Dành cho 11 A 2

Uông Phương Thảo
(thaouong)

New Member
Tao cũng đang suffer from mental sickness nè......chán cả người.......cứ coi là có bạn đi, có hang out đi nứa thì vẫn chỉ là kẻ ngoài cuộc......bon nó sống ở mỹ hơn mình ít nhất chục năm.....bao nhiêun mối quan hệ.........bạn thân thì biết nhau tới mấy năm rồi...nhiều lúc buồn muốn gội diện đến 1 đúa bạn tâm sự thì chắc tới 80 % nó chẳng hiểu mình nói gì ( phần vì T. Anh, phần lớn là khác biệt suy nghĩ)
ở đây bọn nó toàn nói chuyện bạn trai, ngủ nghê với nhau như thê nào, mình có join vao thì chỉ là hòa đòng bề mặt chán lắm mày ạ.........
kIếu minh ơi, nếu mày ở bên này mày mới biết bố mẹ mình tuyệt với như the nào...ong ba hót khà quan tâm tới tao nhưng là trách nhiệm chứ không phải tình thương,,, như thê khac nhau nhiều lắm......
Đên đây, tao đã học để sống với sự cô đơn .......khóc một mình........làm gì cũng một minh......
Nhưng tao luông tự hứa với bản thân mình dù đời có chán đến đâu, thê không commit suicide.......còn sống là còn thay đổi được.........
Can đảm lên mọi người..............
 
Bài trên tao chỉ định là phần trả lời nhưng kích nhầm bài mới nên đanh thành topic mới vậy.......thôi thì đứa nào có tâm sự vào đây chửi đòi vây.......
dù thê nào như tao noi ở trên đơi luôn có cái để ta phải sồn vì nó........
cuộc đời nhiều khi chỉ là sự tìm kiếm ý nghĩa để sống mà thôi........
 
ơ....12a2 rồi mày ạ :p nhờ mod merge cái này vào cái cũ thôi...để nhiều làm gì...
QA đâu vào xem con Thảo tiến bộ chưa này :mrgreen: chúc mừng :mrgreen: j/k
chán quá (lại câu nói muôn thuở) nếu mình ở VN chiều chủ nhật thì mình sẽ làm gì nhỉ??? cũng chat, cũng học??? nhưng ít ra thì ko 1 mình như thế này..... :(
dạ hội lớp mình chuyển sang tuần sau à? ờ thé cũng hay...càng nhiều thời gian cho bọn mày chuẩn bị. Con Ngọc được làm khách mời danh dự oai qúa nhể (cho dù vẫn phải xì $$$) :mrgreen: :mrgreen:
 
thế này đi, cái của con Nga thì để cho hội TBH, còn cái của con Thảo thì để cho cái gì nghiêm túc và "đứng đắn" một chút.
OK??
 
Mấy hôm nay được nói chuyện với bọn mày (HAnh và Thảo), tao thấy vui lắm. Quả thật hôm đầu gọi điện cho con Thảo, phải nói chuyện bằng tiếng Anh với nó, tao cũng thấy hơi thất vọng (chả hiểu vì sao nữa) nhưng tối về nhà nằm nghĩ cũng thấy thông cảm cho nó hơn. Dù sao mình ở đây cũng còn hay gặp mấy đứa cùng hội Exchange từ Vietnam. Còn nó ở Kansas, chắc cũng chẳng có mống Vietnam nào, nếu có thì chắc cũng chỉ toàn bọn sống ở bên Mỹ từ nhỏ, một chữ bẻ đôi cũng ko biết.
Tao cũng chẳng biết phải nói cái gì với bọn mày nữa. Thôi thì cố lên bọn mày ạ, cả lũ ở nhà lẫn những đứa đang "tha phương" như bọn tao.
Nheo mắt phải thấy bọn LHP rồi Tổng hợp, A1 học hành giỏi giang ngời ngời. Đá mắt trái thấy A3, H2 các thứ... vui chơi gắn bó với nhau như keo con voi, tao thật sự ko hiểu lớp mình như thế nào nữa?????????
Nếu giờ này ở VN, chắc tao cũng đang kêu chán. Chính bọn mình đã tự quyết định "ra đi tìm đường cứu bản thân" , thậm chí bố mẹ có lúc còn can ngăn, nhưng bọn mình đã nhất quyết khăng khăng đòi đi cho bằng được (ít ra đấy là trường hợp của tao) nên bây giờ tao chẳng dám than thở cái gì, dù sao thì mọi chuyện cũng là ở mình cả. Cứ cố gắng hết sức để về sau nhìn lại khỏi thấy ân hận hay tiếc nuối gì là OK.
Ngày mai là thứ hai, lại một tuần mới bắt đầu. Thời gian trôi nhanh lắm, cũng chẳng mấy chốc mà bọn mình cũng sẽ được về nhà. Cố tận dụng thời gian xin được cái học bổng cho đỡ tốn tiền của và hy vọng của các cụ ở nhà.
Cứ tự tìm cho mình những niềm vui nho nhỏ (chẳng hạn như hôm nay tao nhìn thấy một thằng trông rất cute, ko làm quen hay nói chuyện gì cả, chỉ nhìn thôi nhưng thế là sướng mắt lắm rồi) rồi post lên đây, đến khi về nhà (ở VN ấy) giở ra đọc lại những dòng mình viết, chắc sẽ thấy tự tin hơn.
Tao mong tất cả chúng mình can smile at these old days.
 
ừ, thì là tại mình đòi đi, thế nên bây giờ chán mấy cũng chả dám than thở với thầy u, chỉ biết lên mấy cái forum giải sầu...
Tao lúc nào cũng tự động viên mình là đã cất công sang đến tận đây thì chán cũng phải cố mà học, thế nhưng khổ nỗi cứ ngồi vào bàn là tao cóc nghĩ được gì ra hồn cả, lại ngồi vẩn vơ, 1 2h sáng bài vẫn còn nguyên.
Lại nói về bạn bè, Vn ở đây thì thật là đáng buồn, tẻ nhạt, kiêu ngạo và lạnh lùng. Bọn Mỹ có vài đứa rất tốt với mình, nhưng đúng là chả thể tâm sự được. Ví dụ như ngồi bên cạnh tao bây giờ là 1 bạn rất đẹp trai :mrgreen: rất nổi tiếng trong trường (ở trong wrestling team) :mrgreen: mỗi tội ngu :mrgreen: suốt ngày vác sách chạy theo mình hỏi bài, mà tao cũng chả biết giảng cho nó kiểu gì nữa, khi mà đến ptrình nó cũng ko biết giải ntn....bó tay...đúng là đầu óc ngu si tứ chi phát triển ( nói xấu vô tư, nó hiểu gì đâu :mrgreen:) hỏi han nhau vài câu sáo rỗng rồi lại mỗi đứa một nơi....chán ốm!!!
Chuyện học hành, QA ạ, hôm qua mày chả bảo tao với mày mà chăm tí nữa thì bọn kia xách dép :mrgreen: hơi cường điệu tí nhưng mà ngẫm lại thấy đung đúng :p (mặt dày tí :mrgreen: ) thi SAT mà tối trước hôm thi mới lôi sách ra làm thì điểm kém là phải rồi. Hôm qua tao quyết tâm tu tỉnh học hành, ngồi làm flash card, học được 33 từ, sáng nay dậy thì quên sạch..buồn thế chứ :mrgreen:
Chuyện host: làm gì cũng phải nhìn trước ngó sau, chả thoái mái được như ở nhà (tất nhiên), tức cái gì thì cũng phải nhịn, ko chịu được thì đeo cái headphone vào, maximum volume, quá lắm thì :(( xong rồi nó cũng hết...những lúc đấy thấy nhớ nhà thế chứ...ở nhà bố mẹ mình mình còn cãi được :mrgreen:
Những hôm ở nhà có hội hè liên hoan gì...thấy tủi thân ghê, mình ở đây lúc nào cũng chui tịt trong phòng..
Thôi, lúc khác tâm sự tiếp....type nốt cái bài Gov đã....due từ last Thursday rồi mà bây giờ mình vẫn chưa xong :mrgreen:
 
Hôm nay tao được full grade cho cái bài essay về Immigrant. cả lớp hình như có tao và một con người nữa được full. thêm con A trong Cal nữa, đúng là toàn "niềm vui nho nhỏ" (mấy cái này mà ở VN thì tao thèm vào mà sướng)

Hôm nay nhà tao sẽ đón thêm một con người Nhật về ở cùng với HF trong khi tao và HM đi Oregon vào Thanksgiving. Tao cho nó xuống ở phóng tao, tao xuống phòng khách ngủ, rộng rãi thoải mái. Cũng may mà nó không ở đây luôn đấy.

Host tao thì thoải mái, thỉnh thoảng tao được cho expenses money. Sướng!

Trường lớp thì chẳng có gì. Bọn Mỹ tốt, cũng có vài đứa cute ra phết, chỉ có điều như HAnh nói, hơi không được sáng dạ như chúng ta (hehe) hoặc super lười (tao mà còn bảo chúng nó lười thì bọn mày biết là lười đến mức nào rồi) Nhưng phải cẩn thận (!) một vài đứa trong lớp AP, học hành tanh tưởi và sáng tạo ra phết, lại tham gia nhiều hoạt động nữa chứ. Lớp AP của tao vui lắm, AP Psy đang học về Developmental Person, được đóng bố mẹ, bọn nó suốt ngày "I can not wait to have my babies" . Thế cho nên tao cũng có dịp trau dồi kiến thức. AP Cal thì có thằng dầu trọc , có thằng tóc tai như rừng Amazone. Noi chung la co cam hung de hoc hon.

khong hieu tai sao tu nhien lai khong danh duoc dau, thoi bye bon may nhe, de tao check lai may cai code da roi post tiep. bb!
 
kinh nhể...con QA quả là ko hổ danh journalistic writing....nhà báo tương lai có khác :mrgreen: cái lớp Film chết trôi của tao tao chưa được con A nào đây...lại thêm cái term paper khó vật vã...kiểu này chết chắc...sigh....
Môn Cal nữa chứ....hồi đầu đc A thì sướng lắm đấy, đem về nhà lồng khung treo lên :mrgreen: nhưng bây giờ thì..chẹp, muỗi :> :mrgreen: (tinh vi tí,, chả qua dạo này ko phải dùng đến cái TI-83 :mrgreen: )
nghĩ thấy cũng tiếc lớp Psy, anh thầy trẻ đẹp zai vui tính, mỗi tội hơi hâm hâm....nhưng hồi đấy tao drop là vì cái phòng học nó lạnh quá hay sao ấy :p ngồi học run cầm cập thì nghe giảng cái nõi gì chứ :D hôm nay tao hẹn mấy đứa lớp mình lên chat...thức khuya tí...nhưng vẫn chưa thấy mặt mũi chúng nó đâu :( chắc lại kéo nhau đi bà Hồng rồi...:mrgreen:
 
Hôm nay đơ đơ thế nào, tự dưng ngồi cả buổi tối nghe nhạc. Hết I don't know how to love him của cái Hoài Anh, cho đến nothing's gonna change. Rút cục tự dưng máy nó chạy thế nào lại thành ra bài forever trong phim mối tình đầu.
Ờ, cái Quỳnh Anh, Thảo nhớ ko??? Hồi xưa Huyền nó thích bài này lắm đấy. Tao chẳng nhớ cái lời nó mô tê ra làm sao, chỉ thuộc mỗi đoạn I'm still there, everywhere thôi. Tao vẫn nhớ cả cái hôm cả lũ đi họp công ty ( hehe.. nghe cực kỳ oai :D) ở nhà cái Hòang Lan ý. cái Huyền ngồi lục lục thế nào thấy bài Forever, rú rít hết cả lên, nhất quyết đòi nghe bằng được. :))
Chẳng hiểu bây giờ nó còn thích cái bài đấy nữa ko?
 
Ờ, tao ghét đặc phim Hàn Quốc nhưng mà vẫn mê cái bài đấy. Về sau mới biết bài đấy là của Stratovarious. Rock nhé, mà vẫn dịu dàng, vừa có gì như tiếc nuối, vừa như cam chịu. Cái này tặng Huyền.

FOREVER

[Words & Music by Tolkki]

I stand alone in the darkness
The winter of my life came so fast
Memories go back to my childhood
Today I still recall

Oh how happy I was then
There was no sorrow there was no pain
Walking through the green fields
Sunshine in my eyes

I'm still there everywhere
I'm the dust in the wind
I'm the star in the northern sky
I never stayed anywhere
I'm the wind in the trees
Would you wait for me forever ?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bài này cũng hay, tặng riêng cho mấy đứa đang ở xa nhà. Đừng hiểu You ở đây chỉ gói gọn trong hai chữ người yêu, nếu thế thì tầm thường quá. OK?

COMING HOME

[Music:Tolkki/Lyrics:Tolkki]

I wake up in the morning so far away from home, trying to make it through the day.
Many miles are between us, I'm sending my love from this payphone.
Through the storms we've wandered, many mountains we have climbed but all the bad times are behind.
The road is free -
I'm coming Home.
Without you I am like a ship without it's sails, calling the wind to save me.
I'd climb the highest mountain,
I'd cross the seven seas just to see your smile again.
All the trust that was built along the years is coming back to stay I know.
Just look ahead the road is free -
I'm coming Home.
With every step I'm closer to home, when I'm back you won't be alone.
Soon I'll see the familiar door before my eyes and you.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bài tiếp theo tặng riêng cho tao. Nhưng đứa nào thích thì cứ tự nhiên. Hoàn thành xong trilogy về Stratovarious. Hôm nay tự nhiên thấy máu thế... Giá mà hôm nào cũng thấy bốc như thế này thì tốt!

BEFORE THE WINTER

[Music:Tolkki/Lyrics:Tolkki]

Before the summer turns to winter, before the dreams will turn to snow.
I see the yellow leaves are falling and soon I know I have to go.
But I'll be back before the summer, next year you're in my arms again.
The winter breeze will send my message, it will keep you warm until then.
The path to home is long and winding.
I'll keep the flame alive for you until I am back.
You and I will walk that road together,
I'll show that all the dreams are true
if you only let them be before the winter.
 
bạn này hay nhỉ...chắc chả ai nói chuyện nên topic nào cũng nhảy vào đá vài câu. Thôi, vào đây "tâm sự" với bọn tớ ko lại mang tiếng câu bài đấy :) nhá !! :) :mrgreen:
 
Trang ơi...nghe mấy bài đấy rồi hả?? đỉnh ko?? :mrgreen: thấy bài I don't know how to love him có phù hợp với hoàn cảnh ko hả?? :mrgreen:
QA: đọc mấy cái lyric cảm động quá :(:)(:)((
 
Này napkins cho mày đây này, HAnh, lau mắt đi.

Sáng nay trời mưa, ảm đạm, u ám và cau có như cô KAnh ;P Chán, chẳng muốn làm gì! Lại còn buồn ngủ nữa. Thế mà vẫn phải dậy để lê xác đến trường. Khổ đến thế là cùng!

Hôm nay chả có gì để kể, ngoại trừ nhìn thấy cái bạn weird và cute mà mình vẫn để ý! Thế con Thảo vẫn "kiên trinh" với Lý Hải à???
 
HÔm qua tao vừa đi chơi với mấy đứa Mỹ.......Mẹ bọn nó chứ....nghe thì toàn rap..........nói chuyện thì 1 ...2 cấu là f..k Tao chỉ sợ chơi nhiều với bọn nó sẽ đâm hư mất......Mấy lớp a.p của tao bọn nó thì ngoan thật nhưng lạnh kinh khủng........học với nhau gần 1 sesmecter mà cứ như không........mấy đừa đú dễ gần nhưng tao chẳng dám thân chỉ sợ hư ngươi.........bọn này thô bỉ thì tởm lắm.......con bạn tao có thai, người yêu nó còn nghiện hút nữa chư........
Thế nhé, viết cho bọn mày sau.............
 
KHông kiên trinh thì làm thế nào...... ở đây cặp kè với thằng nào thì phưc tạp lắm........bọn này yêu đương thì nhăng nhố, sống lại dễ dãi.......
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ơ chỗ tao cũng mưa mấy hôm nay, ghét thật, mà lại kiểu mưa phùn như Tết ở nhà ấy, làm mình lại nhớ nhà :(
tao quen cái kiểu ko có bạn rồi Thảo ạ, giờ thấy chả làm sao hết cả... mấy lớp của tao tao cũng có nói chuyện với chúng nó đâu, đc khoảng dăm ba đứa :mrgreen: vấn đề gì đâu :mrgreen:
tao đang cong đuôi lên với cái term paper đây, cóc biết làm thế nào cả huhu :(( ơ mà có phải giờ này bọn ở nhà đang dạ hội ko nhỉ?? :(
 
Back
Bên trên