Cuộc sống hạnh phúc( Thân tặng em GDDH)

Nguyễn Đức Hòa
(Rockboy)

New Member
Vợ chồng em GDDH mới cưới nhau được hai tuần! Mặc dầu yêu vợ lắm nhưng anh chồng cũng rất nóng lòng muốn ra ngoài đi nhậu với mấy tên bạn đời! Anh chàng lại gần vợ nói nhỏ:

_ Em à! Anh ra ngoài phố chút rồi quay về liền nghe con búp bê của anh!?

_ Anh đi đâu vậy, cục cưng!?

_ Anh tới quán nhậu, nàng tiên của anh! Anh thèm bia quá em ạ!

_ Anh thèm bia à, anh dấu yêu!?

GDDH mở tủ lạnh cho chồng thấy 10 loại bia khác nhau của Mỹ, Anh, Đức, Canada, Hòa Lan, v.v..

Anh chồng cứng miệng nhưng cố chống chế:

_ Mật ngọt của anh ơi! Ở quán rượu họ có ly đông lạnh em ạ!

_ Anh muốn có ly đông lạnh hả người chồng lý tưởng của em!?

GDDH mở freezer lấy ra một bia mug to tổ chảng, nó lạnh đến nỗi cô nàng run cầm cập vì cầm nó trong tay!

_ Nhưng người vợ bé bỏng của anh, ở quán họ làm nhiều món nhậu thật hấp dẫn!

_ Anh muốn đồ nhậu hả thần tượng của em!?

Cô nàng mở cái oven ra và cả chục món hấp dẫn như cánh gà chiên bơ, sườn heo nướng, bò bít tếch, ếch xào lăn v.v..

_ Công chúa của anh ơi! Ở quán nhậu tụi anh ăn nói sổ sàng, văng tục với nhau và như vậy mới là cái thú trong khi nhậu em cưng ạ!


_ Vậy anh muốn từ tục tỉu hả hoàng tử của lòng em!? "Nghe đây thằng khốn nạn cứng đầu kia! Tổ cha mày có mau nốc bia trong cái ly đông lạnh thánh đâm đó, rồi dọng cho hết các món nhậu cho đã đời con đĩ mẹ của mày đi, vì mày không được phép bước ra khỏi cửa khi tao chưa cho phép, rỏ chưa thằng trời đánh thánh vật kia!!!??


.... và từ đó vợ chồng GDDH sống hạnh phúc với nhau mãi mãi .... :)>-
 
Anh mà có vợ thế thì cũng ở nhà suốt ngày, chả phải đi uống rượu làm gì nữa :))
 
thế o hiểu nếu nói với cô vợ đó là ở quán nhậu anh còn dc thoải mái bia ôm thì sẽ thế nào nhỉ???
 
Ờ nhẩy, thế mà anh không nghĩ ra, ở quán nhậu thì sau khi nhậu say lại còn cái khoản ấy nữa :))
 
Nguyễn Đức Hòa đã viết:
Vợ chồng em GDDH mới cưới nhau được hai tuần! Mặc dầu yêu vợ lắm nhưng anh chồng cũng rất nóng lòng muốn ra ngoài đi nhậu với mấy tên bạn đời! Anh chàng lại gần vợ nói nhỏ:

_ Em à! Anh ra ngoài phố chút rồi quay về liền nghe con búp bê của anh!?

_ Anh đi đâu vậy, cục cưng!?

_ Anh tới quán nhậu, nàng tiên của anh! Anh thèm bia quá em ạ!

_ Anh thèm bia à, anh dấu yêu!?

GDDH mở tủ lạnh cho chồng thấy 10 loại bia khác nhau của Mỹ, Anh, Đức, Canada, Hòa Lan, v.v..

Anh chồng cứng miệng nhưng cố chống chế:

_ Mật ngọt của anh ơi! Ở quán rượu họ có ly đông lạnh em ạ!

_ Anh muốn có ly đông lạnh hả người chồng lý tưởng của em!?

GDDH mở freezer lấy ra một bia mug to tổ chảng, nó lạnh đến nỗi cô nàng run cầm cập vì cầm nó trong tay!

_ Nhưng người vợ bé bỏng của anh, ở quán họ làm nhiều món nhậu thật hấp dẫn!

_ Anh muốn đồ nhậu hả thần tượng của em!?

Cô nàng mở cái oven ra và cả chục món hấp dẫn như cánh gà chiên bơ, sườn heo nướng, bò bít tếch, ếch xào lăn v.v..

_ Công chúa của anh ơi! Ở quán nhậu tụi anh ăn nói sổ sàng, văng tục với nhau và như vậy mới là cái thú trong khi nhậu em cưng ạ!


_ Vậy anh muốn từ tục tỉu hả hoàng tử của lòng em!? "Nghe đây thằng khốn nạn cứng đầu kia! Tổ cha mày có mau nốc bia trong cái ly đông lạnh thánh đâm đó, rồi dọng cho hết các món nhậu cho đã đời con đĩ mẹ của mày đi, vì mày không được phép bước ra khỏi cửa khi tao chưa cho phép, rỏ chưa thằng trời đánh thánh vật kia!!!??


.... và từ đó vợ chồng GDDH sống hạnh phúc với nhau mãi mãi .... :)>-
8-| :eek: ... thấy boxx viết " thân tặng em GDDH " .. :eek: .. cứ tưởng cho kẹo bánh quà cáp gì .. :nono: .. ai dè .. :nono: ./... vặn hết răng boxx bây h ...:)) .. ở đâu cái thói bôi nhọ danh tiếng GDDH đấy hả .. :nono: .. :smoking: .. :)) .. GDDH ngoan hiền thế này .. có bao h văng tục chửi nhau đâu .. :) .. :nono: ..:nono: ... con anh ZUNg .. suốt ngày thấy anh nhậu ở nhà ..:)) .. hóa ra là đồng cảnh ngộ à .. :)) .. .mừng cho anh /... :)) ..
 
Nhậu nhẹt vì thất tình chị ạ :D Anh dũng nhẩy
 
.. :)) . thế hả em .. :)) .. :| >.. mới lớp 9 đã thất tình rồi cơ à .. :| >. .số kiếp bi đát quá em ạ ..:)) ..:D:D:p
 
Ầy, chị hỉu em nói không vẩy? Em đang nói về anh Zung mà :D
 
:)), chị THủy sao lại bảo em Linh thất tình thế?làm em ý đính chính lại mà vẫn chưa được soi xét:))
Mà chị ơi, ko sao, cuối cùng đôi vợ chồng vẫn sống hạnh phúc bên nhau mà;)
 
Đúng, khổ gì thì khổ,làm gì thì làm, hạnh phúc là đuợc rùi
 
.. :)) >. hóa ra cuối cùng em Linh với anh Toàn cũng sống hạnh phúc bên nhau à .. :)) .. chị mừng cho 2 anh em, ... :)) .. :D:D >. :smoking: ...
 
Áy ya! Ức cả chế! Sao mãi chị không hiểu, ... x(
 
Đấy gọi là cố tình ko hiểu chứ ko phải ko hiểu :))
 
:)))
Muốn hiểu đúng nghĩa lắm nhưng cứ đọc mấy câu của em Thủy là lại làm anh...chẹp chẹp...:))) :))
 
Híc, hóa ra mấy người định trêu em, cho em tĩnh mọt tí đi, hic :((
 
CHị ko hiểu em Linh type cái gì nữa.
hóa ra cuối cùng em Linh với anh Toàn cũng sống hạnh phúc bên nhau à ..
sao lại thế? thế này thì....
 
:( Híc, chị Trang ơi, cứu em với, mấy anh chị ý nghĩ rằng em với anh Toàn là 2 thằng dân GAY, hichic :((
 
.. :)) .. mình nói đàu vài câu mà thấy đồng chí Linh khóc nức nở thế kia .. :)) .. :( . thôi .. cho chị xin lỗi .. :((..:(( .. chị không có định phanh phui gì cuộc sống đời tư vốn đã thầm kín của em ..:(( ..

.. to boxx : .. b-) ..:smoking: .. mình viết trong sáng thế :smoking: .. boxx nghĩ cái gì mà chẹp chẹp .. :nono: .. :nono: .. :) .. bây h sắp có luật chấp nhận hôn nhân cho cùng phái rồi .. :)) .. :> ;... mừng cho 2 anh em dc Toàn.. :) .. :))
 
Back
Bên trên