Con trai + con gái= Bạn thân???

  • Bắt đầu Bắt đầu ỐC73
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Dương Quang Long đã viết:
@ Thắng : nghĩ lung tung :D
Hehe,ai bảo ông ko chịu nói gì ==>bọn tôi nghĩ lung tung là phải B-) :D
Mà lâu lém mới thấy ông post bài trên này nhỉ :D Vào nhìn mà giật cả mình ;)

Thế đã tìm được nhạc của bài Tạm biệt chưa :D Nếu ko tôi vứt cho ông cái đĩa rùi đem đi tách nhạc vậy :D
 
19-5 là ngày rì ah??Sao lại có hát hò nữa ah??:D. Sao mình chả bit rì nhỉ??

Hôm nay thi xong nhìn thấy nó chơi bóng thì ko còn muốn nhảy vào chơi cùng nữa ( chẳng bù hồi trước :p) , chắc tại dạo này ko tiếp xúc nhiều mà niềm vui mới của mình càng ngày càng hay ho+ sâu đậm nên cũng xong. Bi h thì chẳng cần nhắc đến chữ " phải quên nữa :)". Nhưng mà vẫn muốn được nghe tiếng đàn của nó :D==> mong là hôm tới mình đi được sn NA ở nhà Nat ko thì...:((
Tối hôm trước đi cùng bà cô định vào nhà nó chơi nếu ko có bố mẹ nó ở nhà nhưng mà ko có duyên:)) . Định đi về nghe thấy loáng thoáng tiếng piano sau cái cửa đóng kín mít==> thế là đứng nghe 1 lúc rùi về ! Hết cảm giác buồn của hồi trước rùi mà chỉ thấy lãng mạn vì vẫn khung cảnh + tiếng đàn này . Hehe tình cảm hết với nó nhưng vẫn dào dạt với tiếng đàn của nó thì cũng vẫn hay chán nhỉ :))
 
Nếu ko nhầm thì 19/5 là Ngày hội anh tài con cháu ạ :D
Nhưng mà chẳng hỉu sao có thông tin là năm nay lại thi Miss Ams tiếp nhỉ :D
Mà thi M.A thì mình có được hát hò ko thía :D
Mà seo đến bi h vẫn chưa thấy nhà trường thông báo cái vẹo gì cả thía nhỉ :-s
 
chả thấy annoucement gi` cả ...
ko có thì hay ^^
 
Dương Quang Long đã viết:
chả thấy annoucement gi` cả ...
ko có thì hay ^^
Hèm,vụ NHAT chưa thấy nói gì mà đã thấy quả hội trại 5 trường hôm 28 rùi :D ==>chẳng hỉu rùi sẽ có những cái gì nhỉ :D

Mà hôm nay thấy trường mình may cái gì mà khủng thía nhỉ! :-s Cờ đỏ sao vàng à? :-s Mà sao to thía ko bít!!!:-s
 
Hội Anh tài là 18/5 còn 28 là giao lưu các trường ở CVA! Hôm đấy nhóm mình có đi cùng nhau đựoc ko? Hôm giao lưu 5 trường ấy? Hay là lúc đầu đi chơi với nhau xong đến CVA sau!
 
Hờ hờ,cái vụ 28 nghe ngon đấy :D
Cả lũ tụ tập đi với nhau 1 bữa ngon lành :D
Đằng nào hôm đấy cũng nghỉ hè rùi ==>bù khú đê :D
 
Đến nhà đứa nào chơi đi chứ ra ngoài đường thì cũng ko cả ngày được ! Thử manh mún xem nhà thằng CHim có được ko?:))
 
LÊ ĐÀO HƯƠNG THẢO đã viết:
Đến nhà đứa nào chơi đi chứ ra ngoài đường thì cũng ko cả ngày được ! Thử manh mún xem nhà thằng CHim có được ko?:))
Đã nói mãi rồi,nhà thằng Chim ko được!!! B-)
Sao mày cứ ko chịu hỉu thía nhỉ!!! B-) :D
Nhà mày đi! ;)

P/S:bài thứ 3636 ==>khóa 03-06 :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đã nói mãi rồi,nhà thằng Chim ko được!!!
Sao mày cứ ko chịu hỉu thía nhỉ!!!
Nhà mày đi!

Hè mà cũng ko được ah! Buồn nhỉ! :(
Nhà cháu thì oke ! CHo mọi người đến xem nội thất gồm 2 thứ là gỗ và kính ==> hết :D. Đầu VCD ko có DVD nên đứa nào ôm đầu đến được thì hay! Computer thì ko có net ! Mí lị ko có đàn ! Được mỗi cái lúc nào cũng mát thui ! :p
Nói chung là từ bi h đến cuối tháng xem có hôm nào đi chơi được thì tốt we'! Mà sinh nhật thằng NA hình như cũng định đến nhà cháu hay sao ==> thấy nó bảo thế mà cháu ko bit có được ko?
 
lâu lâu trở về
nói vài câu vớ vẩn vì chẳng biết post vào đâu khác :D

điều ngu xuẩn nhất là gì ?
đó là lao vào ngọn lửa và chết rụi
đó là lí do mình vừa thích vừa sợ con thiêu thân ... một phút nồng nhiệt với cuộc đời và hóa ra than ...

điều khôn ngoan nhất là nhận ra dừng lại việc đang làm đúng lúc ...
đó là lí do cho những giọt nước mắt một mình ban đêm bên ngoài khách sạn lạnh căm ...

điều may mắn nhất là biết rằng mình là người rất quan trọng với một người khi người đó sẵn sàng nắm tay mình trong đêm tối ko nhìn thấy đường ..

điều xui xẻo nhất là thời gian và cuộc sống

điều khá khẩm nhất của ngày hôm nay là thuộc lời bài bức thư tình thứ 2 và hát hộ 1 người :))
 
Hình như Long sau khi đi tham quan về hơi bị máu chiến thì phải
Chắc lên đó chưa đủ nhu cầu à
Thế tiết mục ngày mai của Long thế nào rùi
 
Ậy,đọc mấy cái của Long sex mà giật cả mình!!! :D
Đầu tiên ko hỉu là sao lại có con thiêu thân ở đây nh mà sau đấy đọc đoạn sau thì lại cũng hỉu là đang có vấn đề!!! :)
Hiện tại chắc ông đã bắt đầu đón nhận một thứ tình củm mới rùi,right? ;) :)
 
Mai Trần Tuấn đã viết:
Hình như Long sau khi đi tham quan về hơi bị máu chiến thì phải
Chắc lên đó chưa đủ nhu cầu à
Thế tiết mục ngày mai của Long thế nào rùi

thế nào là chưa đủ nhu cầu /:)
muốn chít à ???
ngày mai là tiết mục free stage :))
trời đang mưa, ko biết có đến được ko ^^
 
Nguyễn Ngọc Yến đã viết:
Ậy,đọc mấy cái của Long sex mà giật cả mình!!! :D
Đầu tiên ko hỉu là sao lại có con thiêu thân ở đây nh mà sau đấy đọc đoạn sau thì lại cũng hỉu là đang có vấn đề!!! :)
Hiện tại chắc ông đã bắt đầu đón nhận một thứ tình củm mới rùi,right? ;) :)

ko phải là đón nhận mà là từ chối :|
làm xong thấy thật mệt mỏi vì nghĩ chắc gì mình đã tìm được một người khác giống nó, đủ các yếu tố mà mình có thể thích :))
nhưng nói chung, ko nên cho someone cơ hội thì hơn vì nó tốt hơn hết là tìm ng` khác hợp hơn :|

Lúc mình nhớ 1 ng` lúc nào cũng có điều gì đó để suy nghĩ ...
còn bây giờ xem chừng còn cô đơn hơn trước
tóm lại là dù có thích ai hay chẳng thích ai cũng đều là sai lầm theo một khía cạnh nào đó ... ít nhất là với tôi :))
 
Óe , lâu lâu ko thấy bài nào mới , sáng nay lên thấy 1 đống , hóa ra là chuyện của Long sex . Nhưng mà thế này
điều khôn ngoan nhất là nhận ra dừng lại việc đang làm đúng lúc ...
đó là lí do cho những giọt nước mắt một mình ban đêm bên ngoài khách sạn lạnh căm ...
thì cũng hơi lo đấy !:(
XOng thế này rùi
điều may mắn nhất là biết rằng mình là người rất quan trọng với một người khi người đó sẵn sàng nắm tay mình trong đêm tối ko nhìn thấy đường ..
thì cũng tốt we' rùi! ;)
 
ặc,nói chung là càng ngày chuyện của ông càng trở nên rắc rối đấy!!! :(
Nếu quả thực đã có 1 đứa có đủ khả năng làm ông thik thì sao ông lại vội vàng cắt hết cơ hội của nó như thía???Có đáng ko???

@Ốc:tao chẳng thấy có gì tốt wé cả :-s
 
@ Yến : xin lỗi bà vì chuyện ngày hôm qua ...

Chúc mọi người một ngày tốt đẹp ;)
 
Dương Quang Long đã viết:
@ Yến : xin lỗi bà vì chuyện ngày hôm qua ...

Chúc mọi người một ngày tốt đẹp ;)
hix,thực sự thì tôi biết thể nào cũng có chuyện ngày hôm qua nên tôi chẳng trách gì ông đâu,thật đấy!!! ;)
Ông đừng nghĩ ngợi!!! :)
Nếu quả thực dạo này ông có vấn đề gì thì tôi mong rằng ông vẫn coi tôi là 1 người ông có thể open nhìu nhất :) ==>tôi mong mình vẫn sẽ là ngừơi có thể chia sẻ nhìu chuyện với ông,ông hỉu chứ!!! ;)
 
Tốt đẹp được 1 trong những chuyện đang xui xẻo! :D.
Chờ đợi tiếp cho mấy ngày nữa ( or 1 thời gian nữa) xem có thể khác đi ko!:p
 
Back
Bên trên