trình học lại khác, thi = niềm tin àh...

Còn việc o cho mượn vở thì cũng có nhiều lí do:
_Nếu 1 người o quen biết hỏi mượn vở thì e có cho mượn o ??????
_ Lúc thi chuyển hệ thì bt là 1/3 lớp 1 + 5 ng xs nhứt lớp 2 thi---> Nếu như có bạn ở lớp 2 lên thì có
khả năng là sẽ có ng ở lớp 1 xuống. Đã là bạn trong 1 lớp thì chả ai muốn bạn mình phải chuyển lớp cả. Nên việc o cho mượn vở là có thể giải thích đc. Giữa 1 ng bạn thân của e đang phải thi chuyển hệ với 1 bạn ở lớp khác cũng thi chuyển hệ muốn mượn vở thì e sẽ xử lí thế nào ??????????? Không thể cùng 1 lúc mà làm hài lòng tất cả mọi ng đc. O thể trọn vẹn hết đc. :((

TUY NHIÊN, NÓI TÓM LẠI :
Bây h học sinh mình đa số o hề phân biệt trong đx giữa lớp 1 với lớp 2 . Bạn mà tốt thì chơi vẫn cứ chơi chứ sao. em thử xem lại xem. :D
:D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đề nghị thị Quốc ko khơi lại chuyện này nhé [-( [-(
Đã thôi cãi nhau rồi lại thik đem ra khều nhau [-( [-( Đàn bà con gái lắm mồm thế thảo nào ế chồng :p
 
Có vẻ như sau khi tôi post bài lên thì cuộc khẩu chiến đã diễn ra thì phải !
Theo tôi là thế này :
Chuyện phân biệt là chuyện tất nhiên, có điều đó là do nhà trường chỉ có một phần rất nhỏ ở học sinh mà thôi.Tôi có thể đơn cử như TH của anh Phạm Trí Hiếu tuy chưa gặp bao giờ nhưng nghe anh Hiếu đã thi chuyển hệ và bây giờ đang trở thành thành viên đội tuyển học sinh giỏi.Vì vậy có lẽ anh Hiếu là người hiểu hơn tất cả.Nhà trường có lẽ đã đề ra sự phân biệt đó một phần cũng vì nhu cầu của thành phố chứ nhà trường cũng không muốn như thế.Việc đồng nhất 2 hệ sẽ rất khó bởi nếu làm như thế sẽ không thể thấy được giá trị của sự cố gắng trong kỳ thi đầu vào và làm như vậy cũng thực sự là sự phấn đấu nếu những ai đó sẩy chân hay muốn vươn lên.Chuyện thi chuyển hệ tất nhiên là khó nhưng không phải là không thể, bằng chứng là anh Hiếu đó. \:d/
Chuyện ghẻ lạnh các bạn hệ 2 là hầu như không có.Lần trước có một bạn gì đó lớp L2 nhờ giúp đỡ về Hóa Học chúng tôi cũng giúp đỡ rất nhiệt tình thậm chí sẵn sàng cho mượn sách nhưng hình như về sau bạn đó không lên 10H1 chẳng biết vì lí do gì =)) ! Do không phải là lớp cùng chuyên nên không có khả năng giúp đỡ các bạn trong môn Lí nên có gì các bạn cứ liên hệ với 10L1.
Nếu bạn Hưng có khát vọng để học tập thì không có lí do gì mà chúng ta không chúc cho bạn Hưng thành công.Mong năm sau sẽ thấy bạn Hưng và một số bạn khác ở lớp 11L1 ! ;)
 
Hình như thằng Tùng lớp tớ có cho đứa nào ở lý 2 mượn vở lý đấy chứ :| đâu fải lý 1 bo bo ko cho lý 2 mượn vở đâu :| nếu có thì chỉ là 1 vài ng thôi, đâu thể vơ đũa cả nắm đc :| CÒn chuyện lý 1 vênh với lý 2 :| mặc dù các anh can ko nói chuyện này nữa nhưng tớ nghe rất bức xúc vì tớ là 1 thành viên của lý 1 mà bị nói như vậy cảm thấy như 1 kiểu của xúc fạm :| bạn Hưng nói bọn tớ vênh thì cậu thử hỏi mọi ng trong lớp xem, có ai vênh với mọi ng chưa :| hay là do bạn Hưng vốn đã ko ưa lý 1 nên có ác cảm đâm ra nhầm lẫn như thế chăng :| Công nhận là lớp tớ có n` đứa rất vênh, kiêu căng, ko chỉ với lớp lý 2 mà ngay cả các bạn khác trong ly1 nhưng do chỉ là thiểu số. CẬu ko thể dùng đó là ví dụ để vơ đũa luôn là hệ A khinh hệ B rồi bo bo ko cho mượn vở này nọ :|

Rồi còn chuyện học chương trình khác và đc thực hành vì do lý 1 có trách nhiệm nặng nề hơn so với lý 2 trong việc đi thi lấy giải cho trường. Bọn tớ fải học trc chương trình để lên lớp 11 bon chen với các anh chị lớp 12 đi thi quốc gia :| điều này thì thực sự tớ ko dám có ý kiến j vì thực ra tớ ko ủng hộ việc học trc 1 cách nhồi nhét như thế :| Vì lý 2 là lớp lấy những ng có điểm thấp hơn khi thi tuyển nên buộc fải dạy thấp hơn lý 1 một chút nhưng thực ra là vẫn có nâng cao. Còn bạn nào ở lý 2 thấy chương tình học ở lý 2 quá dễ thì tớ tin bạn í thừa khả năng để thi vào lý 1. Tớ nghĩ thầy Thạo cho đề ktra để chọn ng giỏi ở lý 2 và các lớp khác vào lý 1 chứ ko nhằm mục đích ktra hình thức, và cho đề quá đánh đố, ktra n~ kthúc lớp khác ko đc học :| Nghe thầy Thạo nói năm ngoái hay năm nào có anh nào ở lớp Toán 2 đã thi lên đc lý 1, thử hỏi anh í có đc học chuương trình giống lý 1 ko :| mà sao vẫn thi lên đc :| bạn HƯng chưa biết thầy ra đề thế nào mà đã kết luận là lý 2 ko thi lên đc rồi :| Thi có đỗ ko là fụ thuộc vào sự cố gắng của chính mình. Tớ nghĩ bạn Hưng có thể nói đc nhiều điều như thế thì có đủ khả năng để thi lên lý 1. Năm sau chắc tớ đc bít mặt bạn HƯng rồi:)
 
Thế mà thằng Việt lớp cậu tớ mượn mỏi mồm có cho đâu... (Tớ và nó là bạn từ lớp 5 mà thế đấy ), nó còn bảo tớ là :"Mày *éo đủ trình độ học bọn tao, Lý 2 thì an phận đi.." :| => ấy nghĩ sao ???
 
Hôm nay mới ngó qua topiz này, thấy bài của bạn Trần Lê Hưng. Tớ cũng ko muốn cãi nhau đâu nhưng đề nghị bạn Hưng hãy xem lại tên topiz ( mặc dù anh Kiên đã nhắc bạn roài nhưng hình như bạn chưa để ý ). Và đề nghị bạn uốn tay 7 lần trước khi gõ bàn phím, đặc biệt là câu" Hóa 1 tán dương nhau nhé ;) ". Tôi ko học Lý 1 nhưng tôi thấy tất cả nhưng người tôi quen và cả những người tôi biết nhưng ko quen, chả có ai vênh cả.
Còn cái chuyện mượn vở tôi đoán chắc bạn của bạn là 1 thằng bạn tồi :D Đừng nên vơ đũa cả nắm. Tôi đoán bạn bức xúc vì vào Lý 2 nên đâm ra ghét Lý 1 và có thể cả hệ chuyên, nhưng có cần đến mức đấy ko . Tôi muốn phản bác bạn nhièu lắm nhưng ý kiến của tôi giống của mấy anh lớp trên nói hết rồi, và hình như bạn chưa đọc kĩ đúng ko ;)) Khi bạn vào được Lý 1 rồi, bạn sẽ hiểu nỗi khổ của chúng tôi, bạn đang nhìn 1 cách phiến diện đấy. Thử hỏi bạn đã học các lớp chuyên 1 bao giờ chưa mà bạn hiểu được nỗi khổ của chúng tôi. Nếu muốn hiểu nỗi khổ ấy, bạn nên học tập bạn Anh Tâm Hóa 2 chứ đừng ngồi đây viết mấy bài vô nghĩa này nữa.
 
Đề nghị thị Quốc ko khơi lại chuyện này nhé [-( [-(
Đã thôi cãi nhau rồi lại thik đem ra khều nhau [-( [-( Đàn bà con gái lắm mồm thế thảo nào ế chồng :p
Sozy cả nhà post bài ko đúng chủ đề nhưng vì cứ thắc mắc mãi : anh Quốc là con zai mà sao anh kiên lại post thế này? :-?? :-??
 
hix, mọi ngừoi viết dài quá, chả có sức đọc hết, nhưng thấy 1 lũ lớp mình nên cũng bon chen :)
@ Tình hình thì theo chị thấy, cái này sướng hay khổ thì là do nhận thức của chính em thôi, em bảo làm 1 bài thực hành 35-36 trang đối với bọn chị là hanh phúc, còn em mơ ước thì ko được, trong khi đối với chị thì thấy rằng, chị là 1 hs chuyên Hóa, ko phải chuyên Văn để ngồi làm những việc như thế
còn nữa, tình như em đang tự hạ thấp chính bản thân mình, chả có ai coi thường em cả, lại càng chẳng ai khinh khỉnh quay mặt đi, đấy là em tự coi thường chính mình nên mới thành ra thế :(
bản thân chị có rất nhiều bạn ở lớp 2, có nhiều lý do để thi ko vào dược lớp 1, nhưng chưa bao giờ chị có cảm giác họ dốt hơn mình, chỉ là mình may mắn hơn
@ thêm nữa, 1 chuyện làm chị hơi có ác cảm với lớp 2, hoàn toàn ko phải vì trình độ, mà là thái độ, lớp 2 thương là có tiềm lực kinh tế hơn lớp 1, cái họ đóng góp cũng nhiều hơn, chính vì thế, thái độ với nhũng công việc chung ... như chuyện giao lưu, khối Lý thì chả biết, nhưng khối Hóa, cũng khó nói, năm ngoái kêu gọi mãi cũng chả ai thèm làm :(
 
Đã quá to chuyện, nhưng ko ngoài dự đoán, ku Hưng rút đi, nói khiêu khích thế thì gay go quá.[-x
Đã bảo là mìn hơn người thì hãy chứng tỏ, đừng nói nước bọt không.[-x
Còn ai xúc phạm em thì em kệ họ, hãy tỏ ra có bản lĩnh hơn xem.>:/
 
Các em mới vào trường, nhưng có lẽ cũng nên biết, ko có chuyện nói xấu công khai bất kì ai trên HAO, dù có đúng hay không đi chăng nữa.
 
@ bạn Hưng : bạn ơi cho mình xin cái định nghĩa từ "tán dương" cái :-/
Chuyện "làm thế nào để thi từ lớp 2 lên lớp 1" có lẽ đã được nhắc nhiều nhưng mình chưa thấy ai có cách nhìn 1 chiều phiến diện như bạn. Mọi người nói ở trên có lẽ đã quá đủ nhưng mình chỉ muốn nói với bạn có khi " phân biệt đối xử " lại là từ phía lớp hệ B cơ. Năm mình học lớp 9 < không dám nói là chuyên > nhưng cũng có tên là Toán 1. Chẳng nói thì cũng biết các bạn lớp khác có ý không thích lớp mình thế nào, họ nói lớp mình là 1 lũ " đầu to mắt cận ", ko tham gia tích cực vào các hoạt động của khối, là 1 thành phần cá biệt trong khối đoàn kết .... Đến cuối năm cả khối có 1 buổi giao lưu thì sự tham gia của lớp mình đối với họ cũng chỉ là "gượng ép" và là " điều kiện" để buổi giao lưu được diễn ra. Vậy đấy, có lẽ chuyện này hơi ngoài lề nhưng mình chỉ muốn nói với bạn rằng nhưng suy nghĩ như của bạn chỉ càng làm cho hs của các lớp hệ A và hệ B tách xa nhau mà thôi.
 
Rốt cuộc là em vẫn chẳng hiểu gì cả? :-??
Lê Kinh Quốc ... nghe tên hơi hổ báo nhưng em đoán chắc tên này là con zai mà lại thêm cái chú thích ở profile nữa. Lúc khai báo hồ sơ khai nhầm ạ? :-t

Chả có việc khai nhầm khai nhiếc j ở đây cả.
Thằng Kiên lớp anh nó rỗi hơi đi khều lung tung
Yêu cầu e o nhắc lại việc này.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Cả chục bạn hệ A xúm vào bắt nạt một em bé hệ mở rộng bọn tớ nên là tớ thấy tủi thân em ấy lắm :))

Thôi Hưng ơi về thôi em ạ :D đừng tranh cãi làm gì :D Về mà cố gắng học hành lên hệ A em ạ - nếu thực sự là em muốn :| Chứ theo ý kiến đánh giá một cách khách quan của chị thì có khi học hệ mở rộng nó còn sướng hơn ; nói thật lớp chị mới 4,5 tiết Lý một tuần mà đã sợ xanh mắt hết cả lũ rồi thì nghĩ đến hệ A học đến 7,8 tiết Lý + thực hành thì chắc chả đứa nào sống nổi ;)) gần nửa lớp định chuyển qua thi khôi D với khối B vì ... sợ Lý :D Với cả cứ nghe các thầy kêu ca " các anh các chị làm xấu mặt học sinh trường Ams " thì có thể suy ra là hệ A được kỳ vọng khiếp lắm , nên cũng phải học hành trầy trật vật vả áp lực nặng nề lắm :| Còn cái vụ hệ A nhìn hệ B bằng ánh mắt ... gì gì đấy mà em nói thì có thể đó là do em thấy thế thôi :D chứ em thử nghĩ mà xem , hệ A cũng chỉ hơn mình môn chuyên thôi chứ mấy môn như Công Dân , Tin , Kỹ thuật cũng như mình cả ( đặc biệt là môn Tin thì chắc có khi cũng toàn 4 với 5 ;)) ) nên họ cũng chẳng ... ấy ấy mình đâu :D

Thôi Hưng ạ , về đi , về topic lớp mà tu tiếp em ạ :D Em về chứ đừng rút lui 8-X: nghe rút lui nó thảm thảm thế nào ấy :(

Có thể bây h em còn có ý muốn lên hệ A chứ có khi hết năm lớp 10 lại muốn kiên quyết ko dời hệ mở rộng ấy chớ ;)) Chị cũng chỉ nói thế thôi , chứ quyết như thế nào là tùy em , Hưng cũng đừng nóng tính quá em ạ mà gây cãi nhau mất đoàn kết , đều là học sinh trường Ams sau này ra trường làm trụ cột quốc gia xây dựng nước nhà ngày càng phát triển cơ mà :)) việc gì phải cãi nhau về cái vụ này :D sau này có tranh cãi thì chỉ là lúc tranh cãi xem đường lối quân sự chính trị nước Việt Nam nó nên như thế nào ấy em ạ :)>-
 
Úi, hệ 2 vui thế sao tự nhiên thích lên hệ 1 làm gì :D.
Cá nhân mình thấy các lớp hệ 2 học nhàn hơn (tuy rằng môn ko chuyên thì chấm điểm có phần khó hơn hệ 1), nhưng ít ra là được chơi nhiều hơn :)).
Mình ko biết lớp 11, 12 thế nào chứ lớp 10 rõ ràng khối sáng ko thể vui bằng khối chiều được. Nếu bạn Hưng muốn biết khối chiều vui thế nào thì cứ lên tầng 4 thả máy bay với H2 hoặc đá cầu quây với T2 sẽ "cảm nhận được ngay sự khác biệt" :))

@ Thảo Ú: tôi thấy cũng đúng bà ạ. Lớp mình cá biệt thật mà. Ngày cuối năm trong sắc áo muôn màu thì đồng phục lớp mình vẫn là màu trắng :)).
À, chuyện hệ 1 khinh thường hệ 2 là có thật! Em đã từng phải nghe rồi ạ. Thật sự nhiều lúc em khó chịu với 1 vài người ở hệ 1 (những người đã....em), nhưng mà cũng chỉ là cá nhân, thiểu số thôi nên em cũng ko quan tâm nhiều lắm :|
Thế thôi, topic nhạt rồi, nói vài lời bâng quơ mong các bác nào thấy ko đúng thì đừng mắng em ạ :D
 
Dương ơi, khuyên thật mau ra đi không lại bị chúng nó choảng cho bây giờ !
Uh công nhận học chiều sướng thiệt các lớp đông ơi là đông, chẳng bù cho khối sáng, mấy cái lớp tự nhiên chẳng nói được gì cả.Nhưng Dương ơi lên lớp 11 thì chỉ còn vui với Trung Địa thôi.Đây gọi là sướng trước khổ sau !
Này Dương ơi tôi nghĩ thật lòng sao ông không tập trung học tập để năm sau còn lên đoàn tụ "gia đình" chứ ! Không định thế à nếu không là lên lớp 12 đấy.Hay lại mắc bệnh bi quan như bạn Lê Hưng ! :D
 
Back
Bên trên