Con trai + con gái= Bạn thân???

  • Bắt đầu Bắt đầu ỐC73
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Oài,định theo con đường này đấy hả :)) Lại còn có nhiều cái liên quan đến bài Rap đỉnh cao này nữa chứ :)) Nhưng mà phải công nhận là bài này hay :D ;)
 
Hôm qua được cháu cho nghe thử rùi còn rì ! :)) Nhất là lúc này đây đang ngồi trong hàng net này ! :)) Lại càng gọi là liên quan chứ :))
 
Hôm nay Ốc xin công bố là đang iu quên đang thik sau 1 thời gian định quyết tâm là tu ko iu nữa nhưng bit làm sao được ! Ko điều khiển được mong muốn của bản thân!:))
 
con trai + con gái làm sao mà có thể = được bạn thân
chỉ có thể = con trai hoặc con gái và đôi khi là cả 2 :D:D

Chúc các bạn vui vẻ!!!
 
Hôm nay Ốc xin công bố là đang iu quên đang thik sau 1 thời gian định quyết tâm là tu ko iu nữa nhưng bit làm sao được ! Ko điều khiển được mong muốn của bản thân!
Giỏi đấy kon ah, trước đứa nào nói với tao như đinh đóng cột đấy ko biết??
Thôi thì mặc xác mày, nhưng tuyên bố trước lần này tao sẽ ko tham gia giúp đỡ quân sư j đâu, cái này thì mày ngu quá mức roài em yêu ah!!!
 
Chẹp,hôm nay cũng đi và nói chuyện với con cháu đôi chút :-s Nói chung thì thấy cũng có vẻ ổn hơn :-s Mày phải cẩn thận nhé con cháu,đừng có vớ vẩn nữa mà khổ ra B-)

P/S:bài thứ 3200 ==>đi về :))
 
http://www.yeuamnhac.com/music/showthread.php?t=177630

The one I gave my heart to-Aaliyah

How could the one I gave my heart to
break my heart so bad
How could the one who made me happy
make me feel so sad

Won't somebody tell me so I can understand
If you love me how could you hurt me like that
how could the one I gave my world to
throw my world away
How could the one who said I love you
say the things you say
how could the one I was so true to
just tell me lies
How could the one I gave my heart to
break this heart of mine tell me

How could you be so cold to me
when I gave you everything
all my love all I had inside
How could you just walk out the door
how could you not love me anymore
I thought we had forever
I can't understand

How could the one I shared my dreams with
take my dreams from me
How could the love that brought such pleasure
bring such misery
won't somebody tell me, somebody tell me please
If you love me how could you do that to me
tell me

Hey,
How could you just walk out the door
how could you not love me anymore
I thought we had forever
I can't understand

How could the one ( the one I gave my heart to)
break my heart so bad ( break my heart)
how could the one who made me happy (you made me so happy)
make me feel so sad ( make me feel so sad)
won't somebody tell me( won't you tell me)
so I can understand ( so I can understand)
If you love me how could you hurt me like that
(how could you hurt me)

How could the one I gave my world
throw my world away ( throw my world away)
how could the one that said I love you ( you said you love me)
say the things you say ( but you didn't love me)
how could the one I was so true to
just tell me lies ( you told me lies)
how could the one I gave my heart to (ooooh)
how could the one I gave my heart to (ooooh)
how could one I gave my heart to
break this heart of mine tell me


Bài này tìm thấy muộn quá :-s Bi h nhóm mình chắc chẳng còn đứa nào có tâm trạng này ngoài tao :( Thôi,cứ nghe thử,cứ ngẫm nghĩ thử cái lyrics của nó xem :) Chỉ biết tao sắp rời xa cả lũ bọn mày rùi..cho dù nói thía này theo nhiều nghĩa :-s
 
Nguyễn Ngọc Yến đã viết:
Chẹp,hôm nay cũng đi và nói chuyện với con cháu đôi chút :-s Nói chung thì thấy cũng có vẻ ổn hơn :-s Mày phải cẩn thận nhé con cháu,đừng có vớ vẩn nữa mà khổ ra B-)

P/S:bài thứ 3200 ==>đi về :))


câu bài khiếp ạ :O:O:O
 
Bạn Yến nhầm topic hay sao ý nhờ
TỰ nhiên cho bài hát vào đây :D
 
hohoho,
topic "bai hat yeu thick"
cơ mà :)):))

chắc tại bạn í quá hâm mộ
nên cho nghe nhạc (hic, mà có nghe được đâu)
 
Bùi Minh Hoàng đã viết:
Bạn Yến nhầm topic hay sao ý nhờ
TỰ nhiên cho bài hát vào đây :D
Chẹp,chắc ông ko hiểu đây là topic chung của cả nhóm bọn tôi /:) ==> chẳng ai tự dưng tống 1 bài hát vớ vỉn vào đây cả /:) Nó phải có ý nghĩa nhất định với nhiều người trong nhóm thì mới thế ==>đã ko hiểu gì thì đừng vào đây nói lung tung rồi tranh thủ câu bài /:)

@Thụy:chỉ có mày mới là đứa câu bài thô thoai,tao chẳng cần phải chạy đi nói mỗi nơi 1 câu ngắn tủn mà vẫn có được từng đấy bài /:) Câu cũng tùy lúc thoai,đừng đi đâu cũng câu thế /:) Thế thì làm sao mà khá được
 
@ Chip : Khỏi cần giúp tao con gái ah! Tao cũng bit í mày là rì rùi nhưng mà tao có í kiến của tao , ko phải là bảo thủ đâu nhưng hiện tại đang có nhiều cái khá là hay ho , cứ để thế tốt nhất :)). Tao bit tao sao chứ và tao bit thằng kia nó ntn chứ :D
@ cô : Cháu nghĩ là đã nói với cô về chuyện cháu rùi đúng hông? Hehe cứ chờ thời gian bà cô ah ! :)). Hôm qua ông Quân rủ cô đi tự tử có thành công ko?:p. Nếu ccos thể cứ post bài lên đây cho cả nhóm bit nỗi buồn nhớ!
 
nhưng hiện tại đang có nhiều cái khá là hay ho , cứ để thế tốt nhất . Tao bit tao sao chứ và tao bit thằng kia nó ntn chứ
Ối zời, tao lại chả mong mày đc thế quá đi chứ, chẳng qua tao biết thừa là ko đc thôi :D Mày ko nhớ cái vụ gần đây nhất với TS, đoạn đầu mày cũng hô khẩu hiệu y như thế này, mà cuối cùng thì nó thành cái j đấy ko biết ah??? Bây h là "nó" chưa biết mày đang ra làm sao thôi, đến lúc nó biết rồi sẽ có nhiều cái "hay" lắm đấy, mà theo ý tao thì nó chắc chắn cũng sẽ biết thôi. Mày thì giỏi giữ mồm giữ miệng lắm đấy!!!

Tuyên bố lần 2 với mày là vụ này của mày ko thể thành công đc đâu, 100% đấy!!! Về vụ này thì tao biết tính nó lắm, em yêu ah, ko ít lần nó nói chuyện với tao về chuyện này đâu!!!
 
@con cháu : hehe,ông ý chỉ đưa cô về nhà và khuyên bảo mấy thứ thui :D Thế hôm qua về mẹ mày có nói gì ko :D

@Chip:chẹp,cái gì mà nghe nghiêm trọng thía :-s Mày làm nhụt ý chiến sĩ quá :-s 100% cơ à :-s
 
Nguyễn Hà Lê đã viết:
Con Yến, mày điên quá X( , thà để tao bóp chết mày đi cho nhanh :((
Hehe,thôi thôi,bạn xin lỗi :D Từ nay tao ko thế nữa đâu :D Thôi nhé :D Đừng giận nhé :P:P:P

P/S:bài thứ 3232 :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@ Chip : uh , mày có nói chuyện với nó chẳng lẽ tao ko và tao cũng tự hiểu nên như thế nào! Cứ theo í kiến của mày là 100% đi cũng được !
@ cô : Cháu cô bit mình là ai mà , bit mình như thế nào và nên làm rì mà ! Vì lần này nó khác ( đương nhiên lần nào mà chẳng khác nhau ) nên cháu cũng có cách xử lí khác những lần khác !
 
@ Chip : uh , mày có nói chuyện với nó chẳng lẽ tao ko và tao cũng tự hiểu nên như thế nào! Cứ theo í kiến của mày là 100% đi cũng được !
Bó tay, càng nói với mày càng thấy là mày ko sáng ra đc!!! Thôi thì kệ mày đấy!!!
 
Hehe,nói cho đến lúc Ốc sáng được ra lâu lém mày ơi :)) Mày ko đủ kiên nhẫn đâu :)) Nó là thía mà :D Cứ lun làm theo ý mình mặc dù vẫn lấy những lời khuyên của mọi người /:) B-).............Thôi,cứ để nó tự làm tự chịu thui...như thía ít nhất bản thân nó cũng bít nên làm thía nào cho bớt khổ :) ==>chờ thui mày ạ ;)
 
Back
Bên trên