Con trai trả tiền : ga lăng hay chỉ là sĩ diện hão ?

Trần Lê Uyển Nhi
(ththn)

New Member
Hình như từ khi bắt đầu có ý thức về sự khác biệt giữa con trai và con gái,chuyện này đã có thể diễn ra rồi.Không ít thì nhiều,các cậu bé cũng được dậy dỗ - trực tiếp hoặc gián tiếp - rằng ta là phái mạnh,còn chúng là phái yếu.Điều tương tự nhưng ngược lại cũng xảy ra với con gái,tất nhiên ! Buồn là ở chỗ không phải lúc nào người ta cũng hiểu đúng hai chữ mạnh yếu này.

Trừ những hoạt động mang tính cộng đồng,tập thể cao như đóng quỹ lớp hoặc góp tiền đi đâu đó tham quan,mua quà mừng 8/3 hoặc 20/11 cho thày cô giáo .. phần nhiều là ta thấy tụi con trai đóng vai chính trong series phim "Người Thanh Toán Tốt Bụng" . Rủ bạn gái đi xem phim nhé,boy trả tiền.Xem xong chắc khát và đói,đi ăn kem hay uống cốc chè nhé,boy trả tiền.Cùng bạn gái vào hàng Net để thư giãn một lát chứ gì,cuối buổi vẫn thấy ông tướng "Anh ơi tính tiền !" . Có thể kể ra đây hàng loạt ví dụ như thế,nhưng nếu quan hệ chỉ là giữa 1 cậu và 1 cô (hai đứa nhóc này được giả thiết là quý mến nhau :) ) thì có thể nhắm mắt cho qua,nhưng vấn đề không đơn giản như thế. Một thằng nhóc vẫn cảm thấy chuyện đứng dậy Charge là việc đúng đắn phải làm nếu như đối tượng của nó trót dắt theo "tổ bán báo xa mẹ" hoặc "đội buôn dưa lê chuyên nghiệp" thân yêu của her. Chả ai chịu để ý thấy cái vô lý đằng sau những sự việc tưởng là nhỏ này. Và nếu có,cũng rất ít người dám sống khác với cái số đông kia.

Đang độ tuổi đi học,nghĩa là hoàn toàn sống nhờ bố mẹ.Số tiền còm mà các chú trai có được phần nhiều là do những lý do rất "tội" như ăn sáng,ăn thêm,tiền xăng,tiền học thêm (khéo tiền thì xin nhưng ko đóng vì ko đi học),tiền "dự phòng" đi đường .... và không loại trừ có chú "khéo tay" nữa . Thế đấy,nghĩa là không phải tiền do các chú kiếm ra.Quay đầu sang nhìn tụi nhóc gái,e hèm,chúng cũng có ngần đấy lý do để được bố mẹ cho tiền dắt lưng,nhưng khác với con trai,số tiền này nếu có vơi thì cũng chỉ là để phục vụ cho chính khổ chủ,chứ không phải nuôi béo một tay khác giới vô duyên nào đó.

Nhân đây tự nhiên thắc mắc rất ngô nghê
- Nếu con trai không trả tiền,liệu bạn gái có chửi thầm trong bụng "quân mặt dày bần tiện" ko ?
- Nếu con trai trả tiền,bạn gái có run người xúc động tự nhủ "wow,sao him lịch sự thế không biết !" (Hay thực ra đang cười khảy "Cũng xin tiền bố mẹ mà sĩ vớ sĩ vẩn" ?)


Chuyện này là chuyện nhạy cảm,ko tiện nói dông dài,chỉ muốn nhắn thêm một ý nhỏ.Tuổi học sinh là tuổi hồn nhiên,đừng để những tính toán quan niệm sai lầm ấu trĩ xen vào làm vẩn đục tình bạn.Nếu bạn gái tế nhị và biết tự trọng,chắc hẳn sẽ không dễ dàng giả đui giả điếc,ngầm đồng tình với trào lưu "Là giai thì phải trả tiền".Như thế,tụi con trai cũng sẽ bớt khổ hơn mỗi khi có ý định rủ các bạn gái đi đâu chơi.


(Ở nhiều nước khác,khi đi ăn tiệm với bạn gái,ăn xong sẽ được nghe anh bồi hỏi 1 câu như thế này : "Tính chung hay từng người đây ạ") . Nghĩ thử xem nhé .
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Trần Lê Uyển Nhi đã viết:
(Ở nhiều nước khác,khi đi ăn tiệm với bạn gái,ăn xong sẽ được nghe anh bồi hỏi 1 câu như thế này : "Tính chung hay từng người đây ạ") . Nghĩ thử xem nhé .

Thôi đừng bốc phét nữa, bồi Tây mở miệng hỏi câu đó khách nó đánh cho tòe mỏ.

Tôi thấy con trai trả tiền là 1 sự ưu việt của xã hội. Từ nhỏ đã phải nung nấu trong đầu là phải cố gắng kiếm thật nhiều tiền nếu sau này muốn bao nhiều em gái xinh đẹp -> nâng cao ý thức giới tính và động cơ làm giàu sau này. Cũng nhờ đó mà mọi người có hạnh phúc gia đình sau này. Các cậu bé sẽ đỡ ngạc nhiên hơn khi vợ đòi cầm tiền lương của mình.

Chưa kể nếu áp lực về tiền lại chui vào các cô bé thì sẽ sinh ra khối tệ nạn xã hội.

Và hàng loạt các ưu việt khác mà sự giới hạn về ổ cứng của server HAO ko cho phép liệt kê hết ra ở đây.

/Thanh
 
Em ko nghĩ thế.Đâu phải thằng con trai nào cũng nung nấu ý định kiếm tiền đâu.Theo em tùy từng trường hợp mà ta nên cư xử thế nào cho phải.Nếu cậu ta đã chuẩn bị kĩ lưỡng để mời đối tượng kia đi đâu đó thì việc cậu ta trả tiền là đúng.Còn nếu do tình cờ 2 đứa rủ nhau đi ăn thì ai ăn gì trả nấy.Ko thể bao hết được.Tuổi bọn em bây giờ mấy người đã kiếm ra tiền để rủ ngừơi khác đi ăn, toàn tiền của bố mẹ đó chứ.
Nam nữ bây giờ bình đẳng, mọi người đấu tranh cho quyền bình đẳng đó, vậy cứ nam trả tiền là bình đẳng sao.Em nghĩ 2 người nên tự thỏa thuận xem ai trả. Như vậy thì sẽ ko bị chuyện tiền bạc vướng víu, rồi sau này lại mang cảm giác nợ nần hay mình có ơn với nó.Tốt nhất là cứ sòng phẳng, cho nó nhẹ nhõm.
Còn thói quen nam trả tiền là do từ bé đã xem nhiều phim kiểu " để anh trả tiền bữa này" và cô gái e thẹn...gật đầu.Super ngớ ngẩn vì nhân vật nam ko phải là tỉ phú, nếu ai cũng như vậy thì anh ta sạt nghiệp.
 
hì bọn em chơi thân với nhau đi ăn bao giờ cũng share, ai ăn gì trả nấy, trừ một vài trường hợp bọn con trai đột nhiên có tiền:mrgreen: hoặc đi chơi với người mà thỉnh thoảng mới đi cùng, thì mới để con trai trả hộ, mà thực ra em thấy con gái đâu có coi trọng vấn đề này lắm, chủ yếu do con trai tự đặt ra cho mình, nếu ko đồng ý cho con trai trả thì lại hạch hỏi đủ kiểu, cho là mình khinh thường blah blah blah 8-}8-}


hi`, mà con gái bây giờ cũng tế nhị chứ, đi ăn nếu biết con trai trả tiền thì ko ăn nhiều và ko ăn đắt:mrgreen:
 
Em chỉ rủ bạn gái đi khi mà có tiền <= xác định rùi.Thực sự những khi đó là khi kiếm được xiền và muốn khao "một ai đó".Còn lại là đi cả đám bạn =>share.
Thực sự thì làm thế nào mà cả hai bên đều thoải mái là được.có 2 tình huống:
- Đi với bạn thường : share là một hình thức đúng đắn
- Đi với GF : bạn có thể trả,nhưng ko quá đáng.Bởi xét cho cùng,quan hệ chỉ bền vững nếu bình đẳng.Ở các gia đình em bít,hì,chồng kiếm,vợ chi (tiền cả hai mà,chồng nộp vợ)
Nếu đi với một người lúc nào cũng sẵn sàng "e thẹn gật đầu" thì cũng chỉ là tỉ phú.Nhưng ko phủ nhận là muốn rủ bạn gái đi đaua thì lại phải đi làm 1 việc gì đó cho ra hồn để kiếm tiền.
 
Bùi Hải Thanh đã viết:
Trần Lê Uyển Nhi đã viết:
(Ở nhiều nước khác,khi đi ăn tiệm với bạn gái,ăn xong sẽ được nghe anh bồi hỏi 1 câu như thế này : "Tính chung hay từng người đây ạ") . Nghĩ thử xem nhé .

Thôi đừng bốc phét nữa, bồi Tây mở miệng hỏi câu đó khách nó đánh cho tòe mỏ.

:)) bác ơi, em vẫn thấy mấy thằng bồi nó hỏi thế thường xuyên đấy chứ.
 
Nhân đây tự nhiên thắc mắc rất ngô nghê
- Nếu con trai không trả tiền,liệu bạn gái có chửi thầm trong bụng "quân mặt dày bần tiện" ko ?

:D

- Nếu con trai trả tiền,bạn gái có run người xúc động tự nhủ "wow,sao him lịch sự thế không biết !"
:p

Tóm lại em thuộc tuyp cổ điển nên thây giai thế là ga lăng. Có điểu nếu mà giả tiền cho nhiều cô cùng 1 lúc thì lại hơi dại gái :D.
Còn cái chuyện bồi bàn, bạn TLUN đừng có loè đi, bồi dám hỏi thế là bị đánh thật đấy, lẽ ra còn phải mang xô hoa đến mời mua ấy chứ lị :D.
 
-Nếu con trai không trả tiền,liệu bạn gái có chửi thầm trong bụng "quân mặt dày bần tiện" ko ?

"Nói chung" là không :D Ngoại trừ khi chàng-mới-quen cầm cái hóa đơn thanh toán cộng cộng trừ trừ chi ly cẩn thận rồi chìa cho nàng biết phần của nàng 1 đĩa bún chả, 1 cốc nước trà với cả 1 cái khăn tay tổng cộng 12 khìn (chàng ko dùng khăn) và giương mắt nhìn nàng lục ví lấy đúng 1 tờ 10 nghìn với tờ 2 nghìn ra đưa cho chàng thì mới thanh toán. :D

Con trai ko bao tiền ăn uống chẳng có vấn đề gì ảnh hưởng đến hình ảnh của chàng cả, tuy nhiên cũng ko nên bận tâm đến tiền nong quá cho nó nhỏ mọn người ra.

-Nếu con trai trả tiền,bạn gái có run người xúc động tự nhủ "wow,sao him lịch sự thế không biết !"

Cũng nói chung là không. Thế thì run người vì tiền chứ có phải là vì chàng đâu?

Với cả tinh thần nữ giới hiện nay thì chỉ cần con trai ga lăng có ý trả tiền hộ là cảm động rồi, nhưng cũng chẳng thú gì khi đi chơi với mấy chàng lúc nào cũng giành trả tiền lắm vì khi ăn cứ thấy nghẹn trong cổ :D Hai ngoại lệ: (1) Chàng đang cưa mình (và mình cũng thích được chàng cưa), tiền bỏ ra là investment for long term (2) Chàng quá giàu, không biết dùng tiền vào việc gì. Thì mình dùng hộ. :D

Nếu bạn gái tế nhị và biết tự trọng,chắc hẳn sẽ không dễ dàng giả đui giả điếc,ngầm đồng tình với trào lưu "Là giai thì phải trả tiền".Như thế,tụi con trai cũng sẽ bớt khổ hơn mỗi khi có ý định rủ các bạn gái đi đâu chơi.

Bạn gái tế nhị và biết tự trọng chắc đã không cần lời khuyên này. Còn các bạn gái loại ngược lại thì chắc cũng không cho lời khuyên này vào tai. Tốt nhất là các bạn nam hay biết tự gìn giữ lấy... của cải của mình. Biết phân biệt bạn nào thuộc loại 1 mà đi chơi cùng. Mà cũng nên tự tin là giá trị của mình không phải chỉ đơn giản được đánh giá qua việc trả tiền.
 
hi' hi', người ta thường bảo ăn nhiều lú lẫn. Các anh trả tiền, thực sự không phải trả tiền cho các em ăn, mà là trả tiền để cho các em lú đi :"em cứ ăn đi, ăn nữa đi, ăn nhiều vào ...." :D.
No'i vui vậy thôi! Chuyện này thường chỉ xảy ra trong giới trẻ. Thật là đơn giản và dễ hiểu.
Tuổi trẻ thì thường chưa có gì cả, trai gái đi làm kiếm tiền được khoản ngang nhau. Bọn con gái thì .. ti'nh đàn bà bằn tiện :D (hay xót tiền chẳng hạn), lại có nhu cầu chi tiêu cao cho sắc đẹp. Thế nên đàn ông cao thượng, đi chơi với gái phải để cho em nó tâm lí thoải mái. Chứ không lẽ nó cứ ngồi cộng trừ nhân chia cái lương tháng của nó, với mấy quả quần áo hạ giá, thì còn tán tỉnh cái con khỉ gì nữa.
Còn trai gái xin tiền bố mẹ thì không nói đến làm gì. Thằng kia thì "nhiều lắm, nhiều lắm, hết rồi lại có..". Con kia thì "nộp đi, bà mày đâu phải miễn phí..." :D. Chán!
 
Tạ Nam Anh đã viết:
Em chỉ rủ bạn gái đi khi mà có tiền <= xác định rùi.Thực sự những khi đó là khi kiếm được xiền và muốn khao "một ai đó".Còn lại là đi cả đám bạn =>share.
Thực sự thì làm thế nào mà cả hai bên đều thoải mái là được.có 2 tình huống:
- Đi với bạn thường : share là một hình thức đúng đắn
- Đi với GF : bạn có thể trả,nhưng ko quá đáng.Bởi xét cho cùng,quan hệ chỉ bền vững nếu bình đẳng.Ở các gia đình em bít,hì,chồng kiếm,vợ chi (tiền cả hai mà,chồng nộp vợ)
Nếu đi với một người lúc nào cũng sẵn sàng "e thẹn gật đầu" thì cũng chỉ là tỉ phú.Nhưng ko phủ nhận là muốn rủ bạn gái đi đaua thì lại phải đi làm 1 việc gì đó cho ra hồn để kiếm tiền.


đồng ý quan điểm với chú :D
 
Con trai trả tiền là rất tốt.

Bùi Hải Thanh đã viết:
Tôi thấy con trai trả tiền là 1 sự ưu việt của xã hội. Từ nhỏ đã phải nung nấu trong đầu là phải cố gắng kiếm thật nhiều tiền nếu sau này muốn bao nhiều em gái xinh đẹp -> nâng cao ý thức giới tính và động cơ làm giàu sau này. Cũng nhờ đó mà mọi người có hạnh phúc gia đình sau này. Các cậu bé sẽ đỡ ngạc nhiên hơn khi vợ đòi cầm tiền lương của mình.

Và hàng loạt các ưu việt khác mà sự giới hạn về ổ cứng của server HAO ko cho phép liệt kê hết ra ở đây.

/Thanh
Thật em yêu bác Thanh quá cơ, xếp bác với bác Hà, bác Cầu thành Tam Đại Hỉ Ái Nam Nhân Hao mất thôi.:x Nếu được làm lại cuộc đời lầm lỡ này và kiếm đủ $$$, em xin nâng ví sửa vali cho cả 3 bác.
 
Re: Con trai trả tiền là rất tốt.

Vũ Đàm Linh đã viết:
Thật em yêu bác Thanh quá cơ, xếp bác với bác Hà, bác Cầu thành Tam Đại Hỉ Ái Nam Nhân Hao mất thôi.:x Nếu được làm lại cuộc đời lầm lỡ này và kiếm đủ $$$, em xin nâng ví sửa vali cho cả 3 bác.

Yêu đi em ạ, nếu định cưới thì cần gì kiếm tiền, đằng nào cũng có anh Thanh trả hộ rồi. Tiền nhiều quá mà không tiêu thì cũng phí. Nếu cưới thì báo cho anh biết, anh có thể giúp tư vấn những loại nước ngọt mà anh Thanh hay uống còn biết đường mà đi chợ, hay đĩa Chế Linh nào anh Thanh hay nghe ... vân vân và vân vân... You are welcome (*)

(*) Viết trước trong trường hợp em cám ơn anh.
 
Trần Lê Uyển Nhi đã viết:
Đang độ tuổi đi học,nghĩa là hoàn toàn sống nhờ bố mẹ.Số tiền còm mà các chú trai có được phần nhiều là do những lý do rất "tội" như ăn sáng,ăn thêm,tiền xăng,tiền học thêm (khéo tiền thì xin nhưng ko đóng vì ko đi học),tiền "dự phòng" đi đường .... và không loại trừ có chú "khéo tay" nữa . Thế đấy,nghĩa là không phải tiền do các chú kiếm ra.Quay đầu sang nhìn tụi nhóc gái,e hèm,chúng cũng có ngần đấy lý do để được bố mẹ cho tiền dắt lưng,nhưng khác với con trai,số tiền này nếu có vơi thì cũng chỉ là để phục vụ cho chính khổ chủ,chứ không phải nuôi béo một tay khác giới vô duyên nào đó.

Nhân đây tự nhiên thắc mắc rất ngô nghê
- Nếu con trai không trả tiền,liệu bạn gái có chửi thầm trong bụng "quân mặt dày bần tiện" ko ?
- Nếu con trai trả tiền,bạn gái có run người xúc động tự nhủ "wow,sao him lịch sự thế không biết !" (Hay thực ra đang cười khảy "Cũng xin tiền bố mẹ mà sĩ vớ sĩ vẩn" ?)


Chuyện này là chuyện nhạy cảm,ko tiện nói dông dài,chỉ muốn nhắn thêm một ý nhỏ.Tuổi học sinh là tuổi hồn nhiên,đừng để những tính toán quan niệm sai lầm ấu trĩ xen vào làm vẩn đục tình bạn.Nếu bạn gái tế nhị và biết tự trọng,chắc hẳn sẽ không dễ dàng giả đui giả điếc,ngầm đồng tình với trào lưu "Là giai thì phải trả tiền".Như thế,tụi con trai cũng sẽ bớt khổ hơn mỗi khi có ý định rủ các bạn gái đi đâu chơi.


(Ở nhiều nước khác,khi đi ăn tiệm với bạn gái,ăn xong sẽ được nghe anh bồi hỏi 1 câu như thế này : "Tính chung hay từng người đây ạ") . Nghĩ thử xem nhé .
Nhập gia phải tùy tục, ở Việt Nam chuyện con trai trả tiền là chuyện quá bình thường. Nếu cảm thấy ái ngại bạn gái có thể đề nghị share (chả thấy mấy ai ái ngại). Điều đó chứng tỏ con gái cũng coi điều đó là tất nhiên. Vì thế nên vấn đề này không cần thắc mắc nữa đâu.
 
Nguyễn Chí Thanh đã viết:
hi' hi', người ta thường bảo ăn nhiều lú lẫn. Các anh trả tiền, thực sự không phải trả tiền cho các em ăn, mà là trả tiền để cho các em lú đi :"em cứ ăn đi, ăn nữa đi, ăn nhiều vào ...." :D.
No'i vui vậy thôi! Chuyện này thường chỉ xảy ra trong giới trẻ. Thật là đơn giản và dễ hiểu.
Tuổi trẻ thì thường chưa có gì cả, trai gái đi làm kiếm tiền được khoản ngang nhau. Bọn con gái thì .. ti'nh đàn bà bằn tiện :D (hay xót tiền chẳng hạn), lại có nhu cầu chi tiêu cao cho sắc đẹp. Thế nên đàn ông cao thượng, đi chơi với gái phải để cho em nó tâm lí thoải mái. Chứ không lẽ nó cứ ngồi cộng trừ nhân chia cái lương tháng của nó, với mấy quả quần áo hạ giá, thì còn tán tỉnh cái con khỉ gì nữa.
Còn trai gái xin tiền bố mẹ thì không nói đến làm gì. Thằng kia thì "nhiều lắm, nhiều lắm, hết rồi lại có..". Con kia thì "nộp đi, bà mày đâu phải miễn phí..." :D. Chán!
Trên cái HAO này tôi phục mỗi anh Thanh, cái tài năng phân tích tâm lí gái của anh đến bây giờ tôi mới biết thật là quá muộn.Buồn thật.
 
Re: Con trai trả tiền là rất tốt.

Quách Tung Dương đã viết:
Vũ Đàm Linh đã viết:
Thật em yêu bác Thanh quá cơ, xếp bác với bác Hà, bác Cầu thành Tam Đại Hỉ Ái Nam Nhân Hao mất thôi.:x Nếu được làm lại cuộc đời lầm lỡ này và kiếm đủ $$$, em xin nâng ví sửa vali cho cả 3 bác.
Yêu đi em ạ, nếu định cưới thì cần gì kiếm tiền, đằng nào cũng có anh Thanh trả hộ rồi. Tiền nhiều quá mà không tiêu thì cũng phí. Nếu cưới thì báo cho anh biết, anh có thể giúp tư vấn những loại nước ngọt mà anh Thanh hay uống còn biết đường mà đi chợ, hay đĩa Chế Linh nào anh Thanh hay nghe ... vân vân và vân vân... You are welcome (*)

(*) Viết trước trong trường hợp em cám ơn anh.

Em chã cảm ơn bác. Thật bác thời buổi này mà bác còn bầy mưu tính kế thế quá bằng hại em. Bây giờ nếu bác có lòng giúp em thì phải cung cấp thông tin như bác Thanh thích những positions nào, flavors gì :p vân vân và mây mây mới ăn thua.
 
Thế mới thấy số lượng fan hâm mộ anh Thanh rải khắp các topic mà anh đã từng đi qua.Đúng là giang hồ lãng tử. Tại hạ bội phục.
 
Zzang Tran đã viết:
hì bọn em chơi thân với nhau đi ăn bao giờ cũng share, ai ăn gì trả nấy, trừ một vài trường hợp bọn con trai đột nhiên có tiền:mrgreen: hoặc đi chơi với người mà thỉnh thoảng mới đi cùng, thì mới để con trai trả hộ, mà thực ra em thấy con gái đâu có coi trọng vấn đề này lắm, chủ yếu do con trai tự đặt ra cho mình, nếu ko đồng ý cho con trai trả thì lại hạch hỏi đủ kiểu, cho là mình khinh thường blah blah blah 8-}8-}


hi`, mà con gái bây giờ cũng tế nhị chứ, đi ăn nếu biết con trai trả tiền thì ko ăn nhiều và ko ăn đắt:mrgreen:
hehe...bạn là con trai thì công nhận là nhiều,thế mà đứa nào cũng ga lăng với sĩ diện thì hóa ra có mỗi mình mình lợi ah>:) :D em thì em nghĩ là con gái ko suy nghĩ nhiều thế đâu,đi chơi đi ăn vui vẻ là chính còn chuyện trả tiền thế nào là tiện nhất thì làm.
:D mà với lại là thình thoảng con gái cũng muốn trả tiền thay con trai lắm đấy ;)
 
tớ thấy chuyện con gái trả tiền cho con trai cũng bt lắm chứ hả? cứ ngẫm từ mình ra thì tỉ lệ cũng 50-50
thật ra con gái có trả hay ko, hay có để con trai trả hay ko là tùy từng người thôi.
ờ mà nhớ lại hôm thứ 7 vừa xong chứ chả đâu xa, thằng bồi nó cũng hỏi mình trả riêng hay trả chung :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Theo em thì cứ áp dụng kiểu truyền thống :

Ai móc bóp ra trước người đó trả. :)) [-x

Nhưng nếu số tiền không nhiều lắm thì nên dành cho bạn trai cơ hội để sĩ diện,
còn nếu số tiền có nhiều lắm thì Share là tốt nhất.
 
trả tiền hay không trả tiền chủ yếu là quyết định của con trai là chính. anh nào trả tiền thì em cho trả, chẳng thấy ngại ngần gì hết vì nếu người ta không trả được thì đã đề nghị mình chia, còn vì sĩ diện thì cho chết :D
nói chung rủ được em gái/có hân hạnh đi ăn/chơi cùng 1 em nào đó là anh đấy cũng nên thấy vinh hạnh và may mắn đi, trả tiền bữa ăn cũng đáng lắm chứ :D

còn nếu anh nào đề nghị chia thì chia. có gì đâu, mình ăn thì mình trả cũng được thôi, có thiệt thòi gì đâu. cũng không "judge" gì hết. nếu là anh giai đang túng tiền thì OK, nếu là anh giai ki bo thì em đây cũng chả cần => kiếm anh khác ga lăng hơn :D
 
Back
Bên trên