Cuộc thi viết kịch bản cho CLB Điện ảnh

Cảnh 19 : nhâm thầy với bạn vô lí làm sao ấy chị Hằng ah,nên đổi thui
to anh Hoài Anh : đổi cái avatar đi cho em nhờ, nó có bao nhiêu ảnh cơ mà :>
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:)), anh nay lam sao ma phai doi ha em? Tuan sau anh doi :)), dao nay dung may ban cha co may anh de doi :D
 
nhưng mà trên thực tế thì ông thầy đấy rất trẻ nếu được nhìn thấy thì em sẽ biết :D
 
Ơ :eek: nói thế thì chuyện này 90% là có thật hả chị :eek:
=P~ tình hình là hôm nào 2 chị em mình gặp nhau cái nhỉ ;;) =P~
=P~ em tò mò muốn biết 2 nhân vật chính + ông thầy quá =P~ =P~ =P~
 
Hai nhân vật chính là có thật em ạ nhưng kết thúc ko vui như chị viết đâu.Kết thúc ngoài đời buồn lắm.Còn ông thầy thì có thật em ạ, ko "hiền hòa" như chị viết đâu mà buồn cười phát khiếp.Nếu em thích hôm nào chị sẽ dẫn em đi gặp ông thầy, còn hai nhân vật chính thì hihi, đấy là bí mật.
Thực ra chị đã định ko viết tiếp rồi bởi vì chị cảm thấy tại sao mình phải tạo ra một kết cục đẹp như thế trong khi ngoài đời thì đâu phải vậy.Chị đã định từ bỏ rồi nhưng mà hôm qua ngồi đọc lại tất cả, chị đã ko thể.hic, mai lại post tiếp vậy.
 
:eek: vậy là cả 3 nhân vật đều là có thật còn gì >:-D< :D
:( sao lại kết thúc buồn? chị phải làm gì đi chứ :(( trong truyện chị làm chủ được thì ngoài đời cũng được chứ sao ;;) :D >:-D<
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Eo ơi :-s Phải công nhận là... :-s sao mà theo lời chị Hằng kể ông thày lại trẻ thế chứ :-s Trẻ và sành điệu quá thì phải :-s :-s :-s
 
mọi khi lười đọc truyện của sis Hằng,thấy mọi người khen hay quá nên em cũng bon chen...~>hay kinh zị !!!!!!!!!!
Chị Hằng đẳng cấp lắm, em xung phong làm Fan hâm mộ đầu tiên của chị ! :D :p
Mai này sis có ý định viết truyện không?:)
 
Ko, chị sẽ giải thích cho em sau.Nhưng nói chung là ko:D, đâu dễ bỏ cuộc bé nhỉ?
 
hờ, mình thấy kịch bản hay quá, có khi đoàn mình phải làm cả 1 package, dựng phim, xuất bản truyện, làm soundtrack, bán poster ... nhỉ
 
Đề nghị bạn Hằng đang viết rất hay làm ơn viết hộ em có hình ảnh thể hiện rõ hơn một tí.
Ví dụ bàn 4 im lặng không quá hai tiết thì người mình đặt máy quay ra quay hai tiết à, ít ra cũng chen cái đồng hồ chạy chạy vào chứ??? Các bác viết thế bố ai làm phim được???
 
ặc
kịch bản thì thế này thôi chứ ạ,mỗi người phải có cách hiểu riêng chứ.Hơn nữa việc dựng phim là thuộc nhiệm vụ của đạo diễn,không lẽ người viết kịch bản cũng phải bày cho từng tí ah`?/:)
 
Đề nghị bạn Hằng đang viết rất hay làm ơn viết hộ em có hình ảnh thể hiện rõ hơn một tí.
Ví dụ bàn 4 im lặng không quá hai tiết thì người mình đặt máy quay ra quay hai tiết à, ít ra cũng chen cái đồng hồ chạy chạy vào chứ??? Các bác viết thế bố ai làm phim được???

Thì các phim đa số kịnh bản đâu có nói rõ chi tiết ngay lần đầu tiên. Cái gì cũng phải xem đi xem lại, sửa đi sửa lại mới được chứ.

Hơn nữa làm phim cho CLB là đóng góp chung của mỗi người, ko thể để bạn Hằng gánh vác hết được. Bạn Hằng tự nguyện đóng góp cho CLB chứ đây ko phải là nghĩa vụ của bạn Hằng. Nếu bạn có ý kiến hay (như cái đồng hồ chẳng hạn) thì cứ đóng góp ý kiến. CLB rất coi trọng sự đóng góp của bạn.

:)
 
Chú Vinh pro ở đâu ra mà suốt ngày vào chỉ trích mọi người thế :))
Viết được 27 bài rồi, mà anh mới thấy có 2 bài, thì đều là chỉ trích mọi người về việc quay video clip và film :D, dễ tính tí đi chú :D, làm cho vui thôi mà :D
 
he he noi la gieo, nghe la gat (ko hieu sao may em mat dau nen viet tam ko dau vay).... Trong chi trich vay thui chu day la dong gop nhiet tinh day. Kich ban DA nguyen tac dau tien la phai co tinh hinh anh va no se giup nguoi doc tuong tuong de hon. Viet cach tung dong cho de doc. Day la nhung dieu co ban minh can nam khi bat dau lam viec. Co the chua hay ngay nhung can co cach lam dung ko sai nhieu se thanh quen ha he he he......
He he trum pha thoi Vinh Nguyen day he he he
(bai moi cua babyunshine viet chuyen nghiep hon cac bai truoc nhieu ha)
Con ban bao la viec cua Dao dien thi noi that cong viec cua Dao dien nhu dan dung, chi dao dien xuat, chi dao quay, nhac, dung phim.... nen nhung cai nay nguoi co y tuong nen trinh bay ki: Vi du co be rat vui nhung SN co be thoai dau, lam phim chang nhe phim cam a??? Den luc viet se rat kho nhung chinh no se giup cac ban tim hieu moi mat tot hon day.
(Em con pha thoi o trang Do hoa va Vo thuat nua co hi hi)
 
Chị Hằng nhá ;;) lại còn "chỉ viết để ai đó đọc" mới sợ chứ ;;)
KO biết ai đó đọc chưa nữa 8-| b-) :D
 
'Anh chỉ biết câm nín nghe tiếng em khóc", 'Hãy về bên anh', 'Kiếp đỏ đen
Sao giống hệt những bài hát lớp em hát karaoke hôm 8/3,chị Hằng có khả năng nhìn xuyên thấu hả ;;)
 
chị Hằng mấy ngày nay làm gì vậy, viết nữa đi chị
Truyện của chị như conan ấy, chờ lâu mỏi cổ quá :p
 
Back
Bên trên